Khi được hỏi về dự định tương lai, họ quyết tâm đòi đất đến cùng

0
170
Ảnh chụp: anh Hà, chị Hạnh trên chiếc siêu xe huyền thoại chuyên thu mua đồng nát.
   
Anh chồng là Đỗ Văn Hà 48 tuổi, vợ là Triệu Thị Hạnh 44 tuổi, người làng Dương Nội, Hà Đông.

Anh chồng là Đỗ Văn Hà 48 tuổi, vợ là Triệu Thị Hạnh 44 tuổi, người làng Dương Nội, Hà Đông.

Năm 2014, chính quyền quận cưỡng chế hơn một sào đất ruộng, trả cho họ 220,000 đồng 1 mét, sau đó bán lại cho các nhà đầu tư 35 triệu đồng một mét. Thấy đây là sự ăn cướp trắng trợn, anh chị không đồng ý trao đất. Từ 2014 cho đến nay, cùng những người trong làng, hàng tuần họ mang đơn kiện lên văn phòng tiếp dân Ngô Thì Nhậm để nộp. Những lá đơn không được trả lời, bị bảo vệ xua đuổi, bị an ninh ngăn chặn theo dõi doạ nạt, nhưng họ kiên quyết thực hiện quyền công dân của mình.

Trước đây, với hơn một sào đất ruộng, họ trồng lúa và hoa màu xen kẽ. Song song với 2 vụ lúa chính, từ tháng 2 đến tháng 6 trồng đậu, tháng 7 chăm sóc đào bán tết, tính riêng hoa màu một năm thu về 30 triệu.

Từ khi mất đất không còn nơi canh tác, anh Hà làm thợ xây, nhưng mấy năm gần đây thì hai anh chị có nghề mới là lên hà Nội đi thu mua ve chai, sáng đi chiều về.

Khi được hỏi về dự định tương lai, họ quyết tâm đòi đất đến cùng, cần đất không cần tiền, dù có trả bằng giá thị trường đi chăng nữa.

Vợ chồng anh chị có hai con, con gái lớn Đỗ Thị Thu sinh năm 1999, con trai sau Đỗ Văn Huân 2005.

Ảnh chụp: anh Hà, chị Hạnh trên chiếc siêu xe huyền thoại chuyên thu mua đồng nát.

—————–
Mr. Do Van Ha, 48 years old, and his wife, Mrs. Trieu Thi Hanh, 44 years old, both are from Duong Noi, Ha Dong. They have 2 children, a daughter Do Thi Thu, born in 1999 and a son, Do Van Huan, born in 2005

In 2014, they were forced off more than a pole of their agricultural land (360m2), getting compensation of 220,000 VND per metre (equivalent to 10.35USD). The government, afterward, sold it to investors at 35,000,000 VND per metre (equivalent to 1,646USD). Realizing that this is daylight robbery, they refused to give up their land. Since 2014, along with other victims in their village, they have sued the government

All their requests have been rejected, they have been dismissed, prevented and frightened by police, but they insist on implementing their civil rights

Earlier, with more than one pole of agricultural land, they grew rice and other crops. They grew 2 rice crops, grew bean from February to June, grew peach blossom each July for sales during lunar new year holiday. They collected 30,000,000 VND per year (1,411 USD) from crops

Since losing their land, Mr. Ha works as a builder. In recent years, they come to Hanoi and return each day to deal scrap

Being asked about future plans, they said that they are determined to get their land back at any price. They need land, do not need money, though the compensation price is equal to market price

Photo: Mr. Ha and Mrs. Hanh, his wife beside their “super motorbike” used for scrap deals

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here