Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1945, quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là một tù nhân lương tâm với 38 năm tù đày lâu nhất lịch sử Việt Nam và thế giới. (6 năm tù cải tạo, và 32 năm tù vì tội chống phá nhà nước CHXHCN Việt nam ). Nguyên là cựu Trung úy Địa phương quân, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được thả về vào cuối năm 1981, sau hơn 6 năm bị tù cải tạo.
Trong suốt 1 năm (1982) sống bên ngoài ông đã làm đơn tố cáo, cùng nhiều bằng chứng tội ác của các cán bộ cộng sản tỉnh Kiên Giang.
Nhằm bịt miệng ông, và bao che cho cán bộ đảng viên, công an đã bắt giam ông Nguyễn Hữu Cầu với lý do điều tra.
Nhưng sau đó ông bị đem ra xử vội vàng và kết án TỬ HÌNH với tội danh vu khống cán bộ nhà nước, cùng tội danh chống phá nhà nước XHCN Việt nam.
Năm 1985 ông bị đày biệt giam tại một trại giam trong rừng sâu. Mùa Lễ Phục Sinh năm 1986 ông đã được người bạn tù là Linh mục Nguyễn Công Đoan ban phép rửa tội. Trong trại tù cộng sản, việc sinh hoạt tôn giáo tuy đều bị cấm ngặt, nhưng với Đức tin vào Đấng Cứu Thế đã giúp ông sống sót, vượt qua những giai đoạn cùng cực tuyệt vọng…
Ông Nguyễn Hữu Cầu có tài làm thơ, sáng tác với bút danh là Nguyễn Tú Sĩ, cùng thiên khiếu về âm nhạc, nên ông đã sáng tác được nhiều bài nhạc, thơ ca và trường thi hơn 2000 câu. Những sáng tác này là một trong những bằng chứng cộng sản dùng để buộc tội ông đã chống phá nhà nước, nhưng lý do chính ông bị tuyên án Tử Hình là vì ông đã can đảm đưa đơn tố cáo tội ác của các đảng viên cán bộ cộng sản tỉnh Kiên Giang, với các bằng chứng phỏng vấn trực tiếp các nhân chứng, trong số đó có cả những nữ nhân chứng từng là tù vượt biển, từng là nạn nhân bị các tên cán bộ hãm hiếp, mà các cán bộ không thể chối cãi được.
Bản tố giác ông có nêu rõ các tội danh như : Tội cán bộ giết người bịt miệng, cán bộ buôn bán xì-ke, ma túy, cán bộ lợi dụng chức quyền tham ô, tham nhũng…
Một trong số cán bộ quan chức bị tố cáo là: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Nguyễn Thế Đồng, Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Kiên Giang.
Kiên Giang vào những năm của thập niên 70 và đầu 80, là một trong những nơi xuất phát nhiều tàu thuyền vượt biên, của người dân vượt biển tìm tự do. Các viên chức tỉnh Kiên Giang đã một thời làm giàu nhanh chóng, nổi tiếng với các vụ buôn lậu, bán bãi vượt biển, hối lộ tham nhũng. Một trong những đồng bọn đã quay ra tố cán bộ đồng nghiệp tham nhũng, hối lộ bao che buôn lậu khi đó là Nguyễn Văn Thạnh, tức Năm Thạnh, nguyên trưởng Ban tuyên huấn Tỉnh ủy Kiên Giang. Vào những năm đầu của thập niên 80, Năm Thạnh tố giác hàng ngũ cán bộ tỉnh Kiên Giang cho xây dựng cảng Hòn Chông để tàu bè buôn lậu trú ngụ, bao che cho nhiều vụ buôn lậu hàng hóa, vàng và ngoại tệ. Vụ tố cáo này cũng bị ém nhẹm, và nhờ có chức vụ là tỉnh ủy viên nên Năm Thạnh (người tố cáo) chỉ bị tước thẻ đảng.
Cùng một trong các cán bộ, quan chức tỉnh Kiên Giang vào thời điểm này là Nguyễn Tấn Dũng, là công an cấp tỉnh, từng làm giàu nhanh chóng qua việc bán bãi cho dân vượt biển và các vụ việc liên quan đến tù vượt biên. Nhờ số vàng và tài sản hối lộ này Nguyễn Tấn Dũng đã ngoi lên đến trung ương Đảng và làm Thủ Tướng Việt nam hiện nay.
Ông Nguyễn Hữu Cầu đã chuyển đơn kháng án Tử hình, đến tòa án cấo cao hơn. Nên vụ án phải xử lại tại phiên tòa phúc thẩm tại Sài Gòn. Nhưng phiên tòa phúc thẩm này cũng chỉ kéo dài đúng 60 phút vào ngày 25/5/1987.
Kết quả tòa án chỉ giảm từ TỬ HÌNH xuống còn CHUNG THÂN.
Trước ngày xử của phiên tòa này, chánh án tòa phúc thẩm có một cuộc nói chuyện riêng với ông.
Chánh án đã lừa ông qua việc: Yêu cầu ông KHÔNG trưng ra trước tòa gần 100 chứng cứ phạm tội của Viện trưởng Viện Kiểm Sát Kiên Giang và các quan chức khác, để đổi lại việc ông sẽ được tòa xử trắng án. Thế nhưng điều hứa hẹn này không xảy ra.
Ông vẫn bị tòa tuyên án tù chung thân: Với những tội danh vu khống, chống phá, cùng bản cáo trạng với những điều bịa đặt, suy diễn, do chính Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nguyễn Thế Đồng dựa vào nguyên văn bài “Kinh lạy Cha” sáng tác của ông.
Tòa đã phán rằng “Tên Nguyễn Hữu Cầu đã sáng tác ra bài hát Giọt Nước Mắt Chúa với ý thức còn mơ tưởng đến sự trở lại của Đế Quốc Mỹ, tên Cầu đã ví Đế Quốc Mỹ như là cha để cầu xin bơ thừa sữa cặn”.
Bị oan ức nên ông Cầu đã kiên trì làm đơn khiếu nại suốt 28 năm trong tù (kể từ năm 1982).
Tờ đơn khiếu nại ký ngày 24/08/2009, mà ông nhờ ông Nguyễn Ngọc Quang chuyển ra ngoài, là lá đơn khiếu nại thứ … 500 đã bao năm liên tục gởi ra Hà Nội, nhưng không bao giờ được trả lời …
Ông bị giam giữ tại khu tù chính trị biệt giam, phân trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai. Với những năm dài tù đày ngoài sức tưởng tượng, đã khiến cho người cháu nội của ông, đứa cháu mà ông chưa bao giờ được gặp mặt, cháu đã phải viết thư, lên tiếng kêu cứu cho ông. Và cháu đã từng xin thế thân đi tù thay cho ông nội.
Trải qua bao năm tháng giam cầm, gian khổ ông luôn giữ vững tinh thần, cương quyết không nhận tội, không xin ân xá trước một bản án vô lý, bất công của chế độ cộng sản độc tài.
Cuối cùng dưới áp lực của thế giới, báo chí quốc tế, các tổ chức nhân quyền, và sức khỏe của ông ngày càng suy giảm, tai gần như điếc, một mắt bị mù lòa không còn thị lực, cuối cùng ông đã được trả về nhà vào 9 giờ tối ngày 21 tháng 3, 2014.
Ông Nguyễn Hữu Cầu – NGƯỜI TÙ THẾ KỶ, đã phải trải qua 6 năm tù cải tạo, 32 năm tù bất công, tổng cộng 38 năm tù đày dài suốt hơn một nửa đời người dưới chế độ cộng sản Việt nam.