Một sự thay đổi quyền lực kín đáo trong cung điện và tuyên bố từ Maria Farmer
ZEV SHALEV , DEAN BLUNDELL VÀ LEV PARNAS
NGÀY 19 THÁNG 2
Vụ bắt giữ Andrew Mountbatten-Windsor sáng nay không được báo trước cho cung điện, nhưng chính sự thay đổi sâu sắc về quyền lực hoàng gia sang tay Hoàng tử William đã cho phép điều đó xảy ra. Nhiều tháng trước khi cảnh sát Thames Valley xuất hiện tại trang trại Wood Farm thuộc khu đất Sandringham của nhà vua để bắt giữ Andrew vào đúng ngày sinh nhật thứ 66 của ông, một cuộc đối đầu nội bộ trong hoàng gia đã định đoạt số phận của ông. William yêu cầu Andrew bị loại khỏi lễ Giáng sinh, tước bỏ mọi quyền bảo vệ còn lại và bị đày ải – và Charles đã nhượng bộ. “Vào thời điểm đó, những người theo dõi hoàng gia cho rằng nhà vua không còn là nhà vua nữa”, Zev Shalev nói. “Trên thực tế, vương miện đã được truyền lại cho William vì Charles đã nhượng bộ William về yêu cầu đó.
Tuyên bố duy nhất của nhà vua là sự xác nhận công khai về một sự chuyển giao quyền lực riêng tư — ông ta không gọi em trai mình là người thân mà gọi là “Andrew Mountbatten-Windsor”, tuyên bố “luật pháp phải được thực thi”, và ký tên là “Charles R.” — không phải là bệ hạ — thậm chí không phải là Quốc vương. “Gia đình hoàng gia sẽ không bị bắt nếu nhà vua không muốn họ bị bắt”, Shalev nói. “Ông ấy đã để chuyện này xảy ra.” William và Kate đang xây dựng lại chế độ quân chủ bằng cách đốt cháy những phần tồi tệ nhất của nó — và ngọn lửa đó giờ đây có thể nhìn thấy từ Washington.
Tội danh bị cáo buộc là lạm dụng chức quyền, có mức án tối đa là tù chung thân. Nhưng điều giúp vụ bắt giữ này trở nên khả thi là các tài liệu Epstein do Bộ Tư pháp công bố ngày 30 tháng 1 cho thấy Andrew đã chuyển tiếp thông tin tình báo thương mại mật cho một kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án mà không có giấy phép an ninh. Lần cuối cùng một thành viên hoàng gia bị bắt là vào năm 1647 — Vua Charles I, người sau đó đã bị chặt đầu.
Maria Farmer, người sống sót đầu tiên được biết đến đã tố cáo Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell với cơ quan thực thi pháp luật, đã đưa ra một tuyên bố: “Hôm nay chỉ là sự khởi đầu của trách nhiệm giải trình và công lý do Virginia Roberts Giuffre mang lại — một người mẹ trẻ yêu thương con gái mình sâu sắc, bà đã chiến đấu chống lại những kẻ quyền lực nhất trên trái đất để bảo vệ con gái mình. Bà ấy đã làm điều này vì con gái của tất cả mọi người. Giờ đây, chúng ta hãy yêu cầu tất cả các quân cờ domino của quyền lực và tham nhũng bắt đầu sụp đổ.” Lev Parnas, người từng sống trong thế giới đang được phơi bày, gọi vụ bắt giữ này là sự giải trình thực sự đầu tiên vượt ra ngoài phạm vi của chính Epstein và Maxwell. “Nếu ngay cả anh trai ruột của nhà vua, máu mủ của ông ta, cũng được phép đứng trước công lý, điều đó sẽ buộc Tổng thống Trump phải làm điều tương tự — mở tất cả các hồ sơ, bỏ che giấu tất cả những thông tin, ngay cả khi đó là Howard Lutnick, ngay cả khi đó là người thân cận với ông ấy.”
Những hiệu ứng domino mà Farmer nhắc đến đã bắt đầu diễn ra. Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Trump, ban đầu tuyên bố chưa từng đến đảo của Epstein, sau đó thừa nhận đã đến thăm cùng các con và người giúp việc của ông ta — và các tài liệu được công bố tuần này cho thấy Epstein đã yêu cầu được gặp một trong những người giúp việc đó.
Shalev đã kết nối trực tiếp Lutnick với mối liên hệ giữa hoàng gia và Epstein: ông ta đã cấp cho tổ chức từ thiện của Sarah Ferguson không gian văn phòng phía trên Cantor Fitzgerald, nơi Ghislaine Maxwell đồng quản lý quỹ thông qua các bữa tiệc gây quỹ “La Dolce Vita” thu được số tiền không bao giờ đến được tay tổ chức từ thiện. Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước tới Lâu đài Windsor hồi tháng 9 năm ngoái là “một trong những vinh dự cao nhất trong đời tôi” và mô tả Charles là một người bạn thân thiết. Năm tháng sau, em trai của Charles bị còng tay. Hiện có 16 quốc gia đang tiến hành điều tra Epstein. Canada là quốc gia tiếp theo. Các hồ sơ được công bố cho đến nay ước tính chỉ chiếm từ 2 đến 4% tổng số hồ sơ lưu trữ. Dean Blundell đã nói thẳng thừng: “Nếu chúng ta có thể bắt được một hoàng tử, chúng ta cũng có thể bắt được một tổng thống.”








































