Pha chế sự thật với cú đúp “bạn không thể bịa ra điều này được”.

0
5

Nhấm nháp một chút cà phê de olla ở đây trên biên giới Texas… Trong tập phim “You Can’t Make This Up” ngày hôm nay , nước Mỹ tiếp tục vượt qua chính mình.

1. Những tân binh “dị ứng thể thao” của ICE

Cỗ máy trục xuất hàng loạt của Trump đang bị hỏng ngay từ vạch xuất phát…theo đúng nghĩa đen.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã gửi tân binh đi đào tạo trước khi hoàn thành việc lấy dấu vân tay, xét nghiệm ma túy hoặc kiểm tra lý lịch, một số người có tiền án tiền sự, không vượt qua được bài kiểm tra ma túy, hoặc không đạt yêu cầu về thể lực. Những người khác đơn giản là không đạt tiêu chuẩn học vấn nhưng vẫn được đưa vào tuyển dụng gấp rút để đạt mục tiêu tuyển dụng 10.000 nhân viên mới vào cuối năm.

Và đây mới là điều đáng nói, theo nghĩa đen, nếu họ có thể nhấc nổi một chân. Tiêu chuẩn đã bị hạ thấp, thời gian đào tạo giảm từ 13 tuần xuống còn 6 tuần, và giới hạn độ tuổi bị bãi bỏ hoàn toàn. Một quan chức thẳng thắn thừa nhận: “Họ thậm chí còn không biết chống đẩy.” Tình hình hỗn loạn đến mức ICE phải yêu cầu nhân viên mới đến làm việc bằng giày thể thao để họ có thể tập gập bụng trên thảm văn phòng trong khi chờ đợi thiết bị, xe cộ và kiểm tra lý lịch. Một số người bị luân chuyển sang các công việc hành chính vì họ không đủ sức khỏe để làm việc, và một số khác bị đuổi về nhà vì nói dối về việc này.

Trong khi Trump đòi bắt giữ 3.000 người mỗi ngày và gọi đó là “luật pháp và trật tự”. Nhưng thực chất, đó là sự vô pháp đội lốt cảnh sát: một lực lượng hỗn loạn được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi, tiền thưởng và các rào chắn được hạ thấp. Thêm khẩu trang để che giấu sự hỗn loạn, và thế là chúng ta có mặt ở đây hôm nay.

ICE tuyển dụng bỏ qua khâu kiểm tra: NBC | Chất gây dị ứng trong thể thao: The Atlantic

2. Truyền thông nhà nước trong đôi giày chiến đấu

Sau khi hầu hết các phóng viên đáng tin cậy của Lầu Năm Góc từ chối ký vào chính sách cấm báo chí mới của chính quyền, Bộ Quốc phòng không khôi phục quyền tự do báo chí mà thay vào đó là quyền này.

Giờ đây, trên ghế ngồi của họ: một loạt các kênh truyền thông cực hữu và những người có sức ảnh hưởng nổi tiếng với nội dung thuyết âm mưu hơn là trách nhiệm giải trình: Gateway Pundit, Human Events, National Pulse, RedState, Lindell TV, Real America’s Voice, Post Millennial, chi nhánh truyền thông của Turning Point USA, và Epoch Times, một ấn phẩm từ lâu đã gắn liền với các mạng lưới thông tin sai lệch. Trong số đó còn có Tim Pool, một người dẫn chương trình podcast bị cáo buộc tham gia vào một chiến dịch gây ảnh hưởng trị giá 10 triệu đô la của Nga nhằm kích động chia rẽ nội bộ Hoa Kỳ. Ông ta nói đùa rằng chính sách mới của Lầu Năm Góc yêu cầu ông ta phải “ hôn Pete Hegseth “. Thật buồn cười, cho đến khi bạn nhớ lại sự bất tài của Hegseth khi điều hành Bộ Quốc phòng.

Tim Pool

Theo quy định mới, phóng viên phải đồng ý chỉ đăng tải thông tin đã được Lầu Năm Góc phê duyệt trước, ngay cả khi thông tin đó chưa được phân loại. Chính quyền gọi đó là “thế hệ tiếp theo của đội ngũ báo chí”. Hoàn toàn khác với việc truyền thông nhà nước đưa tin từ bên trong Lầu Năm Góc. Khi các cơ quan tuyên truyền nắm giữ thẻ báo chí tại trung tâm quốc phòng Hoa Kỳ, sự thật không chỉ bị kiểm duyệt mà còn bị biến thành vũ khí. Họ đang chế giễu quân đội của chúng ta và các nhà báo đã liều mạng vì uy tín của nó.

