VIEWPOINT TQS Washington D.C., November 6, 2025
Nếu mỗi tổng thống Mỹ có thể được định nghĩa bằng một thói quen, thì thói quen của Donald Trump hẳn là đánh golf.Trong 1.461 ngày tại Nhà Trắng nhiệm kỳ đầu, ông dành 830 ngày — hơn một nửa thời gian — để chơi golf, nghỉ dưỡng hoặc ở Mar-a-Lago.
Con số khô khan ấy bỗng trở thành tấm gương phản chiếu chính quyền ông ta: một chính quyền luôn nói về “lao động chăm chỉ cho người dân,” nhưng lại nghỉ ngơi chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
So sánh vui mà không vui: Barack Obama từng bị Trump mắng là “tổng thống chơi golf nhiều nhất lịch sử.” Thực tế, Obama chơi 333 vòng trong tám năm, trung bình mỗi 8–9 ngày một lần. Còn Trump? 300 vòng chỉ trong bốn năm – gần gấp đôi tốc độ. Và phần lớn trong số đó diễn ra tại các sân thuộc Trump Organization, tức là tiền thuế của người dân được chuyển thành doanh thu cho doanh nghiệp của chính tổng thống.
Người ta thường nói “nghỉ ngơi cũng là để làm việc tốt hơn,” nhưng trong trường hợp này, dường như “làm việc” chỉ là để nghỉ ngơi nhiều hơn. Tổng chi phí mà người đóng thuế Mỹ phải trả cho các chuyến golf, kỳ nghỉ và bảo vệ tổng thống tại các khu nghỉ dưỡng riêng của ông được ước tính lên tới hơn 370 triệu đô la. Đó là số tiền đủ để xây thêm hàng chục trường học, hoặc tài trợ bữa ăn trưa miễn phí cho hàng triệu học sinh nghèo.
Và thế là trong khi nhiều người Mỹ phải làm thêm ca, cắt giảm chi tiêu để trả hóa đơn, tổng thống của họ lại “làm việc” ở fairway, trong bộ đồ trắng tinh, giữa những đường cỏ hoàn hảo.
Trump từng hứa sẽ mang tinh thần doanh nhân vào chính phủ. Ông đã làm thật — chỉ có điều, doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất chính là của ông.
TQS – Viewpoint / Vietnamweek
Bài viết thuộc chuyên mục Quan điểm & Bình luận.







































