By WILL POTTER, US SENIOR NEWS REPORTER18:13 23 Dec 2025, updated 12:20 24 Dec 2025
Theo những tài liệu mới nhất về vụ án Jeffrey Epstein được công bố, anh trai của Jeffrey Epstein tuyên bố rằng ông tin rằng Donald Trump đã ra lệnh giết chết kẻ buôn người khét tiếng này vào năm 2019.
Một tài liệu trong số khoảng 8.000 hồ sơ được công bố hôm thứ Ba bao gồm một thông tin mà anh trai của Epstein, Mark, đã gửi cho FBI vào năm 2023, đưa ra tuyên bố về cái chết của em trai mình bốn năm trước đó.
Thông tin đó viết: “Jeffrey Epstein đã bị sát hại trong phòng giam. Tôi có lý do để tin rằng anh ấy bị giết vì sắp tiết lộ tên những người liên quan.
Tôi tin rằng Tổng thống Trump đã ra lệnh giết người đó.”
Tài liệu không cung cấp bất kỳ chi tiết hoặc bằng chứng nào về lý do tại sao Mark Epstein tin rằng Trump đã “ra lệnh” giết chết em trai mình, mà cái chết đó đã được kết luận là tự sát.
Trump chưa bao giờ bị buộc tội chính thức về bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến cái chết của kẻ buôn người này.
Tài liệu này là một trong nhiều tài liệu được công bố hôm thứ Ba, đi sâu vào cái chết gây nhiều tranh cãi của Epstein trong phòng giam vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm cải huấn Manhattan.
Trong một tài liệu khác được Bộ Tư pháp công bố chỉ vài ngày trước khi Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam, Epstein đã viết một bức thư gây sốc cho kẻ ấu dâm hàng loạt Larry Nassar, tuyên bố rằng “tổng thống của chúng ta” yêu thích “những cô gái trẻ, xinh đẹp”.
Mặc dù không được nêu tên rõ ràng trong bức thư, Donald Trump đang phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Nhà Trắng vào thời điểm đó.

Anh trai của Epstein cho biết trong lời khai báo với FBI được công bố rằng ông tin rằng Trump “đã ra lệnh giết chết anh trai mình” vì ông “có lý do để tin rằng anh ấy bị giết vì sắp tiết lộ danh tính của những người liên quan”. Trump chưa bao giờ bị buộc tội chính thức về bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến cái chết của kẻ buôn người này.
Trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp tuyên bố đã xác nhận bức thư được cho là của Epstein gửi cho Nassar là giả mạo.
“Bức thư giả mạo đã được gửi đến nhà tù và được FBI phát hiện vào thời điểm đó”, tuyên bố cho biết.
Bộ Tư pháp cho biết FBI xác định đó là “giả mạo” vì “chữ viết không khớp với chữ viết của Jeffrey Epstein; Bức thư được đóng dấu bưu điện ba ngày sau cái chết của Epstein ở miền Bắc Virginia, trong khi ông ta đang bị giam giữ ở New York; Và địa chỉ người gửi không ghi rõ nhà tù nơi Epstein bị giam giữ và không bao gồm số tù nhân của ông ta, điều bắt buộc đối với thư gửi đi.”
“Bức thư giả mạo này là lời nhắc nhở rằng chỉ vì một tài liệu được Bộ Tư pháp công bố không có nghĩa là các cáo buộc hoặc tuyên bố trong tài liệu đó là sự thật. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục công bố tất cả các tài liệu theo yêu cầu của pháp luật”, tuyên bố kết luận.
Đáp lại việc thông tin tố giác của Mark Epstein gửi cho FBI được tiết lộ trong đợt công bố hồ sơ Epstein mới nhất, Nhà Trắng đã dẫn Daily Mail đến một tuyên bố do Bộ Tư pháp đưa ra hôm thứ Ba.
Tuyên bố nêu rõ: “Một số tài liệu này chứa đựng những tuyên bố sai sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump, được gửi cho FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Nói rõ hơn: các tuyên bố này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có một chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã được sử dụng để chống lại Tổng thống Trump rồi.
“Tuy nhiên, vì cam kết của chúng tôi đối với luật pháp và sự minh bạch, Bộ Tư pháp đang công bố các tài liệu này với các biện pháp bảo vệ theo luật định đối với các nạn nhân của Epstein.”
Anh trai của Epstein, Mark, gần đây thường xuyên tham gia vào cuộc tranh cãi xung quanh mạng lưới buôn bán tình dục của em trai mình.
