RFK Jr. bị phanh phui trong loạt tài liệu Epstein mới nhất — Ông ta đã đi ‘săn hóa thạch’ cùng Epstein và Maxwell

0
6

BEING LIBERAL
NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2026
Loạt tài liệu mới nhất về Jeffrey Epstein một lần nữa lại kéo những cái tên quyền lực trở lại tâm điểm chú ý của công chúng, và lần này, một trong những cái tên đó thuộc về một bộ trưởng đương nhiệm trong nội các.

Nằm trong loạt tài liệu được công bố gần đây là một câu chuyện kỳ ​​lạ về chuyến đi săn hóa thạch ở vùng Dakota liên quan đến Robert F. Kennedy Jr., Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Các email mô tả chuyến đi này rất bình thường, gần như không có gì đặc biệt. Nhưng bối cảnh xung quanh chúng thì hoàn toàn không bình thường.

Khi các nhà điều tra và nhà báo tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các tài liệu Epstein mới được công bố, những tài liệu này cung cấp những cái nhìn mới về mức độ sâu rộng mà kẻ buôn người tình dục bị kết tội này đã thâm nhập vào giới chính trị và xã hội thượng lưu. Kennedy, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền của Donald Trump, từ lâu đã thừa nhận có mối liên hệ hạn chế trong quá khứ với Epstein. Nhưng những bức thư mới được tiết lộ đã bổ sung thêm một lớp thông tin vào hồ sơ công khai, đặt ông ta cùng với Epstein và Maxwell trong một chuyến đi đang làm dấy lên những câu hỏi mới về những người trong vòng tròn của Epstein và mức độ thân thiết của họ.

Theo các tài liệu, một cuộc trao đổi email năm 2012 giữa Epstein và Maxwell đề cập đến một chuyến đi săn hóa thạch ở vùng Dakota. Trong một tin nhắn, Epstein mô tả việc “săn khủng long và hóa thạch với Jack Horner tại trang trại”, lưu ý rằng họ đã tìm thấy “những con sò và hóa thạch 90 triệu năm tuổi”.

Maxwell trả lời vào ngày hôm sau: “Thật tuyệt vời — chúng ta đã từng đi săn hóa thạch với ông ấy và Bobby Kennedy ở Bắc Dakota phải không?”

Cuộc trao đổi này xuất hiện trong các hồ sơ của Bộ Tư pháp được công bố như một phần của những hậu quả đang diễn ra từ cuộc điều tra Epstein. Maxwell sau đó đã nhắc lại chuyến đi này trong một cuộc phỏng vấn với Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche, nói với ông rằng Kennedy biết Epstein vì “chúng tôi đã đi một chuyến đi cùng nhau… săn xương khủng long ở vùng Dakota”.

Chuyến đi được cho là diễn ra tại Khu bảo tồn Pine Ridge ở Nam Dakota, nơi việc thu thập hóa thạch mà không có sự cho phép rõ ràng của bộ lạc được coi là hành vi cướp bóc.

Kennedy trước đây đã thừa nhận từng đến khu bảo tồn này với Epstein nhiều thập kỷ trước. Khi tranh cử tổng thống vào năm 2023, ông nói rằng một trong những chuyến bay trên máy bay của Epstein là để đưa con cái đi săn hóa thạch ở Nam Dakota và khẳng định đó là “toàn bộ những gì” ông có liên quan đến máy bay của Epstein. Kennedy chưa từng bị buộc tội làm điều sai trái liên quan đến Epstein và ông cho biết những lần tiếp xúc đó diễn ra rất lâu trước khi tội ác của Epstein được công khai. Ông khẳng định rằng mình chưa bao giờ ở một mình với Epstein và những cuộc gặp gỡ đó xảy ra khoảng 30 năm trước, “trước khi bất cứ ai biết về những vấn đề xấu xa của Jeffrey Epstein”.

Tuy nhiên, những email về việc săn tìm hóa thạch chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh rộng lớn hơn đang dần hé lộ từ các tài liệu mới được công bố. Các tài liệu này tiếp tục phác thảo mạng lưới quan hệ rộng lớn của Epstein trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh và truyền thông. Chúng bao gồm những đề cập đến nhiều nhân vật nổi bật, những nỗ lực của các cá nhân có tầm ảnh hưởng muốn đến thăm hòn đảo riêng của Epstein nhiều năm sau khi ông ta bị kết tội, và hàng nghìn lần nhắc đến Donald Trump trong các cuộc liên lạc và thông tin do các nhà điều tra thu thập được.

Tên của Kennedy cũng xuất hiện trong “sổ đen” của Epstein, và những bức ảnh từ những năm 1990 cho thấy hai người cùng tham dự các sự kiện xã hội.

Không có điều nào trong số đó cấu thành bằng chứng về hành vi phạm tội của Kennedy. Nhưng vụ bê bối Epstein đã nhiều lần cho thấy rằng chỉ cần sự gần gũi thôi cũng đủ để gây ra những hậu quả chính trị và dư luận nghiêm trọng.

Những tiết lộ mới nhất nhấn mạnh một mô típ quen thuộc: khả năng phi thường của Epstein trong việc xây dựng mối quan hệ với những người có ảnh hưởng từ rất lâu trước khi tội ác của hắn được công khai rộng rãi. Đối với Kennedy, hiện là một quan chức cấp cao trong chính phủ liên bang, việc những mối liên hệ này được khơi lại diễn ra vào thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị.

Những gì trước đây có thể bị coi là một giai thoại kỳ lạ – một chuyến đi săn hóa thạch ở vùng Dakota – giờ đây lại mang ý nghĩa khác khi xét đến những thông tin ngày càng được hé lộ về Epstein. Và khi ngày càng nhiều tài liệu được công bố, câu hỏi lớn hơn vẫn chưa được giải quyết: còn bao nhiêu mối liên hệ giữa Epstein và cấu trúc quyền lực hiện nay vẫn đang bị chôn vùi trong các hồ sơ, chờ được phát hiện nhiều năm sau đó?