‘Phát xít’? ‘Cộng sản’? Trong một buổi chiều, họ chỉ là hai gã đến từ Queens.

0
34
Zohran Mamdani, thị trưởng đắc cử của thành phố New York, và Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu. Ảnh: Eric Lee cho tờ The New York Times

BẢN GHI NHỚ NHÀ TRẮNG
Những lời lăng mạ bằng axit đã được gạt sang một bên khi thị trưởng đắc cử của New York và tổng thống thúc đẩy các mục tiêu chung của họ.

Bài viết của Shawn McCreesh
Ngày 21 tháng 11 năm 2025
Có một khoảnh khắc đặc biệt khiến Zohran Mamdani dường như đã làm quá sức mình khi thực hiện chuyến hành hương cô đơn đến hang ổ của sư tử, tức Phòng Bầu dục xa hoa của Tổng thống Trump.

Vị thị trưởng đắc cử 34 tuổi của New York đã bị một phóng viên hỏi liệu ông có nghĩ rằng người chủ nhà, người đang ngồi cách ông khoảng bốn inch, thực sự là “một tên phát xít” hay không.

Thật khó xử.

Nhưng trước khi ông Mamdani kịp đưa ra một trong những câu trả lời khéo léo và ngoại giao của mình, tổng thống đã nhảy vào và ném cho ông một chiếc phao cứu sinh.

“Không sao đâu, anh cứ nói ‘Được thôi'”, ông Trump nói, vẻ mặt vô cùng thích thú với toàn bộ sự việc. Ông vẫy tay, như thể việc bị gọi là thuật ngữ tệ nhất trong từ điển chính trị chẳng có gì to tát.

“Được rồi, được rồi”, ông Mamdani mỉm cười nói.

“Dễ hơn mà”, ông Trump nói. “Dễ hơn là phải giải thích.” Cười khúc khích một cách vui vẻ, ông đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay ông Mamdani. “Tôi không phiền”, ông nói thêm.

Nó giống như một vở hài kịch kỳ quặc nhất trong chính trường Mỹ. “Phát xít” và “cộng sản”. Tổng thống và thị trưởng. Ông già và gã Thổ Nhĩ Kỳ trẻ tuổi.

Liệu đây có thực sự là hai gã đã dành nhiều tháng qua để ném phi tiêu axit vào nhau không?

Ông Trump đã vu khống rằng ông Mamdani, một công dân Hoa Kỳ nhập tịch, có thể đang ở đây bất hợp pháp, và đã đe dọa sẽ bắt giữ ông ta. Ông ta đã bôi nhọ ông Mamdani là một “kẻ cộng sản”, kẻ sẽ đẩy quê hương yêu dấu của ông xuống vực thẳm.

Ông Mamdani không hề ngần ngại một cuộc đấu khẩu. Trong một câu nói châm biếm đáng nhớ trong bài phát biểu chiến thắng hồi đầu tháng, ông đã đáp trả: “Vậy thì, Donald Trump, vì tôi biết ông đang theo dõi, tôi có bốn từ dành cho ông: Hãy tăng âm lượng lên.”

Nhưng nếu có một điều mà ông Trump tôn trọng, thì đó chính là người chiến thắng. Hôm thứ Sáu, ông nói rõ rằng ông rất ấn tượng khi thấy ông Mamdani đã chiến thắng khi bị đánh giá thấp hơn so với giới chính trị gia lão luyện. “Ông ấy xuất hiện từ hư không,” tổng thống nói. “Ông bắt đầu từ đâu, một hay hai? Tôi đã theo dõi, tôi tự hỏi, ‘Gã này là ai?'”

Ông Trump cũng đánh giá cao một màn trình diễn truyền thông hay, và ông nhận thức rõ ràng rằng mình đang có một màn trình diễn như vậy. “Báo chí đã ăn mừng điều này,” ông trầm trồ trước hàng loạt máy quay chen chúc trong Phòng Bầu dục. “Tôi đã có rất nhiều cuộc gặp với nguyên thủ các nước lớn, nhưng chẳng ai quan tâm. Cuộc gặp này — các người đã phát điên rồi.”

Về phần mình, ông Mamdani đã khéo léo đưa ra một số thông tin thực tế giúp chủ nhà bớt căng thẳng. Ông nhấn mạnh việc ông Trump đã giành được phiếu bầu ở New York như thế nào trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, và kể lại cuộc trò chuyện với những người ủng hộ Trump trên Đại lộ Hillside ở Queens và Đường Fordham ở Bronx.

