
Để đảm bảo Washington được tiếp cận nhà tù khét tiếng nhất El Salvador, Ngoại trưởng đã đưa ra một đề nghị đặc biệt với Tổng thống Nayib Bukele.
19 tháng 10, 2025
Vào những ngày trước khi chính quyền Trump trục xuất hàng trăm người nhập cư Venezuela đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador, tổng thống nước này đã yêu cầu một điều cho chính mình: trao trả chín thủ lĩnh băng đảng MS-13 đang bị Hoa Kỳ giam giữ.
Theo các quan chức nắm rõ nội dung cuộc trò chuyện, trong cuộc điện đàm ngày 13 tháng 3 với Tổng thống Salvador Nayib Bukele, Ngoại trưởng Marco Rubio đã hứa rằng yêu cầu này sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, có một trở ngại: Một số thành viên MS-13 mà Bukele muốn là “người cung cấp thông tin” được chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ, Rubio nói với ông.
Để trục xuất họ về El Salvador, Tổng chưởng lý Pam Bondi sẽ cần phải chấm dứt các thỏa thuận của Bộ Tư pháp với những người này, Rubio cho biết. Ông đảm bảo với Bukele rằng Bondi sẽ hoàn tất quá trình đó và Washington sẽ giao nộp các thủ lĩnh MS-13.
Lời cam kết đặc biệt của Rubio cho thấy mức độ chính quyền Trump sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Bukele khi đàm phán về những gì sẽ trở thành một trong những thỏa thuận mang tính biểu tượng trong những tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù những nét chính về sự trao đổi qua lại đã được công khai trong nhiều tháng, nhưng việc chính quyền Trump sẵn sàng hủy bỏ các thỏa thuận bí mật đã được thực hiện với những người cung cấp thông tin đã hỗ trợ các cuộc điều tra của Hoa Kỳ vẫn chưa được báo cáo trước đây.
Thỏa thuận giữa Rubio và Bukele đã cho phép chính quyền tiếp cận một nhà tù nước ngoài rộng lớn được gọi là Trung tâm Giam giữ Khủng bố, hay CECOT, một phần không thể thiếu trong nỗ lực đang diễn ra của Trump nhằm thực hiện “cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.
Các quan chức cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép Bukele tiếp cận những cá nhân đe dọa tiết lộ các thỏa thuận được cho là do chính phủ của ông thực hiện với MS-13 để giúp đạt được sự sụt giảm bạo lực lịch sử ở El Salvador. Đối với tổng thống El Salvador, việc trao trả những người cung cấp thông tin được coi là rất quan trọng để duy trì danh tiếng cứng rắn với tội phạm của ông. Đây cũng là một bước đi then chốt trong việc cản trở cuộc điều tra đang diễn ra của Hoa Kỳ về mối quan hệ giữa chính phủ ông với MS-13, một băng đảng khét tiếng với các hành vi bạo lực quá mức ở Hoa Kỳ và các nơi khác.

Tuy nhiên, khi hứa chấm dứt các thỏa thuận cung cấp thông tin, các quan chức đương nhiệm và trước đây của Bộ Tư pháp cho biết Rubio đã đe dọa làm suy yếu nhiều năm nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc bắt giữ và đảm bảo sự hợp tác của các thành viên cấp cao của một trong những băng đảng nguy hiểm nhất thế giới.
“Thỏa thuận này là một sự phản bội sâu sắc đối với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, những người đã liều mạng để bắt giữ các thành viên băng đảng”, Douglas Farah, một nhà thầu Hoa Kỳ đã hợp tác với các quan chức liên bang để điều tra và giúp triệt phá băng đảng MS-13, cho biết.
Việc hủy bỏ các thỏa thuận cũng đe dọa làm tổn hại đến uy tín của Bộ Tư pháp, vốn thường xuyên dựa vào người cung cấp thông tin để xây dựng hồ sơ chống lại tội phạm cấp cao, các quan chức cho biết. Các thỏa thuận cung cấp thông tin dựa trên sự đảm bảo rằng những người hợp tác sẽ được Hoa Kỳ bảo vệ. Việc không giữ lời hứa để đổi lấy thông tin có thể cản trở khả năng của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc phát triển mối quan hệ với những người hợp tác tiềm năng trong tương lai.
“Ai còn tin tưởng lời nói của cơ quan thực thi pháp luật hoặc công tố viên Hoa Kỳ nữa?” Farah nói.
