Trump đang dùng mọi thủ đoạn để phá hoại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC
NGÀY 5 THÁNG 2
Donald Trump biết rằng đảng của ông có thể sẽ mất một, hoặc thậm chí cả hai, viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông có thể làm một số việc hợp lý về mặt chính trị để giúp ích cho mục tiêu của mình, chẳng hạn như rút 2.300 đặc vụ ICE còn lại khỏi đường phố Minneapolis, hoặc dỡ bỏ thuế quan, hoặc khôi phục trợ cấp Obamacare để giảm chi phí bảo hiểm y tế.
Vì nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy thiên về “tôi” chứ không phải “chúng ta”, nên điều đó sẽ không xảy ra. Việc cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ dường như không phải là sở trường của ông ấy.
Giữ vững thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện là cách duy nhất để Trump có thể tiếp tục chà đạp lên Hiến pháp. Đó cũng là cách duy nhất để đảm bảo Trump và nội các của ông không bị điều tra, luận tội và phế truất.
Theo lịch sử, đảng cầm quyền thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Với đa số mỏng manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện và các chính sách cực kỳ không được lòng dân, việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát gần như là điều chắc chắn. Thượng viện, điều mà từ lâu được cho là khó xảy ra, giờ đây đã trở thành hiện thực.
Ông Trump đã biết từ lâu rằng triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là rất ảm đạm. Ông cũng biết rằng điệp khúc sai lầm không ngừng nghỉ của mình về việc các cuộc bầu cử ở Mỹ bị gian lận và hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp bỏ phiếu là những lời dối trá cũ rích.
Vào tháng 7, ông yêu cầu Texas tiến hành phân chia lại khu vực bầu cử một cách bất thường vào giữa thập kỷ, điều này có thể mang lại năm ghế cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào tháng 11. California đã đáp trả bằng một kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử riêng, và kế hoạch này đã được Tòa án Tối cao phê chuẩn vào thứ Tư, càng làm tăng thêm sự lo ngại của tổng thống. Ông đã cố gắng gây sức ép buộc một số tiểu bang khác phải thực hiện việc phân chia lại khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho đảng phái, nhưng không mấy thành công.
Vậy, nếu ông ta không thể giành đủ ghế bằng cách vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội và tước quyền bầu cử của hàng triệu người, thì sao không thử phá bỏ Hiến pháp? Hôm thứ Hai, Trump nói với Dan Bongino, người dẫn chương trình podcast hiện tại và cựu phó giám đốc FBI, “Chúng ta nên nắm quyền kiểm soát việc bỏ phiếu, ít nhất là ở nhiều nơi, khoảng 15 nơi. Đảng Cộng hòa nên quốc hữu hóa việc bỏ phiếu.”
Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua sơ lược về cách thức bầu cử diễn ra ở nước ta. Điều I, Mục 4, Khoản 1 của Hiến pháp quy định: “Thời gian, địa điểm và thể thức tổ chức bầu cử Thượng nghị sĩ và Đại biểu Quốc hội sẽ do cơ quan lập pháp của mỗi tiểu bang quy định…”
Các nhà lập quốc đã phân quyền hệ thống bầu cử của Mỹ để ngăn chặn sự tập trung quyền lực và bảo vệ chống lại chế độ chuyên chế. Phải mất gần 250 năm để kiểm chứng giới hạn của nguyên tắc hiến pháp đó. Và đừng nhầm lẫn: nó đang được kiểm chứng ngay bây giờ.
Đây là dấu hiệu của thời đại chưa từng có tiền lệ này, khi chúng ta thậm chí phải giải thích ai là người điều hành các cuộc bầu cử, rằng chúng ta cần bảo vệ sự đảm bảo hiến pháp này khỏi sự lạm quyền của tổng thống.
Trong nỗ lực ngày càng lớn để khẳng định lại một ý tưởng tồi tệ — ý tưởng này cũng bất hợp pháp — Trump đã nhắc lại nó vào thứ Ba. “Nếu bạn nghĩ về điều đó, một tiểu bang là đại diện của chính phủ liên bang trong các cuộc bầu cử. Tôi không hiểu tại sao chính phủ liên bang lại không tự mình tổ chức chúng.” Sự thiếu hiểu biết cơ bản của ông về cách thức hoạt động của chính phủ chúng ta, một lần nữa, thật đáng kinh ngạc.
