NHỜ ĐĂNG LÊN HỎI CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

0
93
Tran Huynh Duy Thuc, engineer, internet entrepreneur, blogger. He was sentenced to 16 years imprisonment in January 2010 for "conducting propaganda" against the state. Used in the Amnesty International Report: ASA 41/007/2013 - Silenced Voices. Prisoners of Conscience in Viet Nam
   

Trần Huỳnh Duy Thức

Anh Thức gọi về chiều 30/10/2023

Vào đầu cuộc gọi anh Thức giới thiệu ngay: “Ở đây bây giờ có Đại úy Trần Anh Quế 559-853 nha, Thượng úy Trịnh  Đình Nam 591-248.”

“Ba vẫn khỏe con vui lắm nha, con cố gắng để mùa đông về với ba và cả nhà. Chị nói gửi cho em một kg khô cá lóc chưa chiên nha, bưu kiện gửi một bịch gạo lứt sấy như vừa rồi, gửi hạt giống xà lách cải bẹ xanh để em trồng, ăn rau dại ngán quá rồi.

“Nhà thăm 3 tháng 10 thì 4 tháng 10 họ đưa sổ căn tin để đặt hàng. Mua từ 5 tháng 10 đến 16 tháng 10 thì họ nói hết 1 triệu 7. Thời gian đó em còn giữ được 66 kg nhưng từ 16 tháng 10 tới giờ thì sụt còn 65 kg. Nhờ anh em mua bún và đậu hũ nhưng đến nay cũng đã hết, quá 1 triệu 7 rồi. Em cầm cự bằng mì gói mỗi bữa nửa gói và đồ nhà gửi bưu kiện vừa rồi.”

“Đăng lên hỏi ông Võ Văn Thưởng rằng nếu người ta dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu cái ác mà bị cắt đường sống thì phải làm gì? Kêu luật sư phải làm thế nào đi, chứ như vầy thì sống không nổi!”

“Khoản 2 Điều 48 Luật thi hành án hình sự hạn chế ăn bằng định lượng thì đáng lẽ phải dán miệng mình lại để kiểm soát khối lượng ăn. Nhưng Thông tư số 14 năm 2020 của Bộ công an thì hạn chế bằng định lượng mua lương thực thực phẩm, rồi Trại giam lại hạn chế số tiền bán không quá 1 triệu 7 cho cả những thứ không phải lương thực thực phẩm. Đến 16 tháng 10 vừa rồi em vẫn chưa xài hết 1 triệu 7  tiền đồ ăn nhưng mà đã bị cắt. Họ tính luôn cả nước rửa chén, kem đánh răng v.v… Bằng chứng ghi rõ trong sổ mua hàng có đóng dấu của Trại giam không hủy bỏ được. Khống chế 1 triệu 7 nhưng giá căn tin thì lại tăng liên tục.

“Theo Khoản 3 Điều 52 Luật thi hành án hình sự thì gia đình thăm được gửi những đồ không thuộc danh mục cấm. Thông tư Số 10 năm 2020 của Bộ công an thì không cấm đèn và pin nha. Khi ra thăm em đem ra một đèn pin nhỏ xíu chạy 1 cục pin tiểu và 5 viên pin tiểu, ai mà không tiếp nhận những đồ vật này thì ghi tên và số hiệu giới thiệu cho công chúng biết. Họ lấy luôn bật lửa ra khỏi phòng, tối cúp điện không thấy đường ăn tối, không giăng được mùng luôn mà điện ở đây thì mất vô tội vạ!”

Anh Thức cũng tranh thủ nói về chuyện đất nước sau khi kể về tình trạng vẫn còn những vấn đề bị gây khó trong tù.

“Mỹ đã kéo Việt Nam lên chung một con tàu với mình. Có lẽ từ đầu thời đại trước, sau chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay chỉ có Israel là gắn chung một con tàu với Mỹ. Giờ thời đại mới đang sang trang, người Mỹ đã chọn người Việt để gắn kết chặt chẽ sức mạnh và khát vọng với họ. Và đó là Chuyến tàu vận hội của chúng ta để tiến nhanh đến dân chủ, thịnh vượng, văn minh. Trên con tàu đó người Mỹ không cho phép tồn tại độc tài, xâm phạm Quyền con người và Liên minh quân sự sẽ phải có để bảo vệ Con tàu chung và để giữ gìn hòa bình cho thế giới. Mùa Đông sẽ có nhiều biến động lớn!”

Thời gian còn lại của cuộc gọi người chị thông tin về việc gia đình nhưng chưa nói hết chuyện thì đã hết 10 phút được gọi nên phải ngắt ngang nửa chừng. Anh Thức chỉ kịp dặn chị có gì nói tiếp khi ra thăm em.

—————

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here