Các quan chức cho biết ít nhất ba trong số các thủ lĩnh MS-13 mà Bukele yêu cầu đã tiết lộ thông tin buộc tội về các thành viên trong chính phủ của ông bị nghi ngờ đã ký kết các thỏa thuận với băng đảng này. Một trong số họ — César López Larios, người bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội năm ngoái về việc chỉ đạo các hoạt động của MS-13 tại Hoa Kỳ — đã bị trục xuất về El Salvador hai ngày sau cuộc điện thoại giữa Rubio và Bukele. Những người còn lại vẫn ở lại Hoa Kỳ, chờ đợi xem liệu họ có bị giao nộp cho chính phủ mà họ đã hợp tác chống lại hay không.

Bộ Ngoại giao bác bỏ những lời chỉ trích về thỏa thuận của Rubio, cho rằng chính sách ngoại giao của vị ngoại trưởng này đã cho phép Hoa Kỳ trục xuất hàng trăm thành viên bị cáo buộc của băng đảng Tren de Aragua, hay TdA, về El Salvador trước khi họ bị đưa đến Venezuela, nơi nhóm này được thành lập.
“Kết quả của Chính quyền Trump đã tự nói lên tất cả”, Tommy Pigott, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cho biết. “Các thành viên băng đảng TdA cứng đầu đã quay trở lại Venezuela… Các thành viên băng đảng MS-13 đang bị truy tố tại Hoa Kỳ và El Salvador. Và người Mỹ đã an toàn hơn nhờ những nỗ lực đáng kinh ngạc này.”
Người phát ngôn Bộ Tư pháp Gates McGavick cho biết bộ này “tự hào” được hợp tác với Bộ Ngoại giao trong việc triệt phá MS-13. “Chính quyền này đã điều tra, truy tố và bắt giữ các phần tử khủng bố nước ngoài chủ chốt với thành công chưa từng có”, vị quan chức này cho biết.
Chính phủ El Salvador đã không trả lời yêu cầu bình luận. Damian Merlo, một nhà vận động hành lang cho chính quyền Bukele, đã bảo vệ việc tổng thống Salvador truy lùng các thủ lĩnh MS-13.
“Đây là những kẻ khủng bố người Salvador và ông ta muốn chúng phải chịu án ở El Salvador,” Merlo nói. “Có một trung tâm khủng bố và đó là nơi chúng nên bị giam giữ, chứ không phải ở nơi được coi là một cơ sở giam giữ sang trọng ở Hoa Kỳ.”
Bài viết này dựa trên lời kể của hàng chục quan chức từ Hoa Kỳ và El Salvador, luật sư đại diện cho các thành viên băng đảng MS-13, công tố viên, nhà ngoại giao, cựu quan chức Bộ Tư pháp và những người được bổ nhiệm chính trị. Hầu hết đều giấu tên để thảo luận về các vấn đề thực thi pháp luật nhạy cảm.

Thỏa thuận
Vai trò trung tâm của Rubio trong việc làm trung gian cho thỏa thuận này cho thấy sự tiến hóa của ông từ một người từng chỉ trích Trump thành một người kiên trì thực hiện chương trình nghị sự của tổng thống, tận dụng khả năng nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy và mối quan hệ với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh để thúc đẩy các chính sách cứng rắn nhất của Trump.
Khi Rubio đang hoàn tất thỏa thuận với Bukele vào tháng 3, ông đang có chuyến công du nhiều ngày tới Ả Rập Xê Út và Canada và đã nhận được nhiều cuộc gọi từ Trump về tình trạng của thỏa thuận, theo hai người được bổ nhiệm chính trị. Nhà Trắng lo ngại rằng nếu người Venezuela không bị trục xuất ngay lập tức, một thẩm phán liên bang có thể ra lệnh thả họ để đáp lại những thách thức đối với việc giam giữ họ.
Thương vụ mà Rubio làm trung gian đã giúp cả Trump và Bukele giải quyết các vấn đề cốt lõi trong sự thăng tiến chính trị của họ. Trump, người vận động tranh cử với mục tiêu loại bỏ người nhập cư không có giấy tờ khỏi đất nước, cần một đối tác nước ngoài chấp nhận những người bị trục xuất bất kể quốc tịch hay các cân nhắc pháp lý.
