Ngày 16/8/2023
(Đã có bao nhiêu và còn bao nhiêu phiên tòa sai phạm như thế ở Việt Nam?)
Đã hơn một năm nay, chồng Tử Đinh Hương là anh Lê Trọng Hùng vẫn đang không mệt mỏi làm đơn tố cáo những sai phạm trong phiên tòa phúc thẩm xét xử anh ngày 19/4/2022. Lần thì phía trại 6 không chịu gửi đơn theo yêu cầu của anh và quy định của pháp luật. Lần khác thì đơn bị trả về với lí do thiếu bằng chứng xác thực.
Chính bởi đã từng theo học một khóa luật của Trường Đại học mở, cùng với nhiều năm nghiên cứu về Hiến pháp và pháp luật, anh Hùng hiểu đây chỉ là những lý do vụng về mà các cơ quan chức năng có liên quan đưa ra để thoái thác, che lấp cho việc làm sai trái của họ mà thôi. Do vậy, chồng Tử Đinh Hương vẫn chưa khi nào thoái trí trong việc đòi hỏi công lý phải được thực thi cho chính bản thân anh cùng những đồng bào của anh.
Hôm 12/8 vừa rồi, trong buổi thăm gặp, anh Hùng đã nhờ Tử Đinh Hương về tham vấn các luật sư và bạn bè, thân hữu về thủ tục đề nghị chiết xuất dữ liệu camera của một phiên tòa Nhằm làm bằng chứng xác thực cho đơn tố cáo của anh. May sao, sau nhiều nỗ lực, Tử Đinh Hương cuối cùng cũng đã có được câu trả lời thỏa đáng cho chồng khi anh gọi về nhà chiều hôm qua (15/8)!
Nhiều tổ chức nhân quyền cùng bằng hữu gần xa có quan tâm đến nhà báo công dân Lê Trọng Hùng hẳn đều biết phiên tòa phúc thẩm của anh là một phiên tòa hết sức sai phạm nhưng cụ thể như thế nào thì ngay cả bản thân Tử Đinh Hương cũng không rõ. Đó là bởi chế độ kiểm duyệt của trại 6 Nghệ An quá mức chặt chẽ, gắt gao. Cho đến lần thăm gặp vừa rồi, Tử Đinh Hương mới được nghe anh Hùng thuật lại; và việc họ để cho anh Hùng nói về phiên tòa đó chẳng qua cũng là muốn đè xuống một việc quan trọng sắp sửa sẩy ra mà họ không muốn thông tin bị đưa ra công luận mà thôi.
Nói ra thì rất dài dòng nhưng tóm gọn lại có ba lý do nổi bật sau đây để kết luận về sự sai phạm của phiên phúc thẩm xét xử nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng:
Thứ nhất: Từ sau phiên sơ thẩm, mặc dù chồng Tử Đinh Hương đã làm đơn kháng cáo song hết lần này đến lần khác, anh yêu cầu được tiếp xúc với luật sư nhưng đều bị phía điều tra từ chối. Ngay cả Tử Đinh Hương là vợ cũng không hề nhận được thông báo về việc kháng cáo của chồng.
Thứ hai: Phiên phúc thẩm diễn ra mà bản thân anh Hùng không hề được báo trước về thời gian, ít nhất là để chuẩn bị tự bào chữa cho mình.
Thứ ba (cũng là lý do quan trọng nhất): Phiên tòa diễn ra hoàn toàn không có quá trình tranh tụng (không có luật sư đã đành, bản thân anh Hùng cũng bị từ chối cung cấp giấy bút để ghi lại các tình tiết để tự bào chữa). Vì vậy, anh Lê Trọng Hùng đã kiên quyết yêu cầu hủy bỏ phiên tòa để xét xử lại nhưng họ vẫn một mực tuyên án bất chấp tất cả.
Ở Việt Nam, nếu bạn quan tâm một chút đến thực trạng xã hội, bạn sẽ thấy có rất nhiều sai phạm trong các lĩnh vực chứ không riêng gì tòa án. Xong, nếu bạn nhắm mắt làm ngơ chỉ vì bảo vệ chút lợi ích, yên ổn nhỏ nhoi cho gia đình mình thì không chỉ các tù nhân lương tâm, hay một Hồ Duy Hải, một Nguyễn Văn Chưởng bị hàm oan mà không biết chừng ngày nào đó một nỗi oan khiên từ đâu đó sẽ quàng vào cổ người thân của bạn. Vì thế, xin đừng im lặng trước những sai trái,, bất công quanh mình!
Ps: Ảnh anh Hùng trong phiên sơ thẩm. Phiên phúc thẩm là một phiên tòa sai trái, sai trái tới mức không có một cơ quan truyền thông chính thức nào của đảng dám đưa tin nên không có ảnh chụp mới đấy ạ.