Ông Trump nói ông có thể bị luận tội nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

0
49
Tổng thống Donald Trump có một số vụ án nổi bật đang được Tòa án Tối cao xem xét trong năm nay. Francis Chung / Politico / Bloomberg / Getty Images
Bài sau do FBker Michael Jochum viết:
===
Donald Trump là một con người tài năng và thuần thục trong mọi thói xấu, xa lạ với lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, sự khiêm tốn, hay sự thật. Một kẻ dối trá và lừa lọc đến mức hoàn hảo trong sự phản bội, đến nỗi hắn đã nâng tầm sự bất chính thành một thứ thay thế quái dị cho đạo đức. Bạo lực, miễn là hắn có thể ra lệnh cho người khác làm việc bẩn thỉu. Dị dạng về thân xác, vụng về trong hành động, chất chứa một lòng tự ái bị tổn thương lớn đến mức nó bóp nghẹt bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của sự tử tế. Phản bội không chỉ với đất nước mình, mà với mọi đồng minh hắn từng phản bội. Hoa quả độc hại và bông hoa thối rữa nhất của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự khinh miệt phụ nữ, và sự khinh bỉ. Hoàn toàn không biết xấu hổ vì sự phá sản về đạo đức và tinh thần của mình.
Đó là lãnh tụ của các bạn.
Đó là nơi tiền bạc của các bạn đổ về.
Đó là người mà các bạn mang cờ hiệu.
Tại sao?
Bởi vì hắn không phải ngọn hải đăng, hắn là tấm gương. Các bạn thấy chính mình trong hắn. Hắn là cái mà các bạn sẽ trở thành nếu các bạn thừa kế tiền bạc và vứt bỏ những tàn dư bất tiện cuối cùng của lương tâm và sự xấu hổ. Không, tôi không “tôn trọng lựa chọn của các bạn”. Tôi không khâm phục lòng trung thành của các bạn. Điều các bạn thể hiện không phải là niềm tin, mà là sự từ bỏ đức tính công dân, từ bỏ nền Cộng hòa, từ bỏ chính nguyên tắc pháp quyền, cùng với một sự sẵn sàng đáng sợ để tán tỉnh bạo lực và nổi loạn chỉ với mệnh lệnh nhỏ nhất của hắn. Và các bạn sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai, bởi vì từ bỏ hắn là từ bỏ chính các bạn.
Đây cũng chính là kẻ đã công khai tuyên bố rằng hắn không có khả năng làm Tổng thống cho toàn thể người Mỹ, “Họ ghét Trump, nhưng tôi cũng ghét họ. Thực sự đấy, tôi ghét họ. Tôi không thể chịu đựng được họ.” Chưa có Tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ từng thốt ra thứ chất độc như vậy từ chức vụ tổng thống. Thật là một kẻ nhỏ nhen, đầy hận thù, tầm thường.
Cảm giác là như nhau thôi, hỡi kẻ tham nhũng, phản bội, bị luận tội hai lần, tội phạm ấu dâm bị kết án, kẻ lừa đảo.
Và rồi còn có ảo tưởng, cái lễ hội hoang đường phình to của cái tôi nơi hắn nói với chúng ta, với tất cả sự chân thành tuyệt đối, rằng “nhiều người, những người đàn ông to lớn khỏe mạnh, đã đến gặp tôi với đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt đẹp đẽ, và nói thưa ngài, ngài là một người đàn ông đẹp đẽ.” Chết tiệt. Hãy tưởng tượng việc dễ bị lừa đến kinh ngạc đến mức bạn nhìn vào gã ngốc phân biệt chủng tộc, thất học, tấn công tình dục, nói dối bệnh hoạn, phá sản đạo đức, mù tịt hiến pháp này, gã hề màu da cam phóng xạ béo phì với mái tóc bông gòn và chứng ái kỷ giai đoạn cuối, và nghĩ, *Đó mới là người đàn ông tôi ngưỡng mộ*.
MAGA đơn giản chỉ là một đám đông những kẻ ngốc trong làng quỳ gối trước một tay lừa đảo. Loại người nào “tin vào” Trump? Một kẻ đã tự chứng minh mình là một gã trai ăn chơi dối trá, lừa lọc ở những bữa tiệc kiểu Epstein, một kẻ khinh miệt phụ nữ, phản bội, bị luận tội hai lần, một tội phạm bị kết án, một con người thô tục hoàn toàn không xứng đáng nắm giữ chức vụ Tổng thống đất nước xinh đẹp của tôi.
Đối với Donald Trump, không có sự thật, chỉ có bất cứ điều gì bảo vệ cái tôi của hắn trong khoảnh khắc. Hắn sẽ hy sinh quốc gia, Hiến pháp, và chính nền dân chủ mà không do dự để bảo tồn những ảo tưởng của mình. Hắn làm điều đó với cảm giác chính đáng, bởi vì không có gì là lỗi của hắn. Lý do duy nhất hắn đi xa đến vậy là vì một Quốc hội Cộng hòa phản bội đã từ bỏ lời tuyên thệ, lương tâm và nhân dân Mỹ.
Chính quyền rách nát của các người, khát vọng tham nhũng chưa từng có của các người, dòng lũ dối trá và tự thương hại bất tận của các người, là một nỗi ô nhục đối với nền Cộng hòa. Ngươi là một kẻ nói dối bệnh hoạn, mê muội, phản bội. Một kẻ thất bại thối tha, bất tài, tham nhũng, ngớ ngẩn, bị luận tội.
Và đó là những phẩm chất cứu vớt của ngươi.
Hãy luận tội hắn lần nữa.
Luận tội hắn lần thứ ba.
Và rồi, cuối cùng, hãy để nước Mỹ bắt đầu hàn gắn.