Bukele, người đã xây dựng danh tiếng là một người có tầm nhìn xa trong cuộc chiến chống tội phạm, cần hệ thống tư pháp Hoa Kỳ giúp ngăn chặn các mối đe dọa đối với hình ảnh đó. Nhà lãnh đạo Trung Mỹ — tự nhận mình là “nhà độc tài tuyệt vời nhất thế giới” — rất được lòng dân El Salvador nhờ chiến dịch trấn áp mạnh tay tội phạm có tổ chức và giảm kỷ lục số vụ giết người. Tuy nhiên, việc ông hạn chế các quyền tự do dân sự, thâu tóm quyền hành pháp và giám sát hệ thống nhà tù đầy rẫy cáo buộc lạm dụng đã vấp phải sự lên án từ những người ủng hộ nhân quyền.
Những lời chỉ trích đó đã bị Trump gạt sang một bên, người đã ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông trong một cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng vào tháng 4.
“Ông đang làm rất tốt cho đất nước mình, và chúng tôi rất cảm kích khi được hợp tác với ông vì ông muốn ngăn chặn tội phạm, và chúng tôi cũng vậy”, Trump nói với Bukele tại Phòng Bầu dục.
“Chúng tôi rất mong muốn được giúp đỡ”, Bukele đáp lại. “Ông đang gặp vấn đề về tội phạm, một vấn đề khủng bố, và ông cần được giúp đỡ.”
Cho đến nay, Bukele đã thực hiện đúng lời hứa, cho khoảng 250 người bị trục xuất vào nhà tù CECOT trước khi họ được đưa đến Venezuela theo thỏa thuận sau đó được dàn xếp giữa Washington, San Salvador và Caracas.
Điều tương tự không thể nói về chính quyền Trump, khi họ chỉ trả lại một trong chín người mà Bukele yêu cầu: López Larios. Các công tố viên đã bác bỏ vụ án chống lại ông, viện dẫn “những lo ngại về địa chính trị và an ninh quốc gia” và ông đã bị trục xuất về El Salvador vào giữa tháng 3.
Tám người còn lại vẫn bị giam giữ tại Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ liệu chính quyền Trump có còn ý định trục xuất họ hay không, và nếu có, liệu họ có thể vượt qua những rào cản pháp lý có thể ngăn cản việc trục xuất họ hay không.
Chính quyền đã bắt đầu quá trình trục xuất Vladimir Arévalo Chávez, một thủ lĩnh MS-13 bị cáo buộc, được gọi là “Vampiro”, vào tháng 4 — nhưng nỗ lực này đã bị một thẩm phán liên bang ở New York xem xét kỹ lưỡng, người đã ra lệnh trì hoãn.
Những trở ngại như vậy là những vấn đề hàng đầu mà Bukele quan tâm trong các cuộc điện đàm giữa tháng 3 với Rubio, các quan chức quen thuộc với các cuộc trò chuyện cho biết.
Tổng thống Salvador lo ngại yêu cầu của mình sẽ bị vướng vào hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, và ông đã nhiều lần gây sức ép buộc Rubio phải đảm bảo cả chín thủ lĩnh MS-13 sẽ được trả lại, các quan chức này cho biết. Ông hứa sẽ giam giữ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người nhập cư từ Hoa Kỳ nếu điều đó giúp làm dịu thỏa thuận. Và ông cam kết sẽ không gây tổn hại về thể chất cho các thành viên thủ lĩnh MS-13 một khi bị ông giam giữ.
Các quan chức cho biết Rubio đảm bảo với Bukele rằng ông sẽ bắt được những người của mình và nhấn mạnh rằng công chúng Mỹ không mấy quan tâm đến số phận của các thành viên băng đảng Salvador.
Mỗi người trong số tám người đàn ông vẫn bị giam giữ tại Hoa Kỳ có thể bị đưa về El Salvador bất cứ lúc nào, khiến họ có nguy cơ bị các thành viên MS-13 hoặc chính quyền Bukele trả thù ngay lập tức.
“Tính mạng của tôi sẽ rất nguy hiểm nếu tôi bị trục xuất”, Arévalo Chávez viết vào tháng 6 trong một lá thư gửi thẩm phán giám sát vụ án của mình. “Tôi sẽ bị tra tấn và [xử lý].”

Cuộc điều tra
Cuộc điều tra đưa chín người đàn ông vào diện giam giữ của Hoa Kỳ là một trong những vụ truy tố băng đảng quan trọng nhất do Bộ Tư pháp thực hiện trong nhiều năm.
Cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Bộ Tư pháp đã triệu tập một đội điều tra và công tố viên đặc biệt từ khắp đất nước, được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Vulcan. Mục tiêu của họ là nhắm mục tiêu không chỉ các thành viên băng đảng MS-13 cấp thấp được cho là chịu trách nhiệm về các vụ bắt cóc, buôn bán ma túy và giết người ở Hoa Kỳ mà còn cả các thành viên băng đảng cấp cao hơn chỉ đạo các hoạt động của băng đảng từ El Salvador.
Khi lực lượng đặc nhiệm công bố bản cáo trạng cấp cao đầu tiên vào năm 2021, hơn một chục thủ lĩnh MS-13 bị cáo buộc đã được nêu tên là bị cáo, bao gồm cả López Larios. Tài liệu cáo buộc nêu chi tiết cách một hội đồng gồm các thủ lĩnh băng đảng hàng đầu, nhiều người trong số họ bị giam giữ ở El Salvador, duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ ở quốc gia đó thông qua các hành vi bạo lực và buôn bán ma túy và vũ khí béo bở trên khắp Trung Mỹ, Mexico và Hoa Kỳ. Một bản cáo trạng thứ hai được đưa ra một năm sau đó, nêu ra những cáo buộc đáng chú ý về mối liên hệ của MS-13 với chính quyền Bukele. Mặc dù các công tố viên không buộc tội – hoặc thậm chí không nêu tên – Bukele hay bất kỳ quan chức cụ thể nào ở El Salvador, họ cáo buộc các thành viên giấu tên trong chính quyền của ông đã bí mật gặp gỡ “nhiều lần” với các thủ lĩnh MS-13 trong nhà tù ở El Salvador.
Bản cáo trạng của Hoa Kỳ cho biết, chính quyền Bukele đã đồng ý cung cấp cho họ các khoản trợ cấp tài chính và điều kiện nhà tù ít hạn chế hơn để đổi lấy lời hứa giảm số vụ “giết người công khai” của MS-13, khiến tỷ lệ giết người dường như đang giảm xuống – một diễn biến mà cấp dưới của Bukele hy vọng sẽ thúc đẩy ông và đảng của ông tại các cuộc bỏ phiếu, theo các tài liệu của tòa án.
Theo bản cáo trạng, các thủ lĩnh băng đảng cũng yêu cầu El Salvador từ chối dẫn độ chúng sang Hoa Kỳ.
Bukele đã nhiều lần phủ nhận việc đàm phán với các thành viên băng đảng. “Làm sao họ có thể đưa ra một lời nói dối trắng trợn như vậy mà không ai nghi ngờ?” Ông đã đăng tweet sau khi Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Biden trừng phạt hai quan chức Salvador vì vai trò của họ trong các cuộc đàm phán bị cáo buộc liên quan đến băng đảng.
Nhưng trong những tháng sau bản cáo trạng MS-13 đầu tiên của Lực lượng Đặc nhiệm Vulcan, chính phủ Salvador đã thả ít nhất bốn thủ lĩnh bị buộc tội của băng đảng này khỏi nhà tù.
Một trong số những người đàn ông đó — Elmer Canales Rivera, còn được gọi là “Crook de Hollywood” — là một trong những nhà đàm phán chính của hiệp ước MS-13 với chính phủ Bukele, theo bản cáo trạng năm 2022 của Bộ Tư pháp. Một quan chức của Bukele đã sắp xếp việc thả ông ta nhằm thể hiện “lòng trung thành” của mình với băng đảng, theo các bản ghi âm mà hãng tin điều tra El Faro có được.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng “các quan chức cấp cao của chính phủ Salvador” đã đích thân hộ tống Canales Rivera ra khỏi nhà tù, đưa ông ta vào một căn hộ sang trọng, cung cấp cho ông ta một khẩu súng và đưa ông ta đến biên giới Guatemala để đưa lậu ra khỏi đất nước.
Sau khi Bộ Tư pháp công khai cáo buộc về vai trò của chính phủ Bukele trong vụ trốn thoát của Canales Rivera, ông đã bị bắt giữ tại Mexico vào tháng 11 năm 2023 và chính quyền nước này đã nhanh chóng đồng ý dẫn độ ông đến Hoa Kỳ.

Theo ba người quen thuộc với vấn đề này, sau khi bị Hoa Kỳ giam giữ, Canales Rivera đã đề nghị giao nộp các bản ghi âm, ảnh, video và các tài liệu khác, có thể buộc tội chính phủ El Salvador trong các giao dịch với MS-13.