“Khi chúng tôi nói chuyện với những cử tri đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, chúng tôi nghe họ nói về chi phí sinh hoạt,” ông Mamdani nói. “Chúng tôi tập trung vào chính chi phí sinh hoạt đó.”

“Ông ấy nói rằng rất nhiều cử tri của tôi thực sự đã bỏ phiếu cho ông ấy,” ông Trump cười khúc khích, “và tôi đồng ý với điều đó.”

Hai người đã có một màn pas de deux theo kiểu dân túy mà không ai có thể tưởng tượng được trong thời đại chính trị trước đây.

Lần này, không hề có chuyện tiền điện tử, tỷ phú hay một phòng khiêu vũ sang trọng. Dường như ông Mamdani đang khơi dậy trong ông Trump mối quan tâm ban đầu của mình về các vấn đề kinh tế, một vấn đề đã thúc đẩy sự thăng tiến chính trị của ông nhưng gần đây một số nhân vật có ảnh hưởng trong phong trào MAGA đã cáo buộc ông Trump từ bỏ.

Mọi thứ trở nên kỳ lạ khi ông Trump lên tiếng bảo vệ ông Mamdani trước những câu hỏi gay gắt mà giới truyền thông bảo thủ trong phòng họp đặt ra.

Một người như vậy đã chất vấn ông Mamdani về lý do tại sao ông lại đi máy bay đến Washington thay vì đi tàu, và lưu ý rằng đi tàu sẽ “xanh hơn”.

“Nếu ông ấy đi máy bay, thì sẽ nhanh hơn nhiều”, ông Trump nói. Sau đó, ông quay sang vị khách của mình và nói thêm: “Tôi sẽ bảo vệ ông”.

Tổng thống đang ở giữa một trong những giai đoạn khó khăn nhất của nhiệm kỳ thứ hai, khi một số thành viên trong chính đảng của ông bắt đầu tách ra khỏi một số vấn đề nhất định và tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút. Tuần này, ông đã chỉ trích các phóng viên, thậm chí còn gọi một người là “lợn con” và đưa ra những lời đe dọa đen tối đối với các nhà lập pháp đảng Dân chủ, cáo buộc họ phản quốc, mà ông cho là “có thể bị trừng phạt bằng cái chết”.

Cuộc gặp gỡ với ông Mamdani là lần đầu tiên ông cảm thấy vui vẻ như vậy. Ít có điều gì khiến ông phấn chấn hơn việc trò chuyện về năm quận, và đôi khi hai người trông giống như hai anh chàng đến từ Queens, đang tán gẫu bên vài miếng bít tết ở Keens.

Họ nói rất nhiều về thành phố, than thở về giá điện Con Edison cao (ám chỉ công ty điện lực địa phương mà có thể nhiều người đã bỏ qua). Khi ông Mamdani được hỏi về công tác cảnh sát, ông Trump đã chen vào khen ngợi ông vì đã giữ lại Jessica Tisch, giám đốc Sở Cảnh sát New York. Ông giải thích rằng con gái ông, Ivanka, coi bà Tisch là một “người bạn tốt”.

Ông Trump cho biết ông rất ngạc nhiên khi biết ông Mamdani muốn xây dựng thêm nhiều tòa nhà ở New York. “Nếu tôi đọc báo và các bài viết, tôi không nghe thấy điều đó”, ông nói. (Một ngày sau khi ông Mamdani thắng cử, trang bìa của tờ báo yêu thích của ông Trump, tờ New York Post, đã đăng hình ảnh vị thị trưởng đắc cử mặc đồ đỏ, tay giơ cao búa liềm.)

Ai biết được mối quan hệ nồng ấm giữa họ sẽ kéo dài bao lâu? Ông Mamdani đã rời khỏi Phòng Bầu dục mà không hề có một vết sẹo chiến đấu nào, điều này còn tuyệt vời hơn những gì một số đảng viên Dân chủ khác từng trải qua.

Tổng thống nói rằng ông rất hy vọng vào quê hương mình và vị thị trưởng mới. “Tôi rất tin tưởng rằng ông ấy có thể làm tốt công việc”, ông Trump nói.

Và đó quả là một công việc tuyệt vời.

“Nhân tiện, làm thị trưởng Thành phố New York là một việc lớn”, tổng thống Hoa Kỳ nói. “Tôi luôn nói rằng, bạn biết đấy, một trong những điều tôi muốn trở thành một ngày nào đó chính là thị trưởng Thành phố New York.”