Những email của Hoàng tử Andrew – Phần 1

0
3
ELLIE LEONARD

NGÀY 22 THÁNG 2

Cựu Hoàng tử Andrew là một bài học về sức mạnh của việc điều tra nghiệp dư, biết cần tìm kiếm điều gì, làm thế nào để tìm ra những manh mối quan trọng và cuối cùng là làm thế nào để ngăn chặn những kẻ xấu xa ngay từ trong trứng nước. Vì vậy, khi tôi mở các tập tin và tìm kiếm “Hoàng tử Andrew”, tôi đã vô cùng thất vọng. Nhưng khi tôi đào sâu hơn một chút và phát hiện ra rằng ông ta không chỉ là Hoàng tử Andrew, mà còn là Công tước, HRH Công tước, PA, pipex, aace, abx17, Andrew và Mr. Invisible, một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt tôi, chứa đầy những cuộc trò chuyện lẽ ra không bao giờ được công khai, và có lý do chính đáng. Và điều đó khiến tôi suy nghĩ – chúng ta đang đối phó với bao nhiêu bí danh khi nói đến tất cả những kẻ đồng mưu này? Chúng ta đang bỏ sót điều gì? Những biệt danh và email khó hiểu nào mà chúng ta vẫn chưa khám phá ra? Bởi vì đừng tự lừa dối mình, tất cả đều ở đó. Và chúng ta sẽ tìm ra nó.

Đây là những email của cựu Hoàng tử Andrew, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein và một số người bạn thân thiết, tự cao tự đại của họ, bao gồm cả vụ kiện công khai từ cựu thư ký Johnny O’Sullivan, và việc phát hiện ra một bức ảnh bị Virginia (Roberts) Giuffre giấu kín hơn một thập kỷ, cùng với làn sóng phản đối dữ dội của công chúng sau đó.

Tôi đã giữ nguyên tất cả các lỗi chính tả và đoạn hội thoại gốc.

Đây là các email của Andrew.

8:54 sáng, ngày 3/10/2001

PA: Tôi sẽ đến vào tối ngày 9 tháng 4 và ở lại thành phố vào ngày 10/11, sau đó sẽ đi Bahamas vào ngày 12. Sau đó, tôi sẽ ở New York từ tối ngày 2 tháng 5 đến tối ngày 4 tháng 5. Hy vọng thông tin này hữu ích. A

No photo description available.

Hoàng tử Andrew tại hộp đêm Tramp ở London, năm 2001 – Tạp chí Tatler.

Hoàng tử Andrew bị cáo buộc đã cưỡng hiếp Virginia (Roberts) Giuffre vào ngày 10 tháng 3 năm 2001 tại căn hộ của Ghislaine Maxwell, sau khi gặp cô tại hộp đêm Tramp ở London.

9:36 sáng, ngày 20/3/2001

Trợ lý cá nhân: Được rồi, lịch trình của tôi. Tôi đến vào ngày 9 khoảng giờ ăn trưa. Tôi có một bữa tối vào khoảng 19:00 nhưng sẽ rảnh trước đó. Tôi sẽ ở lại Lãnh sự Anh đêm đó. Tôi có một ngày họp kín vào ngày 10 ở New York và sau đó tôi bay đến Boston để nghỉ đêm và hầu hết ngày hôm sau. Tôi sẽ rảnh khi trở lại New York vào tối ngày 11 và rất mong tìm được chỗ ngủ qua đêm trước khi bay đến Nassau vào ngày 12, thứ Năm. Tôi sẽ quá cảnh qua Miami. Tôi sẽ có một nhân viên đi cùng, nhưng họ sẽ trở về từ Boston vào ngày 11 khi tôi quay lại New York. Mong sớm nhận được hồi âm từ bạn. Yêu thương, A. xxx PS Không có gì khác để báo cáo từ đây!

14:04 ngày 22/4/2001

GM: Bật âm lượng lên… Để đáp lại hai tệp đính kèm mà bạn đã gửi cho tôi. Tôi chưa gửi cái này cho TI, tôi sẽ để bạn tự làm việc đó.

