Home Bình Luận - Quan Điểm Những kẻ ngốc hữu dụng đến thăm Cuba — thật đúng lúc.

Những kẻ ngốc hữu dụng đến thăm Cuba — thật đúng lúc.

0
5
Những người tham gia đoàn tàu Nuestra America ngoài khơi bờ biển Cuba vào thứ Hai. (Yuri Cortez/AFP qua Getty Images)

Chủ nghĩa cộng sản đã đẩy hòn đảo này vào cảnh nghèo đói. Giới cánh tả Mỹ giờ đây mới tỏ vẻ quan tâm, đơn giản vì họ có cớ để đổ lỗi cho ông Trump.

Vào cuối tuần qua, những người cánh tả từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Cuba trong một chuyến đi mang danh nghĩa “nhân đạo”, nhằm phản đối lệnh cấm vận dầu mỏ của Hoa Kỳ; và họ đã đóng trọn vai những “kẻ ngốc hữu dụng” một cách hoàn hảo. Chẳng có hành động nào thể hiện tinh thần đoàn kết “đậm đà” hơn việc đặt chân đến một quốc gia nghèo khó nhưng lại chọn lưu trú tại một khách sạn năm sao.

Hàng trăm đại biểu đến từ hàng chục quốc gia đã mang theo nhiều tấn lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đến hòn đảo này—nơi đang phải chật vật chống chọi với một cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng.

Tất nhiên, cách tốt nhất để giúp đỡ người dân Cuba chính là giải phóng họ khỏi một chế độ độc tài đã thất bại trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thế nhưng, danh sách những người tham dự chuyến đi này lại tỏ ra hứng thú hơn nhiều với việc công kích nước Mỹ.

Cựu lãnh đạo Đảng Lao động Anh, ông Jeremy Corbyn, đã tham gia cùng các nhóm cấp tiến như Code Pink và tổ chức People’s Forum—vốn có mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nữ Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (Đảng Dân chủ, bang Minnesota) đã không thể trực tiếp tham gia chuyến đi, nhưng bà bày tỏ sự “vô cùng tự hào” khi cô con gái—một nhà hoạt động xã hội—đã đi thay bà. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong đoàn là một streamer (người phát trực tiếp) nổi tiếng, người được biết đến nhiều nhất qua việc thường xuyên ca ngợi các chế độ độc tài trên thế giới ngay trong lúc đang chơi trò chơi điện tử.

Thực tế phũ phàng là Hoa Kỳ chưa gây tổn hại cho Cuba nhiều bằng chính chế độ độc tài cộng sản tại đây. Các quy định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “về cơ bản nghiêm cấm những cá nhân thuộc phạm vi tài phán của Hoa Kỳ” lưu trú tại các cơ sở thuộc sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Cuba hay các quan chức nước này. Và lệnh cấm đó hoàn toàn có lý do chính đáng: Cuba là một quốc gia bảo trợ khủng bố và thường xuyên thẳng tay đàn áp mọi tiếng nói bất đồng chính kiến.

Hơn một triệu người dân Cuba đã phải bỏ nước ra đi kể từ năm 2021—thời điểm chế độ Castro thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình nổ ra giữa lúc cuộc khủng hoảng kinh tế đang ở mức tồi tệ nhất. Trong khi những “du khách xã hội chủ nghĩa” kia có thể đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của hòn đảo, thì đại đa số người dân Cuba lại tin rằng chính những kẻ đã nắm quyền điều hành nền kinh tế đất nước họ kể từ năm 1959 mới là những kẻ đáng trách hơn cả. Họ cũng có thể sẽ nhìn những vị khách này với ánh mắt đầy hoài nghi và thiếu thiện cảm—những kẻ đến hòn đảo này để ủng hộ chế độ độc tài, trong khi bản thân lại thảnh thơi tận hưởng các buổi hòa nhạc và di chuyển trên những chiếc xe buýt có điều hòa mát lạnh.

Tổng thống Donald Trump từng úp mở về khả năng sẽ tiếp quản hòn đảo này, và chính quyền của ông cũng công khai bày tỏ mong muốn chứng kiến ​​một sự thay đổi chế độ tại đây. Nhà Trắng không thực sự quá quan tâm đến việc phổ biến nền dân chủ, mà họ chỉ đơn thuần mong muốn có được một chính quyền thân thiện hơn ở Cuba. Tuy nhiên, những vị khách ghé thăm hòn đảo này lại chẳng hề có động thái nào thúc đẩy một sự thay đổi theo hướng dân chủ cả. Sự thật là những nhà hoạt động này chỉ thực sự quan tâm đến người Cuba vào lúc này—khi họ đã có cớ để công kích nước Mỹ. Màn kịch này có lẽ đã thuyết phục hơn nếu không có những bữa tiệc tùng kia.


Nguồn : https://www.washingtonpost.com/opinions/2026/03/23/cuba-convoy-blockade-communist-dupes/