Như người ta có thể tưởng tượng, kế hoạch này không được các nhà lập pháp đón nhận tích cực, kể cả một số nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa. “Tôi không ủng hộ việc liên bang hóa bầu cử, không. Tôi nghĩ đó là vấn đề hiến pháp,” Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune nói với các phóng viên. Ngay cả người ủng hộ Trump nhiệt thành nhất, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng phản đối. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer thẳng thắn hơn, gọi động thái này là “vô cùng bất hợp pháp”.
Nếu việc liên bang hóa quy trình bầu cử không hiệu quả, Steve Bannon, một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của Trump, có một kế hoạch khác. Ông ta đang chuẩn bị cho sự hỗn loạn và hăm dọa vào Ngày bầu cử. Hôm thứ Ba, ông ta tuyên bố: “Chúng ta sẽ cho ICE bao vây các điểm bỏ phiếu vào tháng Mười Một. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép một cuộc bầu cử bị đánh cắp nữa.”
Ông Trump cũng từng cân nhắc việc hủy bỏ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều mà ông không thể làm hợp pháp. Nhưng ông có thể sử dụng ICE để ngăn chặn và cản trở cử tri đi bầu. Và ông có thể sử dụng Bộ Tư pháp để tịch thu phiếu bầu và tiếp quản việc kiểm phiếu. Ông cũng đã đe dọa sẽ hủy bỏ chứng nhận của các máy bỏ phiếu. Không hành động nào trong số này là chính đáng, nhưng việc thiếu lý do chính đáng chưa bao giờ ngăn cản ông ta.
Tuần trước, FBI đã thu giữ các lá phiếu bầu cử năm 2020 của Quận Fulton, Georgia. Quận Fulton bao gồm cả Atlanta. Năm 2020, Trump đã thua ở Georgia, ngay cả sau hai lần kiểm phiếu lại. Sau đó, ông ta đã cố gắng gây áp lực lên Thư ký bang Georgia Brad Raffensperger để lật ngược kết quả bầu cử. Vậy tại sao lại thu giữ những tài liệu này vào lúc này?
Vì không thể hoặc không nên làm gì để thay đổi kết quả năm 2020, lý do duy nhất cho hành động chưa từng có tiền lệ này hiện nay là để chuẩn bị cho năm 2026.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu tất cả 50 tiểu bang cung cấp hồ sơ cử tri chưa được chỉnh sửa. Hai mươi ba tiểu bang và Đặc khu Columbia đã không tuân thủ. Không có gì ngạc nhiên khi Trump và những người cộng sự đang kiện họ. Giống như hầu hết các vụ kiện của họ, vụ này không mấy khả quan. Vào ngày 15 tháng 1, một tòa án quận của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng yêu cầu của Bộ Tư pháp về dữ liệu cử tri của các tiểu bang đã vi phạm luật bảo mật liên bang.
Hồ sơ cử tri là một vũ khí quan trọng để ngăn chặn quyền bầu cử và phá hoại bầu cử. Chúng có thể được sử dụng để loại bỏ cử tri. Như chúng ta đã biết, Bộ Tư pháp không cần lý do chính đáng để làm điều đó.
Ông Trump không hề giấu giếm kế hoạch cản trở, đặt câu hỏi và/hoặc phá hoại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Các Ngoại trưởng thuộc đảng Dân chủ là bức tường thành vững chắc nhất chống lại nỗ lực này. Hiện tại, họ đang lên kế hoạch và tính toán cách thức để ngăn chặn ông ta.
“Một phần trong đó là phản ứng trước các vụ kiện tụng, một phần là phản ứng về mặt truyền thông, và một phần là phản ứng thuần túy về mặt hành chính. Nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch cho những việc cần làm nếu một số tình huống nhất định xảy ra,” Thư ký bang Minnesota, Steve Simon, nói với Democracy Docket.
Để Trump thành công, sẽ cần rất nhiều người, bao gồm các công tố viên liên bang, đặc vụ FBI và thẩm phán, đồng lõa với các âm mưu bất hợp pháp của ông ta.
Bất cứ ai thực sự quan tâm đến đất nước đều nên chú ý sát sao. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang dần trở thành cuộc chiến không chỉ ở hòm phiếu, mà còn là cuộc chiến vì chính nền dân chủ.







































