Đối với những bạn có gia đình và bạn bè phản đối việc phá thai, đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 và hiện đang giằng co trong việc biện minh việc bỏ phiếu cho Biden, tôi đã tìm thấy bài đăng của cô Jennifer Abel (September 2, 2020), vốn là một người bảo vệ mạng sống (pro-life) giải thích TẠI SAO cô ta lại thay đổi lá phiếu của mình vào năm 2020. Bạn có thể chia sẻ bài này với các bạn bè người Tin Lành và Công giáo rất sùng đạo.
“Gần đây tôi cảm thấy tâm hồn mình nặng trĩu.
Trong vài tuần qua, tôi đã cảm nhận được điều đó. Một sức nặng. Sự nặng nề. Vì vậy, sáng nay – khi tôi có được một chút thời giờ trống trong ngày, tôi đóng cửa và một mình trong phòng, đọc lại một vài đoạn của sách Phúc âm Giăng, mở nhật ký và cầu nguyện, “Chúa ôi, điều gì đây mà lòng con nặng trĩu? Con cần phải viết. Nhưng con không tìm được lời để diễn tả, Chúa ôi, Tại sao con lại có cảm xúc này?”
Và tôi bắt đầu viết – Đau lòng. Thật đau lòng. Và vỡ mộng. Tôi đã có cảm giác này trước đây – rất nhiều lần kể từ năm 2016. Và bây giờ, nó đang đè nặng lòng tôi.
Tôi cứ thấy những người theo đạo Chúa (Cơ Đốc nhân) nói rằng họ không thể bỏ phiếu cho Joe Biden vì lập trường của ông ta về việc phá thai. Tôi đã thấy những Cơ Đốc nhân hãnh diện tuyên bố rằng lá phiếu của họ chỉ cho một vấn đề thôi — Chung qui chỉ là việc phá thai. Vì vậy, họ sẽ bỏ phiếu cho Trump. Bởi vì ông ta hứa sẽ bổ nhiệm các Thẩm phán Tối cao Pháp viện là những người sẽ bãi bỏ luật Roe kiện Wade. Đó là điều quan trọng duy nhất mà thôi.
Nhưng tại sao? Tại sao lại chỉ cho đó là điều quan trọng duy nhất?
Đó có phải là điều duy nhất quan trọng đối với Chúa Giê-su không? Đọc qua Kinh Thánh, tôi dứt khoát nói “KHÔNG”. Kinh Thánh có bao giờ trực tiếp nói về việc phá thai? Và tôi đặt câu hỏi này với tâm lòng của một người bảo vệ mạng sống. Kinh thánh nói NHIỀU, RẤT NHIỀU hơn cả là về lòng kiêu hãnh, về việc lạm dụng quyền lực để ngược đãi người nghèo, về việc nói dối, về việc đối xử với người khác bằng lòng căm thù, Kinh Thánh nói về sự khiêm tốn, về tìm kiếm sự tha thứ, về lòng trung tín – về TẤT CẢ các điều ấy NHIỀU hơn là về phá thai.
Vậy, hỡi các Cơ đốc nhân, tại sao bạn lại sẵn sàng gạt bỏ tất cả các sự đạo đức ấy sang một bên? Tại sao bạn lại sẵn sàng làm ngơ trước nhiều hành vi hoàn toàn trái ngược với tâm lòng và cá tính của Đấng Christ?
Khi tôi đọc về lập trường của ông Joe Biden về việc phá thai, tôi thấy một con người đã giằng co với niềm tin mình. Tôi thấy một con người có tâm lòng không muốn có một cuộc phá thai nào cả và là người, trong suốt những năm hoạt động trong chính quyền của mình, đã tranh đấu để tìm phương cách cách tốt nhất hầu đạt được điều ấy. Có thể đạt được điều ấy bằng làm cho việc phá thai là thành bất hợp pháp không? (Đã có tại một thời điểm, ông đã nói “có.”) Có thể đạt được điều ấy bằng cách cấm chính phủ tài trợ cho việc phá thai? (Đã có lúc ông ta nói “có.”) Hay là bằng cách ủng hộ các chính sách công để khiến tỷ lệ phá thai giảm đi? (Đây dường như là chính sách ông ủng hộ.)
Sự xung đột này trong cá nhân của ông ta có ý nghĩa đối với tôi. Tôi cũng đã có những sự xâu xé tương tự trong lòng mình.