GM: Tôi chưa biết kế hoạch cho những ngày đó là gì. Tôi nghĩ bất kỳ chuyến thăm nào đến số 71 đều phải được coi là công khai vì sau chuyến thăm lần trước của bạn, báo chí đã đăng một bài báo lớn kèm hình ảnh. Có lẽ tôi đã tận hưởng quá nhiều ánh nắng mặt trời. AKE là ai vậy? Rất vui vì sự hiếu khách của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ kể cho tôi nghe trực tiếp về các kiểu hiếu khách khác nhau khi chúng ta gặp nhau. Hôn Gx

6/2/2001 6:30 PM

Tom Pritzker: A, Hy vọng mọi việc đều ổn. Chúng tôi đã quyết định hoãn vòng gọi vốn Series C cho Reliant và tôi muốn thông báo ngắn gọn với các bạn về điều này. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sâu rộng với Thom Wiesel Partners (một công ty ngân hàng đầu tư ở California), đơn vị dự kiến ​​sẽ dẫn đầu vòng gọi vốn Series C. Khi dẫn đầu vòng này, họ sẽ đàm phán các điều khoản và đầu tư một khoản tiền đáng kể. Chúng tôi đã làm việc với họ trong 2 tháng và thực tế đã đàm phán đầy đủ các điều khoản. Một tuần trước khi ký kết, họ đã rút lui. Họ đưa ra một số lý do, bao gồm cả việc chúng tôi không đạt được doanh thu mục tiêu đối với một số loại thuốc. Điều đó đúng với một số loại thuốc nhưng không đúng với những loại khác. Tôi đã quen biết Wiesel nhiều năm và toàn bộ sự việc này khá kỳ lạ, nhất là việc rút lui vào phút chót. Có tin đồn rằng họ đang gặp khó khăn, nhưng tôi không biết liệu điều đó có chính xác hay không. Dù sao đi nữa, xét đến điều này, chúng tôi sẽ hoãn việc chào bán cổ phiếu trong vài tháng. Chúng tôi có thể sẽ tự cung cấp một khoản vay bắc cầu vì chúng tôi vẫn nghĩ rằng công ty này có tiềm năng rất lớn, nhưng muốn có thêm thời gian hoạt động trước khi gọi vốn ra thị trường. Đó là tóm tắt ngắn gọn của câu chuyện. Diễn biến vẫn đang tiếp diễn, nhưng tôi muốn bạn nắm được tình hình vào thời điểm này. Trân trọng, tjp

PBS

11:09 sáng – 9:42 tối, ngày 16/8/2001

Trợ lý cá nhân: Tôi đang ở Trại hè Balmoral dành cho Hoàng gia. Các hoạt động diễn ra cả ngày và tôi hoàn toàn kiệt sức vào cuối mỗi ngày. Các cô gái cũng mệt rã rời và tôi phải cho họ đi ngủ sớm hôm nay vì việc phải tách họ ra liên tục thật sự rất mệt mỏi! LA thế nào rồi? Cậu đã tìm cho tôi vài người bạn mới “không đứng đắn” chưa? Hãy cho tôi biết khi nào cậu đến nhé, vì tôi rảnh từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 và muốn đến một nơi nào đó ấm áp, đầy nắng với những người bạn vui vẻ trước khi phải bắt tay vào công việc vào mùa thu. Mọi ý kiến ​​đóng góp đều được hoan nghênh! Hẹn gặp lại, A xxx

GM: Rất tiếc phải làm bạn thất vọng, nhưng sự thật là tôi phải nói ra. Tôi chỉ tìm được những người bạn phù hợp thôi. Tôi sẽ thông báo cho bạn về một số buổi họp nhà thờ vào những ngày đó. Hôn Gx

Prince Andrew's retreat (from lawyers)

