Chu Mộng Long
Ở ốc đảo nọ có một bộ tộc tự hào mang bản sắc văn hóa ở hàng đỉnh cao trí tuệ. Đặc sắc nhất là Hội thi Chọi quan. Hội thi 5 năm tổ chức một lần.
Các quan tham gia dự thi được ưu tiên sống trong các biệt phủ kín cổng cao tường, có hồ bơi, có vườn ngự uyển, có gái đẹp hầu hạ bên cạnh. Hàng ngày các quan được ăn uống toàn cao lương mĩ vị, khi nào vỗ béo ngang bằng con trâu mộng mới đủ tiêu chuẩn dự thi.
Đến ngày hội, các quan mặc áo đỏ, quần đỏ, đầu đội mũ sừng trâu để tham gia thi chọi. Tù trưởng dắt mũi các quan đến miếu thờ cô hồn để tế trước khi vào bãi thi đấu. Không khí rừng rực cờ trống và biểu ngữ Chào mừng Hội thi Chọi quan. Người lấn chen mua vé vào xem rất đông.
Luật thi đặt ra khá tự do, bình đẳng cho các quan tranh nhau, nhưng có định hướng: quan thắng hay quan thua đều phải đoàn kết một lòng, cùng nhau chịu mang ra xẻ thịt để tế cô hồn, trừ quan thắng chung cuộc được phong Tù trưởng mới.
Hội thi sơ khảo diễn ra ở địa phương trước. Bắt đầu từ một địa phương ở cực nam. Gần chục quan đấu nhau như trâu nhưng chưa có quan nào chết. Một số quan đang bị nhốt chờ làm lễ tế cô hồn. Một quan bỏ chạy khỏi đảo làm Tù trưởng phải đốt đuốc đi tìm. Một quan được đưa về trung tâm để thi vòng chung kết. Sau đó cuộc thi diễn ra ở cực bắc. Đây là cuộc thi hấp dẫn nhất. Cuộc đấu đầu tiên có một quan bị điên húc lòi bụng hai quan khác chết ngay tại chỗ. Dân vỗ tay reo mừng cuồng nhiệt. Số tiền thưởng cho cuộc đấu này lên đến trăm tỉ. Hiện cực bắc đang dự trữ rất nhiều quan béo núc, chuẩn bị cho cuộc thi chung kết. Riêng tại trung phần của đảo, cuộc thi diễn ra khá tẻ nhạt. Các quan hì hục đấu nhau suốt cả tháng mà chỉ có một quan bị gãy sườn. Kết cục không có quan nào đủ tiêu chuẩn tham gia chung cuộc. Một quan tự cho là tử tế nhất có thể tham gia dự thi chung cuộc thì lại lẩn trốn chui rúc trong chùa để cầu an.
Dân đang chờ sau cuộc thi chung kết này sẽ xẻ thịt, lột da các quan béo ra tế cô hồn. Riêng Tù trưởng thì hy vọng bọn quan béo chết hết thì mình còn có cơ hội được tiếp tục làm Tù trưởng…