 Đoàn báo chí cánh hữu Lầu Năm Góc: The Guardian

3. Tổng thống bóng tối: “Chấn thương đã đạt được”

Trong khi sự hỗn loạn đang chiếm hết các tít báo, Russell Vought vẫn âm thầm điều hành mọi việc. Với tư cách là giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), ông đã biến hầu bao của chính phủ thành một điểm nghẽn, đóng băng các khoản ngân sách được Quốc hội phê duyệt và sa thải hàng nghìn người.

Không khí không phải là “kẻ diều hâu cắt giảm ngân sách”. Đó là trò chơi quyền lực theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo: cắt giảm USAID, phá hủy Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB), cắt giảm nghiên cứu và dán nhãn bất cứ điều gì bất tiện là “thức tỉnh và bị vũ khí hóa”. Một video AI đã mô tả ông là Thần Chết của DC ; bên trong các cơ quan, nhân viên nhắn tin báo cáo tình hình chỉ gồm hai từ: “Đã vượt qua chấn thương”.

Nếu bạn theo dõi bài viết của tôi, hẳn bạn biết tôi đã theo dõi sát sao Russ Vought, từng làm việc với ông ta trong thời kỳ Trump 1.0. Ông ta là một trong những nhân vật cực đoan có năng lực nhất làm việc trong chính quyền này. Ngày nay, những người trong cuộc nói thẳng ra: ông ta như thể một vị tổng tư lệnh. Tôi thực sự khuyên bạn nên dành thời gian đọc những bài phân tích sâu sắc này về ông ta. Nền dân chủ vận hành dựa trên luật lệ, chứ không phải lời thề trung thành. Nếu bạn muốn thấy sự cai trị bằng sắc lệnh, hãy xem ai kiểm soát tiền bạc và ai sẽ bị sa thải.

ProPublica: Tổng thống bóng tối | 8 điều cần biết về Vought

4. Bài kiểm tra nhập tịch trở nên khó hơn, và việc trở thành công dân Mỹ cũng vậy

Trong khi chúng ta chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao về nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của Trump, chính quyền của ông đã định nghĩa lại khái niệm “người Mỹ”.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ vừa tung ra một bài kiểm tra khó hơn, nhiều câu hỏi hơn, điểm đậu cao hơn, và những chi tiết vụn vặt mà hầu hết người Mỹ không thể trả lời. Các giáo viên dạy môn Giáo dục công dân cho biết bài kiểm tra này không chỉ khó hơn mà còn mang tính trừng phạt.

Người nộp đơn hiện phải đối mặt với 20 câu hỏi ngẫu nhiên và phải trả lời đúng 12 câu. Thời điểm này không phải ngẫu nhiên, mà là khi các đồng minh của Trump thúc đẩy luật mới yêu cầu bằng chứng quốc tịch để được bỏ phiếu. Thông điệp rất rõ ràng: nếu không thể chấm dứt hoàn toàn quyền công dân, hãy khiến việc thuộc về trở nên bất khả thi.

Đó là Jim Crow, phiên bản nhập cư, bộ máy quan liêu là rào cản, ngôn ngữ là vũ khí, lòng yêu nước biến thành một bài kiểm tra nhanh. Một giáo viên giáo dục công dân đã nói rất đúng : “Bài học thực sự của Cách mạng là những gì nó đã đấu tranh cho – tự do khỏi một chính quyền áp bức – và ai là người bị bỏ rơi.”

Hãy biến nó thành một hoạt động nhóm. Tôi đã làm bài kiểm tra mới và đoán đúng hai… rồi bắt đầu troll bằng 3, 2, 1. Nhưng đúng là tôi có bằng khoa học chính trị và sân khấu, với bằng phụ về lịch sử Hoa Kỳ và thế giới, vậy mà vẫn phải suy nghĩ kỹ.

Hãy làm bài kiểm tra và cho tôi biết bạn đã làm thế nào. Tôi sẽ tặng bạn một ngôi sao vàng, nền dân chủ hiện tại chỉ đang hy vọng được ghi nhận một phần công lao.