Bạn có biết – từ năm 1981 đến năm 2016, tỷ lệ phá thai giảm nhanh nhất đã xảy ra dưới thời các Tổng thống Dân chủ không? Chứ không phải dưới các Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Tỷ lệ này đặc biệt giảm xuống thấp dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama và tiếp tục giảm sau khi ông rời nhiệm sở. Hầu hết mọi người đều đồng ý lý do của điều này là vì phương cách đối với các biện pháp ngừa thai là chìa khóa để ngăn ngừa có thai. Và theo Đạo luật Sức Khỏe của ông Obama, việc bảo hiểm biện pháp ngừa thai trở nên thông dụng hơn. Mặc dù có một số tiểu bang đã ban hành các luật mới hạn chế phá thai cách nghiêm khắc từ năm 2011 đến năm 2017, nhưng đến năm 2017, 57% sự sụt giảm phá thai trên toàn quốc xảy ra ở các bang không ban hành các hạn chế khắc khe mới về phá thai. Vì vậy, có bằng chứng cho thấy việc dùng hành động pháp lý là không cần thiết (hay có hiệu quả) để giảm số lượng phá thai.
Tôi bảo vệ mạng sống. Tôi muốn thấy không có việc phá thai. Tôi cũng muốn tôn trọng và nâng cao giá trị mạng sống của phụ nữ, của những người đang cân nhắc việc phá thai. Những mạng sống đó cũng quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi không tin hình sự hóa việc lựa chọn là phương cách tốt nhất thực sự giúp những người phụ nữ ấy. Tôi nghĩ rằng các chính sách mang lại sự giúp đỡ và hy vọng – về mặt tài chính và y tế – là những cách tốt nhất để giảm thiểu phá thai.
Vì vậy, tôi cần tìm các ứng cử viên chính trị, những người sẽ ủng hộ các chương trình giúp các phụ nữ thuộc vào thành phần cảm thấy việc phá thai là sự lựa chọn duy nhất mà họ có được, những ứng cử viên ủng hộ việc tạo ra các biện pháp ngừa thai hiệu quả và có thể có được cho tất cả mọi người.
Tôi cũng muốn một ứng viên coi trọng mọi mạng sống. Mạng sống của những người tị nạn. Mạng sống của phụ nữ. Mạng sống của người Da Đen. Mạng sống của người nghèo cùng. Mạng sống con người giữa một cơn đại dịch. Mạng sống của những người không đồng ý với ông ta.
Bạn thấy đấy, khi bạn nói rằng bạn bỏ phiếu cho Trump vì bạn là người bảo vệ sự sống, tôi không thể xem trọng lời bạn. Bởi vì Trump chưa chứng tỏ ông ta xem trọng sinh mạng. Hãy thử đọc những lời ông ta đăng trên Twitter của mình, và chỉ cho tôi thấy con người này coi trọng sinh mạng như thế nào.
Khi bạn nói rằng bạn không thể bỏ phiếu cho Biden vì niềm tin Cơ đốc của bạn, tôi không thể xem trọng lời bạn. Bởi vì đã quá nhiều lần, lặp đi lặp lại, lời nói và hành động của Donald Trump trực tiếp mâu thuẫn với cá tính của Chúa Christ (Cơ đốc).
Trong bốn năm qua, tôi đã rất vỡ mộng, đau lòng và buồn khi thấy rất nhiều Cơ đốc nhân từ bỏ đạo đức và chống lại niềm tin của họ để biện minh cho sự ủng hộ của họ đối với một người rõ ràng vi phạm mọi đạo đức và giá trị mà tôi đã được dạy dỗ trong giáo hội.
Ở một lúc nào đó, những kẻ làm chính trị mưu mô đã đi đến quyết định rằng những người theo đạo Tin lành Cơ đốc giáo có thể bị lôi kéo vào việc tin rằng sự phá thai và hôn nhân đồng tính là hai điều duy nhất mà Đức Chúa Trời quan tâm thôi!
Thưa các bạn, đó là một lời nói dối. Bạn đã bị đánh lừa.
Rõ ràng, bạn không cần phải bỏ phiếu cho Joe Biden. Nhưng bạn không thể dùng Chúa Giêsu và Kinh Thánh của chúng tôi để làm cái cớ bảo vệ sự ủng hộ của bạn đối với Donald Trump.”