Gia đình hoàng gia tại Balmoral – The Times

Trợ lý: Thật đau lòng! Có lẽ bạn không biết nhưng tôi đã mất người hầu riêng vào thứ Năm. Anh ấy qua đời trong giấc ngủ. Anh ấy đã làm việc với tôi từ khi tôi 2 tuổi. Tôi đang rất mất cân bằng vì không chỉ văn phòng của tôi được tái cấu trúc, tôi còn nghỉ việc ở RN và giờ toàn bộ cuộc sống của tôi đang rối ren vì không còn ai chăm sóc tôi nữa. Anh ấy là chỗ dựa vững chắc và gần như là một thành viên trong gia đình. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng hay nào giúp tôi lấy lại tinh thần, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn cho tôi lời khuyên. Hẹn gặp lại bạn sớm… Hy vọng là bạn sẽ đến. A xxx

9/19/2001 9:37 AM – 9:42 AM

GM: [gửi tệp đính kèm cho Thomas Pritzker]

PA: Có vẻ như chuyến đi New York dự kiến ​​của tôi vào tháng 10 vẫn diễn ra. Giờ tôi dự định đến vào thứ Bảy ngày 13 và ở lại Chủ nhật/Thứ Hai/Thứ Ba, rồi bay về vào đêm thứ Ba/Thứ Tư. Lịch trình sẽ thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Nhưng hãy chờ xem, tôi sẽ đến. Tôi cũng đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khác vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 để bù lại phần chúng ta đã bỏ lỡ tuần trước. Cảm ơn vì bức ảnh. Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi về Cheney rồi chứ!! À, và hình như tôi nghe nói ở Đức đang có cuộc điều tra về các nhà môi giới của Bin Laden vì ông ta đã bán khống bảo hiểm và hàng không vào thứ Hai tuần trước! Yêu bạn nhiều lắm, A xxx Đừng đi xa quá, thời tiết ở đây tệ lắm, bạn cần được nghỉ ngơi!!

GM: Anh biết đấy, tôi luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của anh – tôi sẽ đến châu Âu vào thứ Sáu. Gx

Prince Andrew, the Duke of York, left, laughs before the start of a concert in New York's Washington Square Park, Oct. 14, 2001. (AP Photo/Diane Bondareff, File)

Công viên Washington Square, New York, ngày 14 tháng 10 năm 2001 – AP

15/10/2001 15:07

GM: Năm 2032, một người cha và con trai đang đi dạo trên đường phố khu Lower Manhattan. Khi đến gần địa điểm từng là nơi tọa lạc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) vào cuối thế kỷ 20, người cha thở dài và nhận xét, “Nghĩ mà xem, nơi đây từng là Tòa Tháp Đôi…” Người con trai không hiểu, hỏi cha: “Tòa Tháp Đôi là gì vậy?” Người cha mỉm cười nhìn con trai và giải thích, “Tòa Tháp Đôi là hai tòa nhà khổng lồ từng đứng ở đây cho đến năm 2001, khi người Ả Rập phá hủy chúng.” Người con trai nhìn lên cha và hỏi, “Vậy người Ả Rập là ai?”

1/11/2002 2:52 – 9:01 PM

GM: Chào buổi sáng – như người ta vẫn nói ở chỗ anh. Ý tưởng hay đấy khi mời tôi đến mà không có ai dự tiệc sinh nhật của tôi. Cứ chờ xem, như người ta vẫn nói. Tom muốn biết anh có rảnh ăn tối vào ngày 23 tháng 1 không. Anh ấy cần tổ chức một bữa tối cho một người tên là Peter Foy (tôi sẽ giải thích khi anh gọi) và anh ấy đang lập danh sách những người có địa vị cao (Tôi không hiểu sao anh ấy lại nghĩ đến anh). Anh ấy đang nhắm đến Jacob R, anh không có vấn đề gì với điều đó chứ? Được rồi, vậy hãy cho tôi biết sớm nhất có thể.

