Người dân Iran phẫn nộ vì chính quyền ưu ái các thành viên Hezbollah bị thương

0
6
Người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, Pir Hossein Kolivand, (ở giữa) đã khởi hành đến Lebanon vào ngày 19 tháng 9 năm 2024 dẫn đầu một nhóm y tế.
   

Ngày 19 tháng 9 năm 2024, người dân Iran đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính quyền Iran hỗ trợ y tế cho các thành viên Hezbollah bị thương sau vụ nổ ở Lebanon. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Iran từng bị cáo buộc cố tình làm mù mắt hàng trăm người biểu tình trong các cuộc đàn áp biểu tình năm 2022. Những người bị thương trong các vụ nổ ở Lebanon, bao gồm các chiến binh Hezbollah, đã được chuyển đến Iran để điều trị, trong khi những người biểu tình trong nước lại không nhận được sự chăm sóc y tế tương tự.

Làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội

Nhiều người Iran đã lên tiếng chỉ trích trên mạng xã hội, cho rằng chế độ này đang ưu ái các thành viên Hezbollah hơn chính công dân của mình. Masih Alinejad, nhà báo và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, bày tỏ sự phẫn nộ trên X (trước đây là Twitter): “Cùng một chế độ đã cố tình làm mù mắt những người biểu tình ôn hòa ở Iran, giờ đây lại cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các thành viên Hezbollah.”

Mọi người đi bộ gần một xe cứu thương bên ngoài Trung tâm Y tế Đại học Hoa Kỳ tại Beirut (AUBMC) khi nhiều người, bao gồm cả các chiến binh và nhân viên y tế Hezbollah, bị thương và thiệt mạng khi máy nhắn tin mà họ sử dụng để liên lạc phát nổ trên khắp Lebanon, theo một nguồn tin an ninh, tại Beirut, Lebanon ngày 17 tháng 9 năm 2024.

Trong vụ nổ hôm thứ Ba ở Beirut, ít nhất 12 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương, trong đó có hơn 300 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày hôm sau, nhiều vụ nổ khác đã xảy ra tại các thành phố khác ở Lebanon, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng.

Quyết định gây tranh cãi của chính quyền Iran

Chính phủ Iran đã cử bác sĩ và nhân viên y tế từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ đến Lebanon để hỗ trợ điều trị cho các chiến binh Hezbollah. Điều này khiến nhiều người Iran phẫn nộ, cho rằng nguồn lực y tế nên được sử dụng để chăm sóc người dân trong nước, thay vì những chiến binh nước ngoài. Nhiều người cho rằng sự bất công này còn trầm trọng hơn trong bối cảnh Iran đang đối mặt với khủng hoảng y tế, thiếu thuốc men và nhân viên y tế.

https://x.com/AlinejadMasih/status/1836470123248447956

Phản ứng của các tổ chức nhân quyền

Sự đạo đức giả thật rõ ràng: chính chế độ đã cố tình làm mù mắt những người biểu tình ôn hòa ‘Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do’ ở Iran giờ đây lại cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các thành viên Hezbollah bị mất thị lực do vụ nổ máy nhắn tin.
Hai năm trước, khi mọi người xuống đường để phản đối một cách hòa bình vụ giết người tàn bạo #MahsaAmini dưới tay cảnh sát đạo đức, IRGC và một số chiến binh Hezbollah đã bắn vào mắt mọi người và làm họ mù. Bây giờ, vào đúng ngày kỷ niệm hai năm cuộc nổi loạn, chính đại sứ của chế độ tại Lebanon và những người đại diện khác của chế độ này đã mất đi đôi mắt của họ.”
#WomanLifeFreedom

Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng về việc chính quyền Iran sử dụng bạo lực để đàn áp người biểu tình, đặc biệt là việc cố tình nhắm vào mắt người biểu tình để làm mù họ. Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR) đã xác nhận rằng lực lượng an ninh Iran “có hệ thống” nhắm vào mắt những người biểu tình, đặc biệt là phụ nữ, trong suốt cuộc biểu tình năm 2022.

Trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế và làn sóng phẫn nộ từ người dân, quyết định hỗ trợ y tế cho các thành viên Hezbollah bị thương chỉ làm gia tăng sự bất mãn trong xã hội.

Nguồn: Iran International

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here