Bạn có thể vượt qua bài kiểm tra nhập tịch mới không?: WAPO

5. Tắt máy và đĩa trống

Trong khi Nhà Trắng tài trợ cho một “Vòm Vàng” và một phòng khiêu vũ bằng đá cẩm thạch, 22 triệu gia đình đang nhìn chằm chằm vào những chiếc tủ lạnh trống rỗng. Việc chính phủ đóng cửa đã đóng băng nguồn tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), khoản cắt giảm hỗ trợ thực phẩm đáng kể nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khiến các tiểu bang cảnh báo rằng các khoản trợ cấp vào tháng 11 sẽ không đến. Các ngân hàng thực phẩm, vốn đã căng thẳng, giờ đây được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách mà không có sự hỗ trợ của liên bang. Tại Texas, nơi tôi đến thăm tuần này, một số người mà tôi đã trò chuyện cùng tại các doanh nghiệp địa phương đang lo lắng về những gì sắp xảy ra, một cuộc khủng hoảng âm thầm đã diễn ra trên bàn bếp của họ. Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng điều này nhằm mục đíchkỷ luật tài chính và đổ lỗi cho Đảng Dân chủ, nhưng hãy nói theo đúng bản chất của nó: các nhà tài phiệt cánh hữu đang tạo ra một cuộc khủng hoảng đói kém.

Khi lưới an toàn bị phá vỡ: CNBC

Tôi thường kết thúc bằng một điều gì đó đầy hy vọng: âm nhạc, một câu trích dẫn, hoặc một chút ánh sáng để mang theo vào cuối tuần. Nhưng tuần này, tôi không thể kiềm chế được và đã viết cho bạn một bức thư dài hơn trước đó: Điều duy nhất mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi . Vậy nên lần này, tôi sẽ kết thúc bằng một điều khác biệt, một bộ phim vẫn còn ám ảnh tôi.

Cuối tuần thêm: Ngôi nhà bùng nổ

Tôi đã có cơ hội xem bộ phim A House of Dynamite của Kathryn Bigelow trong buổi chiếu sớm cách đây vài tuần và tôi đã ngừng ăn bỏng ngô giữa chừng vì tôi nghĩ mình có thể bị nghẹn.

Là một người từng trải qua những đêm dài trong Phòng Tình hình Nhà Trắng để cố vấn trong các cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia, câu chuyện này lại mang đến một ấn tượng hoàn toàn khác. Một tên lửa đơn độc được phóng về phía Hoa Kỳ, một cuộc đua tìm ra kẻ đứng sau vụ việc, và Nhà Trắng loay hoay tìm cách ứng phó, tất cả đều quá đỗi chân thực.

Bigelow luôn làm chủ được sự căng thẳng, nhưng lần này không phải kiểu điện ảnh; mà là hiện sinh. Xem phim, biết ai đang giữ “ quả bóng ” hạt nhân khiến nó giống phim kinh dị hơn là phim giật gân. Và có lẽ chỉ mình tôi thấy vậy, nhưng khi một trong những nhân vật chính, tên là Olivia , trả lời những cuộc gọi tuyệt vọng từ giới lãnh đạo đất nước, những điểm tương đồng vẫn hiện hữu.

Hiếm khi có một bộ phim nào mang lại cảm giác vừa là lời cảnh báo vừa là ký ức. Nhưng bộ phim này thì đúng là như vậy. Nó không phải hư cấu, mà là sự tiên liệu. Nó như một bản tóm tắt mật mà hầu hết người Mỹ không bao giờ muốn xem. Được dàn dựng công phu, diễn xuất xuất sắc, và chân thực đến từng chi tiết, bộ phim buộc bạn phải ngồi im lặng sau đó và tự hỏi: Nếu điều này xảy ra ngày nay, chúng ta sẽ tin tưởng ai để đưa ra quyết định?

Hãy xem phim. Không chỉ để xem phim, mà còn để nhắc nhở rằng sự lãnh đạo, phán đoán và lòng nhân đạo vẫn quan trọng khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu. A House of Dynamite hiện đang được phát trực tuyến trên Netflix.

Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau! (Để biết thêm về những cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên hiện tại của tôi, hãy theo dõi tôi trên Instagram .)
-Olivia