Ông ta đã đồng ý một thỏa thuận nhận tội bí mật và cung cấp cho các nhà điều tra thông tin quan trọng cho một cuộc điều tra mà họ đã xây dựng trong nhiều năm — một cuộc điều tra nhằm vạch trần cách các thỏa thuận được ký kết giữa MS-13 và chính phủ Bukele đã sử dụng nguồn lực của Hoa Kỳ và gây nguy hiểm cho người Mỹ, một số người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Các luật sư của Canales Rivera từ chối thảo luận chi tiết về sự hợp tác của ông. Tuy nhiên, ba quan chức nắm rõ vấn đề này cho biết các nhà điều tra Vulcan đã truy tố hai quan chức cấp cao của Bukele, những người bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch này để mang lại lợi ích cho băng đảng.
Cuối năm 2021, Reuters đưa tin rằng chính quyền Hoa Kỳ đang chuẩn bị các bản cáo trạng chống lại Carlos Marroquin, người điều hành cơ quan phúc lợi xã hội của chính phủ, và Thứ trưởng Tư pháp Osiris Luna của Bukele. Marroquin và Luna đã không trả lời yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp từ chối trả lời các câu hỏi về cuộc điều tra đó.
Theo ba người quen thuộc với cuộc điều tra, các nhà chức trách Hoa Kỳ nghi ngờ chính phủ Bukele đã sử dụng các chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để mang lại lợi ích cho các thủ lĩnh MS-13, mặc dù không rõ các nhà điều tra đã tìm thấy bao nhiêu bằng chứng để chứng minh cho những tuyên bố đó.
“Chúng tôi đang cố gắng theo dõi dòng tiền, xác định những người liên quan đến việc chuyển tiền và cách băng đảng này nhận tiền, và đó là nơi chúng tôi bắt đầu tìm ra mối liên hệ với các nhân vật chính trị”, Chris Musto, cựu đặc vụ Điều tra An ninh Nội địa, người đã làm việc tại Vulcan cho đến năm 2021, cho biết.
Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ Hoa Kỳ tin rằng Canales Rivera có thể “cung cấp một núi bằng chứng mà Bộ Tư pháp cần để theo đuổi các bản cáo trạng này”.
Nếu ông ta bị đưa trở lại El Salvador, như Rubio đã hứa với Bukele, “toàn bộ vụ án có thể sụp đổ”, một điều tra viên Hoa Kỳ hiện tại cho biết.

Hậu quả
Vào ngày 11 tháng 3, Hoa Kỳ đã thực hiện những bước đi chính thức đầu tiên để tuân thủ yêu cầu của Bukele. Các luật sư của Bộ Tư pháp đã yêu cầu tòa án liên bang bác bỏ vụ kiện chống lại López Larios, một trong những người mà Bukele đã yêu cầu dẫn độ.
Các công tố viên đưa ra rất ít lời giải thích cho yêu cầu đó, ban đầu được nộp kín và không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào đã đạt được với Bukele. Họ viết rằng mặc dù họ tin rằng bằng chứng chống lại thủ lĩnh băng đảng này là “rõ ràng”, Hoa Kỳ đã xác định rằng “những cân nhắc về chính sách đối ngoại nhạy cảm và quan trọng” quan trọng hơn giá trị của việc đưa López Larios ra xét xử.
Giống như Canales Rivera, López Larios đã cung cấp ít nhất một số thông tin cho các nhà điều tra Hoa Kỳ, cũng như bị cáo thứ ba, theo ba người biết về cuộc điều tra. Vào thời điểm Rubio hứa với Bukele, cả López Larios và bị cáo thứ ba đều chưa ký kết thỏa thuận nhận tội chính thức với các công tố viên Hoa Kỳ như Canales Rivera đã làm, ba người này cho biết.
Trong vòng bốn ngày sau khi Bộ Tư pháp yêu cầu, Thẩm phán Liên bang Joan Azrack đã ký duyệt và López Larios đã được đưa ra khỏi đất nước trên một trong những chuyến bay đầu tiên mà chính quyền Trump triển khai như một phần của thỏa thuận đưa người di cư Venezuela đến El Salvador.