For those of you who have family and friends opposed to abortion, voted for Trump in 2016 and now are struggling to justify a Biden vote, I found a pro-lifer’s post explaining WHY she is changing her Vote in 2020. Hope you find this helpful. I have shared it with several of my very religious friends and they certainly did.
Written Sep 2, 2020 – By Jennifer Abel
From an ardent pro-lifer;
“I have felt a heaviness in my soul lately.
For the past couple weeks, I’ve felt it. A weight. The heaviness. So this morning – when a block of time unexpectedly opened in my schedule, I closed myself in my room, read some of John’s gospel, opened my journal, and prayed, “OK, God. What is it? My heart feels heavy. I need to write. But I don’t have words. What is this feeling?”
And I began to write – Heartbreak. It’s heartbreak. And disillusionment. I’ve been here before – so many times since 2016. And here I am again.
I keep seeing Christians say they can’t vote for Joe Biden because of his stance on abortion. I”ve seen Christians proudly state they are single-voter issues – it all comes down to abortion. So they’ll vote for Trump. Because he promises to appoint Supreme Court Justices who will overturn Roe v. Wade. That’s the one and only thing that matters.
But why? Why is that the one and only thing that matters?
Is that the one and only thing that matters to Jesus? Reading through the Bible, I would say unequivocally “NO.” What does the Bible say directly about abortion? And I ask this from my pro-life heart. The Bible has FAR, FAR more to say about pride, about abusing power to mistreat the poor, about lying, about treating others with hatred, about humility, about seeking forgiveness, about faithfulness — about ALL of that than it does about abortion.
So, Christians, why are you so willing to toss all of those morals aside? Why are you so willing to turn a blind eye to so many behaviors that are completely, blatantly in opposition to the heart and character of Christ?
When I read about Joe Biden’s stance on abortion, I see a man who has wrestled with his faith. I see a man whose heart wants no abortions and who has struggled throughout his years in public service to determine the best way to accomplish that. Is it by making abortion illegal? (At one point, he said “yes.”) Is it by prohibiting government funding of abortion? (At one point, he said “yes.”) Or is it by supporting public policies that make abortion rates decline? (This seems to be where he’s landed.)
This personal wrestling resonates with me. I have had those same wrestling matches within myself.
Did you know – between 1981 and 2016, the sharpest decline in abortion rates occurred under Democratic Presidents – not under Republican Presidents. The rates especially dropped under the leadership of President Obama and continued to decline after he left office. Most everyone agrees the reason for this is because access to contraception is key in preventing pregnancies. And under the Affordable Care Act, contraception coverage became more widespread. Even though some states enacted new abortion restrictions between 2011 and 2017, by 2017 57% of the nationwide decline occurred in states that had not enacted new abortion restrictions. So there is evidence that pursuing legal action isn’t necessary (or effective) to reduce the amount of abortions.
I am pro-life. I would like to see zero abortions. I also want to honor and value the lives of women who find themselves in the position of considering abortion. Those lives also matter to me. So, I don’t believe criminalizing the choice is the best way to truly help those women. I think public policies that offer help and hope — financial and medical – are the best ways to reduce abortions.
Therefore, I need to find political candidates who will support programs that help the women who are most likely to feel that abortion is their only option, candidates who support making effective contraception affordable and accessible to everyone.
I also want a candidate who values all life. Refugees’ lives. Women’s lives. Black lives. Poor lives. Lives during a pandemic. The lives of people who disagree with him.
You see, when you say you’re voting for Trump because you’re pro-life, I can’t take you seriously. Because Trump has not proven himself to value lives. For the love! – read his Twitter and show me how this man values life.
When you say you can’t vote for Biden because of your Christian beliefs, I can’t take you seriously. Because again and again and again, Donald Trump’s words and actions fly in direct contradiction to the character of Christ.
For the past four years, I’ve been so disillusioned and heartbroken and sad to see so many Christians abandon their morals and contort their beliefs in order to justify their support of someone who so obviously violates every moral and value I was taught in the Church.
Somewhere along the line, political masterminds decided that evangelical Christians could be manipulated into believing abortion and gay marriage are the only two things God cares about.
Friends, that is a lie. You have been hoodwinked.
Obviously, you don’t have to vote for Joe Biden. But you can’t use our Jesus and the Bible to defend your support of Donald Trump.”