ELLIE LEONARD
NGÀY 23 THÁNG 2
Cựu Hoàng tử Andrew là một bài học về sức mạnh của việc điều tra nghiệp dư, biết cần tìm kiếm điều gì, làm thế nào để tìm ra những manh mối quan trọng và cuối cùng là làm thế nào để ngăn chặn những kẻ xấu xa ngay từ trong trứng nước. Vì vậy, khi tôi mở các tập tin và tìm kiếm “Hoàng tử Andrew”, tôi đã vô cùng thất vọng. Nhưng khi tôi đào sâu hơn một chút và phát hiện ra rằng ông ta không chỉ là Hoàng tử Andrew, mà còn là Công tước, HRH Công tước, PA, pipex, aace, abx17, Andrew và Mr. Invisible, một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt tôi, chứa đầy những cuộc trò chuyện lẽ ra không bao giờ được công khai, và có lý do chính đáng. Và điều đó khiến tôi suy nghĩ – chúng ta đang đối phó với bao nhiêu bí danh khi nói đến tất cả những kẻ đồng mưu này? Chúng ta đang bỏ sót điều gì? Những biệt danh và email khó hiểu nào mà chúng ta vẫn chưa khám phá ra? Bởi vì đừng tự lừa dối mình, tất cả đều ở đó. Và chúng ta sẽ tìm ra nó.
Đây là những email của cựu Hoàng tử Andrew, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein và một số người bạn thân thiết, tự cao tự đại của họ, bao gồm cả vụ kiện công khai từ cựu thư ký Johnny O’Sullivan, và việc phát hiện ra một bức ảnh bị Virginia (Roberts) Giuffre giấu kín hơn một thập kỷ, cùng với làn sóng phản đối dữ dội của công chúng sau đó.
Tôi đã giữ nguyên tất cả các lỗi chính tả và đoạn hội thoại gốc .
Đây là các email của Andrew.
13/09/2009, 7:50 sáng
JE: Mọi việc vẫn ổn chứ?
11/27/2009 3:59 AM 9:01 AM
PA: Chào Jeffrey, Hy vọng anh có một kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn thư giãn hơn một chút. Cuối tuần này tôi đang ở Singapore để giải quyết một số công việc kinh doanh ở châu Á, sau khi dành 8 ngày thư giãn ở Gan, Maldives tại khu nghỉ dưỡng Shanri La. Thư giãn và sảng khoái, tôi đã trở lại với công việc. Lý do tôi gửi email này không chỉ để chúc anh một Lễ Tạ ơn vui vẻ mà còn vì tôi vừa nhận được thông báo cần phải có mặt ở Paris vào cuối tuần từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12. Liệu tôi có thể ở lại căn hộ xinh đẹp của anh một lần nữa không? Chúc anh mọi điều tốt lành từ phía bên kia địa cầu. A
JE: Valson có ở đó không?
12:48 PM – 7:32 PM, ngày 23/12/2009
JE: Mọi việc diễn ra ổn chứ?
PA: Chào Jeffrey, Cuối tuần ở Paris thật tuyệt vời khi được làm việc với một ngân hàng gia đình người Mỹ thú vị, họ đang cần sự hỗ trợ ở Trung Đông; lấp đầy khoảng trống trong phạm vi hoạt động địa lý của họ. Năm nay tôi đi du lịch nhiều đến nỗi không thể theo kịp (30 quốc gia chỉ trong 4 tháng qua). Nhưng giờ tôi đang ở nhà vài tuần để cố gắng định hướng lại bản thân trước khi bắt đầu lại vào ngày 11 tháng 1. Chúc bạn một Giáng sinh thật tuyệt vời dưới ánh mặt trời và hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau vào năm 2010. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã cho tôi sử dụng căn hộ tuyệt vời của bạn ở Paris. A
JE: Bạn mạnh nhất ở quốc gia Trung Đông nào?
PA: UAE. Nhưng có thể làm tất cả nếu cần. A
11:21 AM – 2:22 PM, ngày 16/01/2010
JE: Andrew, nếu anh có thể gọi cho tôi số 561 655 7626.
PA: Được thôi. Hiện tại vùng phủ sóng rất yếu. Tôi sẽ thử lại vào Chủ nhật khi trở lại Abu Dhabi. A
10:25 sáng, ngày 28/01/2010
JE: Boris nói anh ấy sẽ gặp bạn hôm nay. Anh ấy là một người tốt.