Một đoạn video do Bukele đăng tải cho thấy cảnh nhà chức trách đưa López Larios bị còng tay lên một chiếc xe quân sự hướng đến CECOT, nơi ông được yêu cầu nói tên mình trước ống kính trong khi bị cạo râu và quỳ gối. Hiện tại, ông đang ở tại nơi mà một quan chức Salvador mô tả là “ngôi nhà an toàn”, một biện pháp có thể nhằm bảo vệ ông khỏi các băng đảng tìm cách giết ông trong tù.
Luật sư của López Larios, Jeffrey G. Pittell, từ chối bình luận. Các luật sư của bị cáo thứ ba đã không trả lời nhiều yêu cầu được đưa ra trong nhiều tháng để thảo luận về vụ án của ông. Đầu tháng 4, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu hủy bỏ cáo buộc đối với một thủ lĩnh MS-13 bị cáo buộc khác — Arévalo Chávez, người đã bị Hoa Kỳ giam giữ từ đầu năm 2023 nhưng theo các luật sư của ông, ông không nằm trong số những người đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ.
Nhưng lần này, trong một phán quyết đáng chú ý, Azrack thừa nhận rằng giờ đây bà hối hận vì đã tin vào lời hứa của chính phủ và nhanh chóng đồng ý với yêu cầu giữ bí mật trong bối cảnh López Larios bị cách chức, dựa trên những chi tiết đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Bà đặt câu hỏi về tính hợp lý của một số khía cạnh trong thỏa thuận của Hoa Kỳ nhằm trả lại López Larios, Arévalo Chávez và những người đàn ông khác cho Bukele kiểm soát.
Hiện tại, thẩm phán đã từ chối bác bỏ ngay lập tức vụ án của Arévalo Chávez trong khi bà thúc giục cung cấp thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận của chính quyền Trump với Bukele và liệu thủ lĩnh băng đảng bị cáo buộc có nên được trao cơ hội phản đối lệnh trục xuất của mình với lý do anh ta có thể bị “tra tấn hoặc ‘biến mất'” nếu bị trả về El Salvador hay không.
Tuy nhiên, Azrack cuối cùng có rất ít quyền hạn pháp lý để từ chối các yêu cầu truy tố nhằm rút lại cáo buộc đối với bất kỳ thủ lĩnh băng đảng nào bị cáo buộc hoặc ngăn chặn chính phủ trục xuất họ – một thực tế khiến những thủ lĩnh MS-13 còn lại đang bị Hoa Kỳ giam giữ tự hỏi liệu họ có thể là nạn nhân tiếp theo hay không.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York, nơi đang truy tố các vụ án, đã chuyển tất cả các câu hỏi đến Bộ Tư pháp, nhưng Bộ này đã từ chối thảo luận về kế hoạch của mình.

Theo một quan chức Salvador, ngay từ tháng 7, Bukele đã bày tỏ sự thất vọng rằng Hoa Kỳ đã không giao nộp các thủ lĩnh MS-13 mà Rubio đã hứa sẽ giao nộp.
Trong khi đó, một số quan chức Bộ Tư pháp đã phản đối những nỗ lực trục xuất những người mà Hoa Kỳ đã mất nhiều năm cố gắng bắt giữ và thuyết phục hợp tác.
“Sẽ rất nản lòng nếu tôi phải làm việc quần quật cả năm trời để thu thập bằng chứng đó… để bắt giữ hắn ta, để đưa hắn ta ra trước công lý, chỉ để rồi Bộ Tư pháp hoặc Bộ Ngoại giao quay ngoắt lại và nói, ‘Được rồi, chúng ta sẽ hủy bỏ mọi cáo buộc,’” Daniel Brunner, một cựu đặc vụ FBI từng làm việc tại Vulcan, cho biết. “Điều đó sẽ làm tôi suy sụp với tư cách là một đặc vụ.”
Trong khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp vẫn đang chính thức tiếp tục về các thỏa thuận bị cáo buộc giữa MS-13 và chính phủ Salvador, các quan chức hiện tại và trước đây cho biết các nguồn lực đã được chuyển hướng để thúc đẩy các nỗ lực ở nơi khác.
“Không ai muốn điều tra bất cứ điều gì liên quan đến El Salvador hay Bukele, bởi vì chính quyền Bukele hiện có đường dây trực tiếp với Nhà Trắng”, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao từng ở El Salvador cho biết. “Không ai động đến chuyện đó cả.”
Schmidt đưa tin từ Bogotá. Salvador Rizzo ở Washington đã đóng góp cho bài báo này.
Nguồn : The Washington Post


































