NHỮNG NGƯỜI LO VÀ BUỒN.

0
92
Hình 1: Nghệ nhân Phạm Xuân Trường trao tặng chân dung Gò đồng TT Zelensky tại ĐSQ Ukraine.
   

Nguyễn Xuân Nghĩa

Sau mấy viên đạn nhằm vào mình nhưng chỉ bị thương nhẹ từ khẩu  AR 15 của chàng thanh niên 20 tuổi ham mê chính trị đến độ cực đoan, Thomas Crooks ở tiểu bang Pennsylvania ngày 13/7/2024, hình ảnh ông Donal Trump, nhân vật đang vận động tranh cử TT Hoa Kì với một tai máu, giơ nắm đấm lên cao, khuôn mặt đầy vẻ thách thức dưới lá cờ nhiều sao nhất thế giới; nhanh chóng thành biểu tượng đại diện cho người công dân chân chính của nước Mĩ. Hình ảnh xuất hiện ngay hôm sau  trên lưng áo, trên nón, trên các hộp Socola, túi xách, va ly và các vật tiêu dùng đắt, rẻ khác nhau ở Australia, Canada, England, các quốc gia Nam Mỹ, nhiều quốc gia khác nữa khiến nhiều ngân hàng trên thế giới hoạt động nhộn nhịp bất thường. Khảo sát của hãng truyền thông CNN cho biết, sau 3 ngày chàng thanh niên Crooks trở thành kẻ khủng bố chính trị, trong 1.000 cử tri Mĩ được khảo sát, có 16% chưa quyết định, 41% quyết định vote cho đương kìm TT Biden và 43% cho cựu TT Donal Trump.

 Một phần dư luận Mĩ cho rằng tỉ lệ đó có thể thay đổi, nhưng nếu đảng Dân chủ thua cuộc, không phải vì chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng không hợp lòng đa số cử tri mà vì ông Biden được tổ chức sinh nhật nhiều hơn ông Trump 3 lượt.  

Có trên dưới 10 Nghị sĩ đảng Dân chủ đề nghị ông Biden ngừng tranh cử. 50% đảng viên đảng Dân chủ lo ông Biden thua cuộc đua vào nhà trắng. 

Đảng Dân chủ lo hơn nữa khi trong đại hội đảng Cộng Hòa diễn ra từ 15-18/7 ở Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, nghị sĩ bang Ohio, 39 tuổi, JD Vance, tốt nghiệp trường luật Yale, một người theo đường lối “nhường Nga, chống Trung” và ủng hộ chủ nghĩa biệt lập với Châu Âu được đề cử tranh chức Phó TT, bên cạnh ông Trump.

Hình 2: Nhà văn Phạm Lưu Vũ và bạn hữu tạm biệt bà Nataliya Zhynkina kết thúc nhiệm kì tại Việt Nam.

 Khi bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố, nếu ông trúng cử, ông đưa lại hòa bình cho Ukren và Nga sau 24 h. ( nghe có vẻ bốc đồng một tí), sau đó ông tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho UK. Ông Zelensky chỉ giỏi đi xin. Hoa Kỳ không làm nghề Từ Thiện. Tôi sẽ ép ông Zelensky phải đổi đất lấy Hòa bình…

Với khối Nato châu Âu, ông Trump cũng sổ toẹt, rằng tuy Nato biết Nga là kẻ thù tiềm tàng và  ông đã yêu cầu Châu Âu nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% thu nhập quốc dân, Châu Âu không chịu nghe. Châu Âu đùn đẩy cho Hoa Kỳ. Kỳ này Hoa Kỳ phải khoanh tay để Nga dạy cho Châu Âu một bài học…   

 Ở Châu Âu, người lo nhất là ông TT Uk Volodymyr Zelensky. Vũ khí, tiền bạc cho cuộc kháng chiến của Uk chống quân xâm lược Putin chủ yếu do chính quyền của ông Biden cung cấp, thứ nữa mới đến các quốc gia trong Nato. 

 Hai năm tiến hành kháng chiến, mất hàng vạn sinh mạng ngoài chiến trường, hàng trăm thành phố, thị trấn, cơ sở hạ tầng bị bom đạn Nga tàn phá; ngay đến thủ đô Kiev Nga cũng không từ… Kết cục ( nếu theo đề xuất của ông Trump ) là mất bán đảo Crime, mất 4 vùng lãnh thổ như yêu sách của kẻ xâm lược Putin. Không đánh cũng mất; đánh cũng mất. Thế này thì ngay từ đầu, đánh làm gì?

Nato Châu Âu có cái lo riêng của Nato. 

Liệu một mình Nato Châu Âu có đủ lực giúp Uk chống Nga thắng lợi, giữ được nguyên vẹn lãnh thổ mà thế giới đã công nhận ? Liệu khi Uk phải “đổi đất lấy hòa bình” thì Nga có chiếm nốt phần còn lại của Uk? và khi Nga mở rộng lãnh thổ đến sát biên giới Nato, Nga có dừng lại không? Các quốc gia Châu Âu rất sợ chiến tranh. Họ như các công chúa thấy hoa mùng tơi đã khóc.

Ở một nơi rất xa UK, đất đai bé nhỏ, nghèo và dân trí còn thấp vẫn có nhiều người, tuy bị ngăn cản, đang lo và buồn cho Uk. Là những người đã từng gò đồng chân dung  TT Uk Volodymyr Zelensky; đến đại sứ quán Uk tại Hà Nội để bày tỏ chính kiến ủng hộ Uk. Và tôi tin rằng, dù khi thành TT Hoa Kỳ sau tháng 11/2024, ông Trump không đứng cạnh Ukraine, vẫn còn các biểu ngữ  ” Stand with Ukraine” ở Việt Nam.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here