Trợ lý cá nhân: Anh ấy thật tuyệt! Chúng ta đã nói về anh gần như toàn bộ thời gian… Nhân tiện, chúc mừng anh đã được dỡ bỏ lệnh cấm du lịch và cũng chúc mừng anh đã có những thông tin mới về toàn bộ vấn đề này, hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hẹn gặp lại sớm. Hãy đến Paris và chúng ta sẽ gặp nhau nhé. A
Lưu ý: Epstein phải chịu án quản thúc tại gia 12 tháng sau khi mãn hạn tù lần đầu, chỉ được phép ở tại các nơi cư trú của mình, bao gồm New York, Palm Beach, New Mexico, Paris và Quần đảo Virgin. Là một tội phạm tình dục cấp độ 3, Epstein phải trình diện với Sở Cảnh sát New York (NYPD) 90 ngày một lần. Các báo cáo cho thấy ông ta đã bỏ lỡ 34 lần trình diện trong vòng 8 năm mà không bị trừng phạt.
23:28 ngày 17/02/2010
JE: Mong là thứ Sáu không làm ông sợ hãi, ông già ạ.
12:17 chiều, ngày 19/02/2010
PA: Jeffrey thân mến, Chẳng có gì làm tôi sợ đến thế cả. Mà dù sao thì hôm nay tôi mới chỉ 40 tuổi thôi!! Hy vọng sớm gặp lại anh. Có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. PS S hỏi: Cô ấy có thể ở lại nhà anh ở New York tuần này được không?
![]() |
Hình ảnh do Fergie chia sẻ nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của Andrew – Instagram: @sarahferguson15 / Alex Bramall
15/04/2010, 02:37 – 05:59
JE: Jes Staley sẽ có mặt ở London vào thứ Năm ngày 22… Tôi nghĩ bạn nên gặp anh ấy nếu bạn đang ở thành phố này… người đứng đầu bộ phận đầu tư của JPM, chủ tịch tương lai
PA: Chào, mình rất muốn gặp anh ấy nhưng tiếc là hôm nay mình phải đi vào các nước Trung Á và tuần sau sẽ quay lại qua Kiev vào thứ Sáu/Thứ Bảy, nên sẽ lỡ mất cơ hội gặp anh ấy. Nhưng mình sẽ cố gắng gặp anh ấy trong một chuyến đi khác. Ngoài ra, mình hiện chưa có kế hoạch ghé New York nhưng mình nghĩ mình nên đến đó sớm thôi. Mình sẽ xem xét xem có thể dành ra vài ngày trước mùa hè không. Thật tuyệt nếu được gặp mặt trực tiếp.
21:17 ngày 17/5/2010
PA: [“Về Jes Staley”] Tôi nghĩ bạn sẽ muốn biết anh ấy sẽ đến London vào tuần tới và tôi đang cố gắng tìm một khoảng thời gian phù hợp trong lịch trình của mình để gặp anh ấy. (Tôi đã gặp anh ấy ở New York vào tháng 6 năm ngoái) A
18/05/2010, 02:27 – 03:18
JE: Chúng ta nên cố gắng nói chuyện trước đã.
Trợ lý: Được thôi. Tôi đang ở Kuala Lumpur và Singapore đến tối Chủ nhật. Tôi sẽ gọi lại vào tối thứ Hai theo giờ Luân Đôn nếu tiện cho bạn?
JE: Vâng
27/05/2010, 04:32 – 01:26
JE: Tôi biết sáng nay bạn đang gặp Jes Staley , anh ấy như người nhà vậy. Có thể tin tưởng anh ấy 100%.
Trợ lý cá nhân: Cảm ơn. Anh nên biết rằng tôi đã gặp David Rowland , người quản lý tài chính đáng tin cậy của tôi mà anh đã biết từ lâu. Ông ấy đã gặp Hugo Swire , tân Bộ trưởng Nhà nước Bắc Ireland, để bàn về một số vấn đề liên quan đến Tiết kiệm và Cho vay ở Bắc Ireland, trước khi tôi đến gặp ông ấy; nhưng Hugo đã hỏi ông ấy một câu hỏi rất thẳng thắn về việc liệu tôi có còn gặp anh hay không. David đã khéo léo né tránh câu hỏi nhưng ông ấy nói rằng ông ấy rất ngạc nhiên về câu hỏi đó khi kể lại cho tôi. Ông ấy cũng nói gần như ngay lập tức rằng Peter Mandelson sẽ không nhận được bất kỳ ưu ái nào từ chính phủ này. Tôi chỉ muốn anh biết điều đó.