Khi Trump ký Đạo luật Minh bạch Epstein vào tháng 11, Mark Epstein đã đưa ra tuyên bố gây sốc rằng tên của các đảng viên Cộng hòa đang bị xóa khỏi các hồ sơ trước khi chúng được công bố.
Tuyên bố này được đưa ra trước khi Nhà Trắng bị chỉ trích nặng nề vì việc công bố bằng chứng gần đây từ tài sản của Epstein, trong đó có một số lượng lớn các đoạn bị che giấu.
“Gần đây tôi được biết lý do họ sẽ công bố những thứ này, và lý do cho sự thay đổi là họ đang làm sạch các hồ sơ này”, Mark Epstein nói với NewsNation vào tháng 11. Em trai của kẻ ấu dâm quá cố cho biết anh ta đã được một “nguồn tin khá đáng tin cậy” tiết lộ rằng FBI đang làm việc để xóa bỏ các hồ sơ.
“Có một cơ sở ở Winchester, Virginia, nơi họ đang xóa bỏ các hồ sơ để loại bỏ tên của các đảng viên Cộng hòa khỏi đó,” Mark Epstein tuyên bố. Anh ta không bao giờ nêu tên bất kỳ đảng viên Cộng hòa cụ thể nào có thể đã bị xóa tên.
Mark cũng cáo buộc rằng anh trai mình có “thông tin mật” về Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn.
“Jeffrey nói với tôi rằng nếu anh ấy nói ra những gì anh ấy biết về các ứng cử viên, họ sẽ phải hủy bỏ cuộc bầu cử [năm 2016],” anh ta nói.
Em trai của Epstein, Mark (ảnh), gần đây thường xuyên tham gia vào cuộc tranh cãi xung quanh mạng lưới buôn bán tình dục của anh trai mình.
Trump đã nói rằng vụ bê bối Epstein là một “trò lừa bịp của đảng Dân chủ” và đã lưu ý rằng kẻ ấu dâm quá cố có mối quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Bill Clinton và doanh nhân tự do Bill Gates.
“Jeffrey chắc chắn có thông tin mật về Trump,” Mark Epstein tiếp tục. Sau đó, anh ta tuyên bố rằng có thể “chứng minh” được rằng Trump đã đến nhà của Jeffrey Epstein, điều mà tổng thống đã phủ nhận.
Mark Epstein chưa bao giờ cung cấp bằng chứng xác thực cho bất kỳ tuyên bố nào của mình liên quan đến Trump hoặc nguyên nhân cái chết của anh trai mình.
Mark Epstein thường xuyên nói rằng anh ta không tin rằng anh trai mình tự sát, và sau các cuộc phỏng vấn của Ghislaine Maxwell với các quan chức chính quyền Trump vào đầu năm nay, anh ta nói rằng các cuộc phỏng vấn đó nhằm mục đích “đánh lạc hướng” khỏi âm mưu.
Anh ta nói vào thời điểm đó: “Họ sẽ nói chuyện với cô ấy (Maxwell) và hỏi cô ấy màu sắc yêu thích của cô ấy là gì. Vì vậy, họ có thể nói rằng họ đã nói chuyện với cô ấy. Điều đó phụ thuộc vào nội dung cuộc trò chuyện.
“Có lẽ cô ấy sẽ sợ nói, sợ rằng họ sẽ dùng điều đó chống lại cô ấy và bác bỏ đơn kháng cáo của cô ấy.”
Mark Epstein cho biết anh ta biết Maxwell vào những năm 1990 nhưng đã không nói chuyện với cô ấy trong nhiều thập kỷ.
Nhưng anh ta tin rằng cô ấy sẽ có thông tin về các cuộc tương tác giữa Epstein và Trump, và nói rằng tuyên bố của Nhà Trắng năm nay rằng Trump “chưa bao giờ” đến văn phòng của anh trai mình là “lời nói dối lớn nhất mà tôi từng nghe.”
“Tôi đã nói chuyện với Jeffrey và anh ấy nói rằng anh ấy đang ở cùng Trump. Tôi biết những người trong văn phòng của anh ấy đã nhìn thấy anh ấy ở đó,” anh ta nói. “Cô ấy chắc chắn có thể xác nhận rằng ông Trump đã đến văn phòng của Jeffrey nhiều lần.”
Nhà Trắng đã chuyển yêu cầu bình luận đến Bộ Tư pháp, và Bộ Tư pháp đã đưa ra tuyên bố rằng những đề cập đến ông Trump trong các tài liệu là “vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã được sử dụng để chống lại Tổng thống Trump rồi.”



