PA: Chà, tôi được hỏi điều gì sẽ thúc đẩy bạn! Lynn đang cố gắng hết sức đây! Và không thành công như bạn có thể hoặc sẽ làm! Ngày 23 có một bài giảng buổi tối cần chủ trì lúc 18:30 và cho đến khi tôi liên lạc với văn phòng của mình vào tuần tới, tôi không biết nó kết thúc lúc mấy giờ. Nhưng nếu nó kết thúc vào một thời điểm hợp lý để tôi có thể nấu bữa tối thì tôi rảnh sau đó, vì vậy câu trả lời ngay lập tức của tôi vào sáng thứ Bảy dưới ánh nắng mặt trời này là một lời đồng ý tạm thời! À, làm ơn nói với Tom rằng tôi đã cố gắng trả lời email của anh ấy nhưng vì lý do nào đó địa chỉ email của anh ấy không nhận được. Nó báo lỗi nghiêm trọng vĩnh viễn. Gửi nhiều yêu thương từ Melbourne cho cuối tuần! A xxx

GM: Lỗi nghiêm trọng vĩnh viễn? Gx

Quỹ Cà phê của Ellie

 

00:58 ngày 12/01/2002

The dangerous liaisons of Prince Andrew post-divorce

Tháng 1 năm 2002 – Tờ The Times

GM: Tom hỏi ngày 22 có tốt hơn không, hoặc thậm chí có thể là ngày 24? Cậu không ghen tị lắm vì đang nằm phơi nắng à, vì tớ cũng đang làm thế đấy Gx

PA: Không, tôi được Dilworth thông báo chắc chắn rằng buổi thuyết trình sẽ kết thúc trước 20:00, vậy nên ngày 23 là của bạn. A xxxx Hôm nay gió mạnh nhưng nắng. Chơi golf tốt và thắng tiền. Ngày mai đi thuyền và thư giãn!

12:50 chiều, ngày 20/01/2002

GM: Số điện thoại của Jane Simmick: Di động [ĐÃ BỊ ẨN] Nhà riêng [ĐÃ BỊ ẨN]

17:48 ngày 27/02/2002

Juan Esteban Ganoza: [Ghislaine chuyển tiếp cho Andrew] Được rồi, trước khi chúng ta nói chuyện điện thoại… Có một vài việc chúng ta có thể làm vào Chủ nhật, tùy thuộc vào sở thích của anh ấy: Chúng ta có thể cưỡi ngựa Paso Peru vào buổi sáng. Tôi sẽ tập hợp một nhóm nhỏ bạn bè và thuê vài con ngựa để đi đến bãi biển hoặc cánh đồng. Sau đó, chúng ta có thể đến một ngôi nhà nghỉ hè xinh xắn và ăn trưa riêng tư bên bờ biển, và buổi tối chúng ta có thể đến một nhà hàng địa phương. Buổi tối Chủ nhật sẽ không “sôi động” lắm, vì nhiều nhà hàng đóng cửa, và vào tối Chủ nhật mọi người không ra ngoài nhiều ngoại trừ đi xem phim (nên không đi hộp đêm). Thay vì cưỡi ngựa Paso Peru, chúng ta cũng có thể tổ chức một trận đấu Polo nếu anh ấy chơi polo và thích cưỡi loại ngựa đó hơn. Hoặc chúng ta có thể thuê một chiếc máy bay nhỏ và đi xem các đường kẻ Nazca, sau đó đến một nơi khác trong khu vực gọi là Paracas và chơi trượt nước vào sáng hôm sau. Vịnh Paracas rất đặc biệt để trượt nước, mặt nước rất phẳng lặng vào sáng sớm và rất nhiều gió vào buổi chiều. Sau đó, chúng ta có thể ăn trưa tại một trang trại tư nhân rất đẹp gần đó hoặc quay lại Lima để ăn trưa bên bờ biển. Bữa trưa ở Lima vào mùa hè thường muộn, khoảng 3:30 chiều hoặc 4 giờ chiều (sau khi đã uống nhiều rượu và tắm biển).

Prince Andrew in the spotlight after Ghislaine Maxwell conviction | CNN

Giải đua ngựa Royal Ascot, ngày 22 tháng 6 năm 2000 – Shutterstock

Về chuyện các cô gái… anh ấy bao nhiêu tuổi? Tôi nghi ngờ anh ấy sẽ tìm được ai ở đây, nhưng chúng ta có thể thử. Tôi đi tập gym đây. Sáng mai tôi sẽ quay lại văn phòng sớm; nếu bạn muốn nói chuyện với tôi tối nay, bạn có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại di động (511) 735 2000. Hôn JE

28/02/2002, 00:30 – 06:30

GM: [nói với Andrew] Cậu nghĩ sao về Gx?

