
Nguyễn Thanh Trúc

1. Bóng đá chỉ là 1 môn thể thao như bao môn thể thao khác, có gì phải ầm ĩ.
22 thằng người tranh nhau 1 quả bóng, chạy hùng hục 100m từ đầu sân cuối sân vài chục lần trong 1 trận đấu, huých nhau, chen nhau, đổ bê tông trước khung thành, để làm sao bóng k vào cầu môn mình nhưng tìm đủ mọi cách sút vào cầu môn đối phương.
– Kiếm được bàn thắng cầu thủ chạy hoa chân mua tay đủ kiểu, khán giả thì đứng hết cả lên, hét khản cổ, vỗ tay, bắn pháo sáng, ném chai nước…; Khi k vào thì ồ, à, cả trận đấu chả được tích sự gì cứ đứng lên, ngồi xuống, nhảy choi choi trên khán đài.
– Kết thúc trận đấu, đội thắng cùng cđv hớn hở như bắt được vàng, cầu thủ và cđv đội thua ỉu xìu như bị mất ví.
– Cđv đội thắng bắt đàu tràn xuống đường, reo hò, chạy xe như bị ma đuổi (dù chả thèng nào đuổi), phất cờ, thổi kèn, tiếp tục gào khản cổ, (Chả hỉu để làm gì), rồi mai đến công ty it nhất ngồi bình loạn như bình luận viên và ai cũng nghĩ mình hiểu đội mình nhất.

2. Sau hàng loạt những thất bại tại các kì Sea Game, các giải đấu cấp khu vực và châu lục, đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã làm người hâm mộ thất vọng. Sea Game 29 tổ chức tại Malaysia vào cuối năm 2017, U23 còn k vượt qua vòng bảng.
– Khi ông Park Hang Seo đến VN làm HLV trưởng, báo chí còn đăng bài “Thành tích nghèo nàn tại Hàn Quốc của tân HLV đội tuyển Quốc gia”, qua mấy tháng huấn luyện, tham gia giải U23 Châu Á, vào đến chung kết cái lập tức tất tần tật các mĩ từ được ca lên, tiền thưởng đổ về như trúng số, các loại huy chương được trao, cả HLV và cẩu thủ bay lên Galaxy như “anh hùng dân tộc”. Và cục thuế vẫn không quên nhắc các cầu thủ đóng thuế từ tiền thưởng, dù họ chưa thực sự nhận được đồng nào.
– Báo chí tràn ngập bóng đâ, giật tít như đội tuyển vô địch thế giới đến nơi, dẹp hết các vấn đề XH sang 1 bên, “thế nước đang lên”, làm như đội tuyển thắng lập tức năng suất lao động sẽ ngang bằng với SING, và lương thì sẽ k thấp nhất khu vực. Rồi “U23 VN đặt cả châu Á dưới chân” ! Ơ hay, thế đội tuyển Brasil 5 lần vô địch thế giới, đội tuyển Đức 4 lần vô địch TG, 3 lần vô địch EURO thì họ đặt gì dưới chân?
3. Về ăn mừng chiến thắng và giải tỏa thua
– Sau khi U23 Việt Nam lần lượt thắng tại Tứ kết, Bán kết, cđv tràn ra đường , đầu trần, lạng lách, đánh võng, gây ách tắc giao thông, thổi kèn ầm ĩ, trèo lên tượng đài, lên cây, cởi áo cởi quần. Đúng rồi, cơ hội tự pr “ranh tiếng” cho facebook họ hot nhất mạng XH. Báo chí viết: “Trào lưu cởi đồ lan chóng mặt trên mạng XH sau chiến thắng của U23 VN”. Hóa ra họ cổ súy cho cách ăn mừng chiến thắng kiểu đó sao? Và dù khá nhiều tai nạn giao thông, rác ngập đường, nhưng không thấy báo nào thống kê cả ! Chiến thắng của U23 đã át đi tất cả !
– Đến khi chỉ giành Á quân, cần giải tỏa tâm lí hụt hẫng, không ít cổ động viên vào facebook của cầu thủ Andrey Sidorov, người đã ghi bàn ở phút thứ 118 cho đội Uzbekistan “phẫn nộ” và để lại những bình luận xấu xí, trút giận vào anh. Có cô người đẹp tài năng HHHV Hoàng Hải Thu, chỉ vì đã dự đoán đúng kết quả trận CK và đăng lên trang cá nhân, ngay lập tức fb cô sáng nhất, họ lao vào lôi 3 đời nhà cô ra lăng mạ.
Đó là cách cư xử gọi tên là gì hả các bạn?
– Tôi nhớ trận CK cup C1 năm 1999 giữa MU và Bayern Muchen, Bayern dẫn 1-0 gần hết trận đấu, trong vòng ba phút bù giờ hiệp hai. MU được hưởng hai quả phạt góc và lần lượt ghi hai bàn nhờ công các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: Tedy Sheringham và “siêu dự bị có khuôn mặt trẻ thơ” Solskjaer. Hình ảnh ấn tượng nhất với tôi là Lothar Matthäus rời sân, mới chỉ ngồi xuống và chưa kịp cởi xong giầy, a đã chứng kiến 2 bàn thua liên tiếpcủa Bayern, miệng anh há ra vì không thể tin nổi là Bayern đã bị MU nẫng C1 trên tay trong gang tấc.
Tôi hỏi các bạn, sau đó người dân Đức có chửi bới Sheringham và Solskjaer không?
4. Về anh hàng xóm TQ chủ nhà của giải U23 châu Á
– U23 châu Á được AFC tổ chức tại Trung Quốc, đất nước có nền kinh tế đứng thứ nhì TG, là “anh hàng xóm” thân thiết với Đảng (chứ ND VN k chơi), thế nhưng các bạn hãy nhìn công tác chuẩn bị cho giải xem có xứng với giải đấu tầm cỡ châu lục không?
– Địa điểm thi đấu quá xa trung tâm; Ghi tên danh sách cầu thủ nhầm lẫn. Từ khi đội TQ bị loại, lập tức các sân vận động vắng như chùa Bà Banh, chỉ có cđv 2 đội thi đấu trên sân. Nhất là trận CK, sân vận động thì không có mái che, có cảm giác xem đội tuyển VN trang phục đỏ chói thi đấu với 11 người vô hình, k biết đâu là bóng, đâu là người, đâu là tuyết. Hình ảnh cào tuyết trên sân mới “hiện đại” làm sao, vẫn mang phong cách kiểu kéo lúa của văn minh nông nghiệp lúa nước từ thời Lưỡng Hà !
– Đối với cđv VN sang cổ vũ tuyển U23, sứ quán TQ tăng tiền dịch vụ phí visa lên gấp đôi!!!
https://thethao.vnexpress.net/…/gia-dich-vu-xin-visa-trung-…
– Có 300 CĐV Việt mỗi người chi 12 triệu đồng để sang thành phố Thường Châu, Trung Quốc xem chung kết giải châu Á của U23 Việt Nam và Uzbekistan. Thế nhưng, khi xe khách chở đoàn tới thành phố Nam Ninh thì hướng dẫn viên du lịch thông báo không có vé nên đành chở họ về lại Mỹ Đình, Hà Nội.
https://baomoi.com/300-cdv-viet-bi-lua-sang-…/c/24774328.epi
Thật ưu đãi cho tình anh em Trung-Việt quá cơ.