JE: Tôi từng chụp ảnh cùng Hugo. Bạn thân của anh ấy, Nick Leese, sẽ đến gặp tôi vào tuần tới.
PA: Buổi gặp gỡ với Jess rất tuyệt. Chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé. A
9:54 sáng – 5:26 chiều, ngày 14/6/2010
JE: Nếu cậu có thể dành thời gian dẫn Jes đi tham quan cùng Vera thì vui quá, cậu ấy bảo tối nay cậu ấy có gặp cậu đấy.
PA: Tôi thấy email trước của anh/chị, Vera là ai? Tôi thấy Jes ở quán bar của Harry. Tôi sẽ liên lạc với anh ấy vào sáng mai. A
15/06/2010, 01:26 – 18:42
JE: một người bạn tuyệt vời của tôi, rất xinh đẹp, ,”[REDACTED]” <[REDACTED]>, cô ấy là vợ cũ tương lai của tôi, tôi biết JE và cô ấy rất muốn về nhà.
PA: 🙂 Bạn thật tốt bụng. Tôi rất thích điều đó, cảm ơn bạn nhiều xxx
PA: Không nhận được phản hồi từ người yêu cũ tương lai của bạn. Tôi đã gửi email cho cô ấy sáng nay nhưng tôi nghi ngờ nó đã vào thư mục thư rác của cô ấy. Tôi sẽ ăn tối với Jes vào tối mai. A
JE: Tại sao? Bạn đang gửi thư rác cho những cô gái Nga xinh đẹp à? — Dù sao thì email của cô ấy đang bị lỗi, số điện thoại của cô ấy là [ĐÃ BỊ XÓA], cô ấy đang đợi cuộc gọi của bạn.
18:22, ngày 19/6/2010
PA: Đây là thứ tôi đã gửi cho David. Một [“Nền dân chủ luôn mang tính tạm thời”]
17:14, ngày 24/7/2010
JE: Tôi sẽ có mặt ở Paris từ ngày mai.
PA: Chúc mừng! DS nói với tôi là bạn được phép ra khỏi nước từ hôm qua rồi. Bạn ở Paris bao lâu? Tôi sẽ về London từ ngày 16. A
JE: Tôi hoàn toàn xong xuôi mọi việc rồi, sẽ ở Paris một thời gian. Sau đó sẽ đến trang trại ở New Mexico… Ở đây có rất nhiều cơ hội, tôi đã có những cuộc họp suốt cả ngày không ngừng nghỉ và bạn bè tôi thì siêu giàu, chẳng có việc gì làm cả. Nào, cùng bắt tay vào việc thôi. Ví dụ như Leon Black đang nắm trong tay 20 tỷ đô la và đang rất thèm khát các thương vụ.
PA: Thật sự là tin tốt lành. Nếu anh/chị ở Paris vào khoảng ngày 16, tôi sẽ sang chúc mừng anh/chị trong cuộc sống mới!… Còn về những việc cần làm, tôi có một bộ óc thông minh để biến mọi thứ thành hiện thực. Thậm chí còn đang xem xét các khoản mua sắm từ chính phủ lên tới 3 tỷ bảng Anh mỗi khoản.
8/10/2010 11:59 AM
JE: Khi nào bạn quay lại Luân Đôn?
Trợ lý cá nhân: Tôi sẽ ở lại London từ ngày 16 đến 24. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải đến Geneva vài ngày, có thể là thứ Sáu và thứ Bảy tuần sau.
9:09 tối, ngày 8/11/2010
JE: Tôi có một người bạn mà tôi nghĩ bạn sẽ thích dùng bữa tối cùng, tên cô ấy là [ĐÃ BỊ CHE GIẤU], cô ấy sẽ ở London từ ngày 20 đến 24.
8/12/2010 4:44 AM – 4:51 PM
Trợ lý: Tất nhiên rồi. Tôi đang ở Geneva cho đến sáng ngày 22 nhưng rất vui được gặp cô ấy. Cô ấy có mang theo lời nhắn của anh không?
JE: [ĐÃ BỊ XÓA]
Trợ lý cá nhân: Tuyệt vời. Còn thông tin nào khác về cô ấy mà có thể hữu ích không? Ví dụ như bạn đã nói gì với cô ấy về tôi và bạn đã cho cô ấy địa chỉ email của tôi chưa?
JE: Cô ấy 26 tuổi, người Nga, thông minh, xinh đẹp, đáng tin cậy và đúng là cô ấy có email của bạn.
Trợ lý cá nhân: Nhanh thật! Anh/chị khỏe không? Vui vì được tự do chứ?
