TIN NÓNG: HOÀNG ĐẾ KHÔNG CÓ TÊN LỬA – Trump hiện đang cầu xin các đồng minh ‘cũ’ của Mỹ giúp đỡ trong cuộc chiến thảm khốc của ông ở Iran.

0
4

Thiệt hại về người là có thật. Các đồng minh đã rút lui. Kế hoạch đã tan vỡ. Và Trump đang trên mạng xã hội cầu xin Anh và Trung Quốc gửi tàu chiến.

DEAN BLUNDELL NGÀY 14 THÁNG 3

Hãy bắt đầu với những gì đã xảy ra — bởi vì chỉ trong hai tuần, câu chuyện về Chiến dịch Epic Fury đã chuyển từ trạng thái “chúng ta đã thắng” thành một trong những thảm họa chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ, và bức tranh toàn cảnh càng trở nên tồi tệ hơn khi bạn nhìn kỹ hơn.

Mười ba người Mỹ đã thiệt mạng.

Đến ngày 1 tháng 3 — Ngày thứ 3 — Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ xác nhận ba binh sĩ thiệt mạng và năm người bị thương nặng. Một người thứ tư đã tử vong vì vết thương cùng ngày. Sau đó là sự tích lũy chậm rãi, đau đớn: bảy binh sĩ Mỹ thiệt mạng và tám người bị thương nặng vào cuối tuần đầu tiên. Và rồi ngày hôm qua — cú sốc mà không ai trong Nhà Trắng muốn nhắc đến.

Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị rơi ở phía tây Iraq đều được xác nhận đã thiệt mạng, nâng tổng số người Mỹ thiệt mạng tại Iran lên 13 người. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đề cập thoáng qua vụ tai nạn trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc và nói – trích dẫn – “những điều tồi tệ có thể xảy ra”.

Mười ba người chết. “Những điều tồi tệ có thể xảy ra.” Đó là lời của Bộ trưởng Quốc phòng.

Về phần mình, Trump vẫn giữ nguyên phong cách thường thấy. Sau khi ba trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo, ông nói với NBC News: “Chúng ta có ba người chết, nhưng chúng ta dự đoán sẽ có thêm thương vong, nhưng cuối cùng thì đây sẽ là một điều tuyệt vời cho thế giới.” Ông ngay lập tức đưa những cái chết đó vào phân tích lợi ích – chi phí. Sau đó, ông tiếp tục khẳng định trong một video trên mạng xã hội: “Đáng buồn thay, có thể sẽ còn nhiều người chết nữa trước khi dịch bệnh kết thúc. Đó là điều không thể tránh khỏi.”

Sự thật là vậy đấy. Hãy nói điều đó với gia đình của sáu người dân Ohio và các đồng đội của họ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay phi chiến đấu trên bầu trời Iraq trong khi Bộ trưởng Quốc phòng đang bận rộn với các cuộc phỏng vấn truyền thông.

Thiệt hại về con người mà không ai thống kê.

Số người Mỹ thiệt mạng là rất lớn. Nhưng tổn thất về nhân mạng trên diện rộng của Chiến dịch Epic Fury còn khủng khiếp hơn, và điều đó lại chưa được quan tâm đúng mức.

Hơn 1.200 người đã thiệt mạng ở Iran, ít nhất 773 người ở Lebanon và 12 người ở Israel. Thương vong cũng được báo cáo ở Kuwait, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Ả Rập Xê Út. Cuộc chiến Trump-Iran, chỉ trong hai tuần, đã biến toàn bộ Trung Đông thành một chiến trường đẫm máu.

Một cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Iran ngay trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến, khiến 168 người thiệt mạng – hầu hết là trẻ em. Hegseth đã ra lệnh điều tra. Một cuộc điều tra. Về việc liệu Hoa Kỳ có ném bom một ngôi trường đầy những bé gái nhỏ hay không. Đó là tình hình hiện tại.