Donald Trump lại “ghi điểm” với một tuyên bố gây bão trên mạng:
“Walmart vừa công bố giá bữa tối Thanksgiving giảm 25% so với thời Sleepy/Crooked Joe Biden năm 2024. AFFORDABILITY là thành trì của Đảng Cộng hòa!”
Nghe thì hấp dẫn, nhưng sự thật lại… nhạt hơn món gà tây nguội.
1. Sự thật sau con số 25%
Theo Reuters và CNBC, Walmart chỉ công bố giá “Thanksgiving meal basket” giảm khoảng 7–8% so với năm ngoái, không phải 25%.
Nguồn theo dõi độc lập — American Farm Bureau Federation (AFBF) — xác nhận mức giảm toàn quốc chỉ khoảng 5–7%, nhờ giá gà tây và trứng hạ nhiệt sau chuỗi lạm phát 2022–2023.
Không có báo cáo nào của Walmart hay AFBF nói giá giảm “25%” hay rằng đó là “thành tựu của chính quyền Trump”.
Đó chỉ là một phóng đại chính trị mang thương hiệu Trump — biến tín hiệu thị trường thành chiến thắng cá nhân.
2. Khi kinh tế biến thành khẩu hiệu
Trump không nói dối theo cách thông thường; ông tái định nghĩa “sự thật” thành công cụ tuyên truyền.
Câu “AFFORDABILITY is a Republican Stronghold” nghe như khẩu hiệu tranh cử, nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn đang vật lộn với:
- giá thuê nhà tăng 6% so với cùng kỳ năm trước;
- bảo hiểm y tế tăng mạnh ở 17 bang;
- và 40 triệu người Mỹ sắp mất trợ cấp SNAP vì chính phủ đóng cửa.
Trong khi đó, Nhà Trắng dưới thời Trump lại chi hàng trăm triệu đô để xây phòng khiêu vũ mạ vàng.
Một bên là “bữa tiệc vàng son”, một bên là người dân xếp hàng xin phiếu thực phẩm — hình ảnh tương phản hoàn hảo cho “Hoàng thượng và thần dân đói bụng”.
3. Một bữa tiệc của ảo giác
Cái “giảm 25%” ấy không nằm trong hóa đơn, mà nằm trong tâm lý đám đông MAGA: tin vào huyền thoại “Trump mang lại thịnh vượng” dù siêu thị, hóa đơn điện và bảo hiểm nói khác.
Bữa tiệc Thanksgiving năm nay, có thể gà tây rẻ hơn vài đô,
nhưng nếu người dân vẫn lo mất việc, mất bảo hiểm, mất trợ cấp —
thì đó không phải là “chiến thắng kinh tế”, mà chỉ là một bữa tiệc ảo trong cung điện vàng của Hoàng thượng.





