JE: [ĐÃ BỊ XÓA] .. thật tuyệt khi được tự do khỏi nhiều thứ
PA: Có rất nhiều cơ hội mà tôi cảm thấy rất bực bội vì không được tham gia. Và cũng có rất nhiều cơ hội rõ ràng nhưng lại không ai chịu nắm bắt. Nhất định phải đến gặp bạn sớm thôi.
JE: Bất cứ lúc nào cũng được, nếu không thì cuối tháng 9 tôi sẽ quay lại Paris.
12:48 chiều, ngày 29/8/2010
JE: [nói với người không rõ danh tính] Làm ơn cho tôi số điện thoại của Tim Collins để tôi chuyển cho PA.
9/9/2010 5:31 PM
JE: Tôi sẽ ở Luân Đôn từ ngày 24 đến 29.
18:03, ngày 24/9/2010
Trợ lý cá nhân: Rất mong được gặp bạn vào thứ Hai. Bạn đang ở đâu và bạn có muốn đến BP để trò chuyện trước rồi sau đó đi ăn tối ở đâu đó không? Bạn có kế hoạch gì?
11:34 sáng, ngày 26/9/2010
JE: Hẹn gặp lại bạn tối mai ăn tối nhé, sáng mai mình sẽ về.
Trợ lý cá nhân: Tuyệt vời! Anh/chị muốn đi đâu — riêng tư tại BP hay ra phòng riêng hoặc nhà hàng? Anh/chị có muốn có người đi cùng không, và nếu có thì anh/chị đã có ai trong đầu chưa?
JE: Tôi vẫn đang ở New York, Liên Hợp Quốc và các đại biểu đang trì hoãn chuyến đi của tôi.
Trợ lý cá nhân: Anh/chị có ý định đến khi nào không? Tôi chỉ cần biết là mình có ở đây không thôi!
JE: Cho tôi số điện thoại để gọi
PA: [ĐÃ BỊ XÓA]
15:34, ngày 27/9/2010
JE: Tôi đang ở Luân Đôn rồi, mấy giờ bạn muốn tôi và Vera gặp nhau? Chúng tôi cũng cần/có thời gian riêng tư.
Trợ lý: Tôi sắp rời Scotland, dự kiến đến nơi khoảng 18h. Tôi sẽ gọi cho anh khi đến nơi, nếu anh có thể cho tôi số điện thoại để gọi. Hoặc chúng ta có thể ăn tối tại Cung điện Buckingham, sẽ rất riêng tư.
14:06, ngày 28/9/2010
JE: Lịch trình?
Trợ lý cá nhân: Xin lỗi. Email ở đây đang gặp sự cố nhỏ về tường lửa và hệ thống đang bị sập. [Blackberry] vẫn hoạt động. Anh/chị có muốn ra ngoài không hay anh/chị có kế hoạch gì khác?
JE: Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại sau.
29/09/2010 11:15 AM – 2:07 PM
JE: g đang ở đây với tôi, tôi sẽ gặp Eduardo tại Cipriani lúc 1 giờ 30. Bạn đang làm gì vậy?
PA: Thật tiếc là không thể ăn trưa với Hoàng tử Ả Rập Xê Út rồi lại phải đến cơ quan tình báo bí mật. Rảnh từ 16:00 trước khi G đến gặp tôi lúc 17:00.
JE: Tôi nên đến đó lúc 4 giờ hay lúc mấy giờ?
Trợ lý: Rất vui mừng chào đón bạn đến BP. Hãy đến cùng bất cứ ai bạn muốn và tôi sẽ có mặt ở đây từ khoảng 16:00 đến 20:00.
JE: Hẹn gặp lại lúc 4 giờ.
10/1/2010 11:21 AM
PA: J, Tối qua tôi đã có một bữa tối rất ngon với DR . Ông ấy khá khiêm tốn khi tôi kể cho ông ấy nghe về lời khen của bạn! Tôi muốn thông báo với bạn rằng ông ấy đang tích cực tìm kiếm những cá nhân có tài sản ròng cao cho Ngân hàng Tư nhân của mình. Có lẽ đây là một hướng đi phù hợp cho người Trung Quốc mà bạn đang phân vân? Và ông ấy cũng đồng ý rằng trọng tâm nên là ai trả tiền cho ai và khi nào! Rất vui được gặp bạn, hy vọng Paris sẽ vui vẻ… A
JE: Ngân hàng của anh ấy có thể chính là nơi đó… Chắc tôi nên tìm hiểu thêm… Bác sĩ sẽ đến Paris trong thời gian tới chứ?
