Quyền của người thiểu số

0
84
hình ảnh ST trên mạng

Ánh Hồng Vũ

Bao ngày qua chuyện về người Tây nguyên lan tràn trên không gian mạng, mình quá bận nên lúc rảnh cũng chỉ đọc được vài bài – Cảm giác xót thương bởi cũng là thân phận con người…

Nhớ lại .. cũng khoảng 11 năm về trước mình có nhờ một cô bạn dịch Văn bản “ Quyền của người thiểu số “ trong đó có rất nhiều điều mà cơ bản là phải Bảo vệ họ- giúp họ mọi mặt, Bảo vệ quyền được sống và duy trì giống nòi, ngôn ngữ, duy trì tập tục, bảo vệ phụ nữ.. v…v…

Người chuyển cho mình Văn bản đó là một chị mình chưa hề gặp mặt chỉ là quen trên Facebook – chị có Cha là người Kinh mẹ là người Dân tộc, ở Hội nghị các Dân tộc thiểu số trên Thế giới về chị kể lúc bấy giờ nhiều người tham dự mới biết VN có Dân tốc thiểu số…sau đó mình chuyển cho một LS và rồi giờ đây nó nằm ở đâu? … tiếc là sau bao năm mình cũng ko còn giữ được văn bản đó …

Bản làng Tây Nguyên
Ảnh : Hoang Hai

Có lần cùng đồng nghiệp đi lên Buôn Ma – trong tâm trí mình tưởng tượng rằng sẽ tới bản làng để ngắm làn khói mỏng bốc lên từ những nhà sàn , được thăm nơi ở của họ hoặc nghe họ nói mà phải có phiên dịch.. nhưng chẳng còn dấu vết- đường làng lát xi măng xe gắn máy chạy vèo vèo kéo theo âm thanh phá tan sự yên tĩnh mà thiên nhiên ban tặng núi rừng,người hướng dẫn đưa đoàn một nhà sàn chuyên dùng để đón khách du lịch, bên trong có những người Dân tộc mặc xà rông nhảy múa cho khách Du lịch xem- họ múa như cái máy,mắt họ chẳng nói lên điều gì khác hẳn những thước phim được xem xưa kia- những ánh mắt sáng niềm vui bên đống lửa, đâu rồi giọng nói như vang tận ngọn núi xa xa..

Cái gốc không còn vẹn nguyên song họ lại không thể trở thành người Kinh – Họ bơ vơ ngơ ngác … , quay về những tập tục xa xưa là không thể khi làng bản đã beton hoá, nhưng để sống như người Kinh thì dù vô tình hay cố ý nhào nặn cách gì thì tâm hồn của họ vẫn là cánh chim trên đại ngàn tung cánh tự do…

Buồn đau đến quặn lòng….mình không được phép khuyên/ nên/ phải- bởi mình quá hiểu “ dòng chảy “ đời sống XH có nhiều ngã rẽ mà chỉ khi đi qua rồi nhìn lại mới hiểu đúng/ sai … Giá như giúp họ duy trì nguyên vẹn bản sắc, giá như…

( hình ảnh ST trên mạng )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here