Một nhánh mới của Điện Kremlin

0
5
Nguồn: Getty Images

Khi trò lừa bịp của Trump lan rộng ra toàn cầu

DAN RATHER AND TEAM STEADY

Bạn có thể chưa nghe về điều này vào cuối tuần, nhưng một tuyên bố ngắn của người phát ngôn Điện Kremlin được công bố vào Chủ Nhật khiến tôi gần như không tin. Tôi đã phải kiểm tra lại ba lần trích dẫn, trong đó có đoạn:

“Chính quyền mới đang nhanh chóng thay đổi mọi cấu hình chính sách đối ngoại. Điều này phần lớn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi.”

– Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Vladimir Putin

Hãy suy nghĩ về điều đó. Một người phát ngôn của một nhà độc tài giết người nói rằng tầm nhìn của Mỹ và Nga hiện đang phù hợp.

Trong tất cả những điều đáng lo ngại trong chính quyền Trump thứ hai, việc tái cấu trúc triệt để quan hệ Mỹ-Nga bằng cách phá vỡ liên minh 80 năm với các nền dân chủ của châu Âu có vẻ là điều ít có khả năng xảy ra nhất.

Nhưng chúng ta đang ở đây.

Chỉ trong một tuần, Donald Trump đã xóa bỏ hiệu quả hàng thập kỷ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và làm đảo lộn địa chính trị châu Âu trong quá trình này. Điều này khiến Hoa Kỳ và hầu hết các quốc gia còn lại của thế giới tự do dễ bị tổn thương hơn so với kể từ Thế chiến II.

Một động lực chỉ đạo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, bao gồm cả chính sách đối với Nga, theo truyền thống là bảo vệ tự do và dân chủ, các nguyên tắc sáng lập của Hoa Kỳ. Đường lối xuyên suốt đó đã bị Trump chiếm đoạt vì mong muốn làm thân với tổng thống Nga Vladimir Putin, người theo bất kỳ thước đo nào cũng là một nhà độc tài.

Sau cú đấm bất ngờ của Trump và JD Vance vào Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu, phản ứng ở Moscow đã khiến người Nga phấn khích, nhưng chúng tôi lại tỉnh táo.

Theo tờ The Washington Post, một quan chức Nga đã ca ngợi Trump vì “cách tiếp cận thực tế chứ không phải giống kẻ thù”.

Việc Trump hạ nhục Zelenskyy trên truyền hình trực tiếp chỉ là “sự liên kết” mới nhất.

Bắt chước Putin, Trump gọi Zelenskyy là nhà độc tài và tuyên bố rằng ông ta đã bắt đầu chiến tranh, trong khi thực tế, Putin đã xâm lược Ukraine, một quốc gia có chủ quyền.

Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ không cho phép Ukraine gia nhập NATO, cũng như sẽ không đưa ra bảo đảm an ninh cho người Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Putin không muốn cả hai.

Trump đã tham gia đàm phán với Putin về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà không có sự hiện diện của Zelenskyy.

Vào ngày 24 tháng 2, Trump đã ra lệnh cho đại sứ Liên Hợp Quốc của mình bỏ phiếu chống lại một nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nghị quyết đã được thông qua dễ dàng, nhưng 18 quốc gia đã bỏ phiếu chống lại, bao gồm Nga, Triều Tiên, Belarus, Syria và… Hoa Kỳ. Một mức thấp mới.

“Giống như tham dự đám tang của một thứ mà bạn yêu quý cả đời, Hoa Kỳ. Chỉ với một phiếu bầu, cơ quan có thẩm quyền cao nhất của đất nước đã liên minh với một số kẻ thù đê tiện nhất của nhân loại”, Igor Lukes, giáo sư về quan hệ quốc tế và lịch sử của Đại học Boston nhận xét.

Làm thế nào chúng ta chuyển từ việc gọi Liên Xô là “đế chế độc ác” sang liên minh với người kế nhiệm của nó?

Vào cuối Thế chiến II, Hoa Kỳ đã giúp xây dựng lại châu Âu bị chiến tranh tàn phá trong khi Liên Xô mới thành lập đang mở rộng chủ nghĩa cộng sản sang phần lớn phía đông của lục địa, mở ra Chiến tranh Lạnh. Vì Liên Xô là đối thủ quân sự lớn nhất của chúng ta, Hoa Kỳ đã chi hàng nghìn tỷ đô la và hàng triệu giờ công để bảo vệ Hoa Kỳ và các quốc gia khác chống lại Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản đang xâm lược.

Với sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991, mối quan hệ đã dịu đi nhưng không bao giờ tan băng hoàn toàn. Sau đó, Vladimir Putin lên nắm quyền tổng thống Nga vào năm 1999, khi Boris Yeltsin từ chức.

Putin được bầu một cách dân chủ vào năm 2000. Theo luật, các tổng thống Nga được phép có hai nhiệm kỳ sáu năm. Vì vậy, Putin đã thay đổi hiến pháp Nga để cho phép ông ta, và chỉ ông ta, có thêm nhiệm kỳ. (Có nghi ngờ gì rằng Trump thích thú với sự thật này không?)

Putin đã chìm vào chủ nghĩa độc tài, cố gắng mở rộng biên giới của Nga một cách bất hợp pháp bằng cách sáp nhập Crimea và xâm lược Ukraine. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ trở nên căng thẳng đến mức tan vỡ. Sau đó, Trump được tái đắc cử và mọi thứ không chỉ được tha thứ mà còn được bào chữa.

Tình yêu của Trump dành cho Putin có thể chỉ bị lu mờ bởi sự căm ghét của ông đối với Zelenskyy. Năm 2019, Trump đã bị luận tội vì cố ép Zelenskyy điều tra gia đình Biden. Ông đổ lỗi cho tổng thống Ukraine về sự sỉ nhục đó.

Trump không thích việc Zelenskyy được nhiều người yêu mến và được coi là một nhà lãnh đạo thực thụ và một anh hùng. Tỷ lệ ủng hộ của Zelenskyy cao hơn Trump 13 điểm và ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine với 73% số phiếu bầu so với 49,8% của Trump.

Khi bạn đi sâu vào vấn đề, giống như hầu hết mọi thứ liên quan đến Trump, bạn phải theo dõi tiền bạc. Trump gần đây đã nói rằng ông đang “cố gắng thực hiện một số thỏa thuận phát triển kinh tế” với Moscow. Điều đó bao gồm việc mở cửa khai thác kim loại đất hiếm. Chỉ tuần trước, Trump đã cố gắng ép Zelenskyy ký kết các quyền khai thác khoáng sản có giá trị gấp ba đến bốn lần số tiền mà Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ukraine, mà thực ra không phải là khoản vay.

“Trong ít nhất bốn năm tới, nước Mỹ mà bạn biết đã kết thúc. Các giá trị nền tảng, đồng minh và sự thật mà nước Mỹ luôn có thể tin tưởng để bảo vệ giờ đây đều đang bị nghi ngờ — hoặc để bán,” Thomas Friedman đã viết trên tờ The New York Times.

Ngày nay, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không còn là về việc cứu các nền dân chủ nữa; mà là về việc tống tiền họ để hưởng lợi cho một siêu cường độc tài. Không có gì ngạc nhiên khi những kẻ tay sai nhếch nhác của Putin đang ăn mừng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here