Trợ lý: Không, anh ấy sẽ đến Miami vào Chủ nhật và sau đó lên New York ăn tối vào thứ Sáu. Trở lại vào thứ Bảy tuần sau.
00:27 – 07:14 10/7/2010
JE: Tôi muốn đến Tripoli, chúng ta hãy cùng bố sắp xếp nhé.
David Stern: Tôi đã nói chuyện với trợ lý. Việc dàn xếp ở Tripoli hoàn toàn khả thi, ông ấy muốn biết thêm chi tiết. Khi nào tôi có thể gọi lại cho anh? (Tôi đang trên chuyến bay đến Israel, khoảng từ 9h30 đến 14h00 giờ Paris)
16:10, ngày 29/10/2010
JE: Tôi biết Sheikh Hamad vừa đến đó để bấm thẻ của tôi, bạn cũng có thể nói với ông ấy rằng ông ấy là hàng xóm của tôi ở New York, và Alberto Pintocũng đã thiết kế nhà cho tôi. Ông ấy là bạn tốt của Alberto, và con chó của Alberto là quà tôi tặng, Hamad biết rõ điều đó.
9:39 sáng, ngày 11/2/2010
PA: Thật tiếc là tôi không có cơ hội gặp Hamad trước khi họ rời đi. Tôi không có thông tin liên lạc trực tiếp của anh ấy nên không thể đánh dấu vào thẻ của anh ấy cho bạn. Nhưng tôi biết là thông tin đã được chuyển đến ABZ. A
11/3/2010 4:39 PM
JE: Tôi muốn trao đổi với bạn về kỳ nghỉ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12… Bạn có muốn tổ chức buổi chiếu phim riêng “The King’s Speech” không? Chúng ta có thể mời một vài người “thú vị”. Tôi cũng muốn nói về David và Tim Collins, chuyến đi Abu Dhabi sắp tới của tôi, v.v… Liên hệ số 331441 70210.
![]() |
Peggy Siegal, một chuyên viên quan hệ công chúng ở Hollywood và là bạn thân của Epstein, đã tổ chức một buổi chiếu phim riêng bộ phim ” The King’s Speech” tại nhà của Epstein, với sự tham gia của Woody Allen và vợ Soon-Yi Previn, Hoàng tử Andrew, George Stephanopoulos và Katie Couric.
11/4/2010 10:09 AM
Trợ lý cá nhân: Tôi sẽ gọi lại cho anh vào tối nay sau khi nói chuyện với người liên lạc của tôi ở Libya để xem chúng ta có thể sắp xếp gì cho anh ở Tripoli. Khoảng 19 giờ theo giờ của anh.
JE: Tôi đang ở Abu Dhabi.
Trợ lý cá nhân: À. Vậy thì tôi sẽ gọi vào sáng mai chứ không phải tối nay! Không thấy lỗi chính tả nào cả! A
JE: Tôi nên thức dậy, thử gọi điện thoại tối nay [ĐÃ BỊ XÓA] abudhabi
Trợ lý cá nhân: Tôi đã cố gọi nhưng để lại lời nhắn. Gọi qua khách sạn không được! Libya đã được sửa xong. Gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé. A
21:32 ngày 11/7/2010
JE: Hôm nay tôi đã gặp cả Abdullah – Aby Dhabi và Mahammed – Dubai… Tôi chỉ đang theo dõi đề xuất của bạn về việc tôi nên gặp người lãnh đạo vì ông ấy cần lời khuyên. Hiện tại tôi đang ở Atlantis, Dubai. Tôi rất sẵn lòng đến Tripoli, vì tôi nghĩ chuyến đi đó sẽ rất thú vị, nhưng chỉ khi việc sắp xếp dễ dàng và cuộc gặp chắc chắn sẽ diễn ra.
21:06 ngày 11/8/2010
JE: Gợi ý?
PA: Xin lỗi, tôi đã cố gắng khắc phục nhưng rất tiếc là không thể sắp xếp được trong tuần này. Chúc bạn có một chuyến đi Paris tuyệt vời. A
JE: Không vấn đề gì cả,
Ellie là một tác giả, biên tập viên và chủ sở hữu của Red Pencil Transcripts , đồng thời hợp tác với các nhà làm phim, người dẫn chương trình podcast và nhà báo trên khắp thế giới. Cô sống cùng gia đình ở ngoại ô thành phố New York.








