PA: Tôi vô cùng cảm động trước lòng tốt và sự hào phóng của mọi người dành cho tôi. Tôi rất muốn nhận lời mời tham gia tất cả nhưng e rằng không đủ thời gian! Tuy nhiên, tôi e rằng tôi và ngựa không hợp nhau lắm, nhưng chuyến đi xem các đường kẻ nghe có vẻ rất thú vị. Về chuyện ăn uống, tôi rất dễ tính và sẽ thích nghi với bất cứ kế hoạch nào của anh ấy, và tôi không quan tâm đến thời gian ăn uống. Còn về chuyện con gái thì tôi để dành hoàn toàn cho anh và Juan Estoban! Sau ngày mai tôi sẽ có thêm thời gian để biết chuyện gì sẽ xảy ra và khi nào ở Peru, vì vậy tôi sẽ liên lạc lại vào thứ Sáu. Yêu thương nhiều, A xxx

Chia sẻ

00:26 ngày 02/03/2002

GM: Tôi nghĩ bạn sẽ thích xem những gì tôi đã gửi – Chúc bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời! Gx

Tôi vừa đưa số điện thoại của bạn cho Andrew. Anh ấy rất muốn đến xem các đường kẻ Nazca. Anh ấy biết cưỡi ngựa nhưng đó không phải là môn thể thao yêu thích của anh ấy, tức là anh ấy không thích cưỡi ngựa. Một chút tham quan ngắm cảnh, một chút tham quan bằng hai chân (ý tôi là những người thông minh, vui vẻ và đến từ những gia đình tốt) và anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Tôi biết tôi có thể tin tưởng bạn sẽ cho anh ấy một khoảng thời gian tuyệt vời và bạn sẽ chỉ giới thiệu anh ấy với những người bạn mà bạn tin tưởng, thân thiện, kín đáo và vui vẻ. Anh ấy không muốn đọc về bất kỳ chuyến đi nào trên báo chí về việc anh ấy đã thấy ai hoặc thấy gì. Gọi cho tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào – nếu không, bạn có thể mong đợi một quý ông nói giọng Anh gọi điện và chào hỏi. Tôi đã nói với anh ấy rằng tốt nhất là anh ấy nên lên kế hoạch trực tiếp với bạn. Điều duy nhất tôi ghen tị là anh ấy sẽ được gặp bạn và anh ấy sẽ ở Peru và có bạn làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy trong một ngày. Hôn Gx

PA: Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh ấy hôm nay nếu có thể. Yêu bạn, A xxx

00:26 – 03:46 ngày 3/3/2002

GM: [tệp đính kèm]

PA: Tôi vừa xuống máy bay ở SFO và có thể sẽ không có truy cập internet ở Belize, vì vậy tôi sẽ cố gắng gọi cho bạn vào ngày mai để hỏi số điện thoại ở Peru. Từ tối nay tôi sẽ ở múi giờ GMT +6, sớm hơn 2 tiếng so với ở SFO. A xxx

9:51 tối, ngày 31/3/2002

GM: Bé yêu – rất tiếc vì em phải vội vã về nhà, nhất là trong hoàn cảnh đau buồn như vậy. Dù sự ra đi của bà ấy ở tuổi già như vậy là điều có thể dự đoán trước, nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi buồn. Bà ấy thật tuyệt vời, và chị rất vui vì đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với bà ấy. Chúng ta sẽ lên lịch lại. Yêu em, Gx

THE MAIL ON Sunday. Death of the Queen Mother. March 31st, 2002. £4.50 -  PicClick UK

Hãy để lại bình luận

Còn tiếp…

Ellie là một tác giả, biên tập viên và chủ sở hữu của Red Pencil Transcripts , đồng thời hợp tác với các nhà làm phim, người dẫn chương trình podcast và nhà báo trên khắp thế giới. Cô sống cùng gia đình ở ngoại ô thành phố New York.