[The Narrative] Biết sớm hơn
NGÀY 17 THÁNG 2
1. PHÂN TÍCH: HOWARD LUTNICK PHẢI TỪ CHỨC
Câu chuyện về Howard Lutnick và Jeffrey Epstein không phải là câu chuyện về một căn nhà trị giá 10 đô la. Đó là câu chuyện về cách cùng một cấu trúc tài chính kết nối một CEO tỷ phú phố Wall với vụ trộm lớn nhất trong lịch sử — và cách mọi tổ chức được thiết kế để ngăn chặn nó đều làm ngơ.
Hãy bắt đầu với những gì người tố giác thực sự tiết lộ. Ông ta không chỉ nói rằng Lutnick là hàng xóm của Epstein. Ông ta nói rằng có mối quan hệ giữa Liquid Funding và các giám đốc điều hành của Bear Stearns — và khi Bear sụp đổ, những giám đốc điều hành đó đã chuyển sang Cantor Fitzgerald hoặc một quỹ đầu cơ của Nga. Đó chính là mắt xích còn thiếu giữa đế chế của Lutnick và kho tiền 6,7 tỷ đô la nằm ở trung tâm của Vụ Cướp Vĩ Đại Nhất.
Liquid Funding Ltd. không chỉ là một công cụ đầu tư. Nó còn là cơ chế mà những người nội bộ đã chuyển tiền ra khỏi Bear Stearns trước khi công ty sụp đổ. Các chứng khoán độc hại mà nó nắm giữ bao gồm cả khoản nợ sòng bạc của Trump được tái cấu trúc. Và giờ đây, một nhân viên tuân thủ quy định tại Cantor Fitzgerald đang báo cáo với FBI rằng công ty của Lutnick đã tiếp quản những người điều hành nó — đồng thời rửa tiền của mafia Nga thông qua các công ty ma ở nước ngoài.
Đây là mô hình: Epstein, Wexner, Bear Stearns, Liquid Funding, tiền của Nga, và giờ là Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Ngôi nhà giá 10 đô la không phải là một giao dịch bất động sản thực sự. Đó là một giao dịch giữa các thành viên trong cùng một mạng lưới — được ghi nhận với giá tượng trưng vì giá trị thực sự nằm ở chính mối quan hệ đó.
FBI đã nắm được tất cả những thông tin này. Hai người tố giác đã đứng ra tiết lộ thông tin một cách độc lập. Các truy vấn cơ sở dữ liệu trả về 26 vụ án trùng khớp và ba Báo cáo Hoạt động Nghi ngờ. Có một vụ án theo luật RICO. Có một vụ án rửa tiền. Và khi đến lúc kiểm tra tên của những người đứng đầu vụ việc — Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell — FBI đã viết rằng “các truy vấn không được thực hiện do tính chất nhạy cảm của vụ án”.
Đó không phải là sự sơ suất. Đó là một sự lựa chọn. Cũng chính là sự lựa chọn đã được đưa ra khi FBI cho phép Lutnick được bổ nhiệm vào Nội các dù có những bằng chứng chống lại ông ta trong cả hồ sơ rửa tiền và cuộc điều tra buôn bán trẻ em Epstein. Cũng chính là sự lựa chọn đã được đưa ra khi Thượng viện phê chuẩn ông ta với tỷ lệ 51-45 mà không hề xem xét những tài liệu này.
Howard Lutnick hiện đang nắm quyền kiểm soát Bộ Thương mại — cơ quan giám sát thương mại quốc tế, thực thi lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Một người mà các công ty của ông ta bị cáo buộc đã rửa tiền của mafia Nga thông qua các tài khoản của Deutsche Bank ở Singapore và Hồng Kông. Một người mà công ty của ông ta đã sử dụng cùng các trung gian như Paul Manafort. Một người có liên hệ với cấu trúc tài chính đã rút 6,7 tỷ đô la từ Bear Stearns trước khi nó sụp đổ.
Những người tố giác đã cố gắng ngăn chặn điều đó. FBI có bằng chứng. Nhưng không ai hành động.
Howard Lutnick phải từ chức. Việc ông ta có liên hệ với các hoạt động tội phạm có liên kết với Mafia Nga đã đặt Mafia Nga vào trong Nhà Trắng. Điều đó đặt những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới vào tai Donald Trump. Nó xác nhận những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta.
Vụ cướp lớn nhất vẫn tiếp diễn.
2. Mục sư Jesse Jackson qua đời ở tuổi 84
Mục sư Jesse Jackson đã qua đời thanh thản sáng nay tại Chicago, được bao quanh bởi gia đình. Ông thọ 84 tuổi. Là người được Martin Luther King đỡ đầu, ứng cử viên tổng thống hai lần, người sáng lập tổ chức Rainbow PUSH, người nhận Huân chương Tự do Tổng thống — Jackson đã dành sáu thập kỷ trên tuyến đầu của mọi cuộc đấu tranh lớn về quyền công dân ở Mỹ. Ông đã đàm phán để giải phóng con tin từ Syria, Cuba và Serbia. Ông đã đăng ký hàng triệu cử tri. Ông đã tranh cử tổng thống vào thời điểm mà các ứng cử viên da đen không được phép tranh cử. Jackson qua đời đúng vào thời điểm mọi thứ ông xây dựng đang bị tấn công — quyền bầu cử bị tước đoạt, Bộ Tư pháp bị vũ khí hóa, các văn phòng về quyền công dân bị đóng cửa trên khắp chính phủ liên bang. Những người khổng lồ đã xây dựng nên những rào chắn đang rời bỏ chúng ta trong khi đội phá hoại đang vung búa tạ.
3. COOPER TRỐN KHỎI CBS BỊ MAGA HÓA
Anderson Cooper rời khỏi chương trình 60 Minutes sau 20 năm gắn bó. Anh ấy nói lý do là vì các con của mình. Nguồn tin nội bộ cho biết lý do chính là vì Bari Weiss. Kể từ khi Weiss tiếp quản vị trí tổng biên tập vào tháng 10, bà đã loại bỏ một phóng sự về nhà tù CECOT, chỉnh sửa mạnh tay phóng sự của Cooper về người tị nạn Nam Phi, và được cho là đang lên kế hoạch sa thải các phóng viên Sharyn Alfonsi và Scott Pelley – cả hai người đều đã công khai chỉ trích khả năng lãnh đạo của bà. CBS News đang đối mặt với việc cắt giảm 15% nhân sự. Cooper đã nhìn thấy những gì CBS đang trở thành và đã rời đi.
MÔ HÌNH
Nền tảng trách nhiệm giải trình của Mỹ đang chết dần – theo nghĩa đen, về mặt thể chế và chính trị. Jesse Jackson, người từng cùng Martin Luther King Jr. tuần hành và vận động hàng triệu người đi bầu cử, đã ra đi. CBS News, kênh truyền hình từng lật đổ Nixon và phơi bày vụ Abu Ghraib, đang bị tàn phá bởi một tổng biên tập thân MAGA. Và Howard Lutnick, người đã vạch trần mối liên hệ với mafia Nga – đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên – đó là sự thâu tóm nước Mỹ.
Nguồn : NARATIV







