MÁCH TUYÊN GIÁO NHA
Các anh xem, Việt Nam thua phát mà nó vứt mẹ ảnh bác kính yêu thế này ngay sân banh Tàu thế có xỉ nhục không cơ chứ? Ở Triều Tiên là xử tử cả dòng họ rồi nha.
Bọn này về đến sân bay bắt ngay và luôn đi các anh ợ.
p/s:
– Tôi là fan của túc cầu giáo từ bé tí, đã từng mài mông lê la cổ vũ cho đội tuyển VN trên sân Hàng Đẫy, Mĩ Đình…đã bị đủ thứ rơi vào đầu, cháy tóc, mất giầy, suýt bẹp gí như con gián.
– Bài viết này đã viết từ trước trận CK và đã dự đoán U23 VN sẽ chỉ giành Á quân. K phải vì k yêu đội tuyển, mà dựa trên cơ sở thực tế về thể lực, kĩ thuật của cầu thủ 2 đội.
– Bài viết này muốn nhắn với các bạn rằng đối với bất cứ sự việc gì, cần có cái nhìn đa chiều, khách quan, đừng vì “yêu” quá rồi tự lên mây, sau đó tự rơi xuống đất, tự làm xấu xí mình.
– Các bạn trẻ hãy học cách cư xử văn minh, nhân ái hơn đi. Đừng để khách Tây sang du lịch nói: “Vô địch bóng đá chúng tôi cũng không ăn mừng tưng bừng như người Việt”.
– K hoan nghênh các comt quá khích.