Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện tuyên bố họ đã chấm dứt việc giả vờ rằng sự trượt dốc nhanh chóng của nước Mỹ về phía chủ nghĩa độc tài là điều “bình thường”.
Một khối nghị sĩ ngày càng đông đang xếp hàng để thúc đẩy luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem — người bị mỉa mai gọi là “ICE Barbie” — trong làn sóng phẫn nộ không thể che giấu sau khi một đặc vụ ICE bắn chết Renee Nicole Good, bà mẹ 37 tuổi ở Minnesota.
Dân biểu bang Illinois Robin Kelly đã chính thức đệ trình các điều khoản luận tội, cáo buộc bà Noem cản trở Quốc hội, vi phạm quyền được xét xử công bằng của người dân Mỹ, gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và lạm dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân.
“Bộ trưởng Noem đã gieo rắc hỗn loạn tại khu vực Chicagoland, và giờ đây các đặc vụ ICE hoạt động ngoài vòng kiểm soát của bà đã mang sự tàn phá đó đến Minneapolis, nơi Renee Nicole Good bị bắn chết,” bà Kelly tuyên bố, đặt trách nhiệm trực tiếp lên cấp lãnh đạo cao nhất.
Nỗ lực này đang nhanh chóng tạo đà. Các dân biểu Maxine Dexter, Emily Randall và Yassamin Ansar đã ký tên đồng bảo trợ. Dân biểu Sydney Kamlager-Dove công khai kêu gọi luận tội Noem. Ngay cả một nghị sĩ Dân chủ ôn hòa là Brad Schneider, Chủ tịch Liên minh New Democrat, cũng tuyên bố Noem phải “từ chức hoặc bị loại bỏ”.
“Tôi sẵn sàng ủng hộ hành động của Quốc hội, kể cả luận tội,” Schneider nói, “để bảo đảm trách nhiệm giải trình và khẳng định rằng không ai đứng trên pháp luật.”
Lời kêu gọi này xuất hiện sau phản ứng gây sốc của bà Noem trước chính vụ giết người. Sau cái chết của Good, Bộ trưởng DHS đã cáo buộc nạn nhân là thực hiện hành vi “khủng bố trong nước”.
“Một người gian dối và thao túng như vậy xứng đáng bị luận tội (và thậm chí là ngồi tù),” bài viết nhấn mạnh.
Video tại hiện trường cho thấy một đặc vụ ICE đeo mặt nạ hét vào mặt Good, giật mạnh cửa xe khi cô đang cố lái đi — không phải tấn công. Sau đó, một đặc vụ đã bắn ba phát súng. Các nhân chứng bác bỏ tuyên bố “tự vệ” của chính quyền. Đài Phát thanh Công cộng Minnesota cho biết Good vừa đưa cậu con trai sáu tuổi đến trường trước khi dừng lại tại cuộc biểu tình.
Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng DHS hiện đang vội vã xoay chuyển câu chuyện và bịt kín thông tin.
“Chúng ta phải dùng mọi công cụ có trong tay,” Kelly nói. “Chúng ta cần cho công chúng thấy rằng một lãnh đạo bất tài không thể tùy tiện xông vào cộng đồng, khủng bố và gây sang chấn cho người dân.”
Một số người thậm chí không giấu giếm sự mỉa mai. Dân biểu Jared Moskowitz chế nhạo các màn xuất hiện mang tính trình diễn của Noem trước báo chí, giơ lên bức ảnh bà đội chiếc mũ cao bồi khổng lồ chụp sau vụ nổ súng. “Đây là thứ mà 800 tỷ USD ngân sách được dùng vào sao?” ông hỏi. “Trông thật lố bịch.”
Dân biểu Pramila Jayapal cáo buộc Noem, Trump và JD Vance nói dối người dân Mỹ, trong khi Thượng nghị sĩ Chris Murphy cảnh báo đảng Dân chủ không thể ủng hộ ngân sách DHS nếu không kiềm chế điều mà ông gọi là “sự vô pháp ngày càng gia tăng” của cơ quan này.
Đảng Cộng hòa có thể chặn việc luận tội — ít nhất là vào lúc này. Nhưng đảng Dân chủ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: cái chết của Renee Good sẽ không bị chôn vùi dưới lớp hóa trang, tuyên truyền hay sự im lặng.
Và giờ phút đối mặt trách nhiệm của Kristi Noem đã chính thức bắt đầu.




































