Một cuộc điều tra của Narativ đã xâu chuỗi các manh mối, hé lộ một mạng lưới hoạt động dường như đang âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2026.
Một cuộc điều tra của Narativ đã xâu chuỗi các manh mối về một mạng lưới hoạt động dường như nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 — một mạng lưới kéo dài từ Điện Kremlin, xuyên qua các cấp cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ, thông qua một cơ sở hạ tầng giám sát tư nhân hóa, và giờ đây nhắm thẳng vào danh sách cử tri của nước Mỹ.
Theo các bằng chứng hiện có, mạng lưới này đã đi vào hoạt động. Các nhân vật chủ chốt đã vào vị trí. Danh sách cử tri đang bị thu thập dưới những vỏ bọc giả tạo bởi chính quyền Trump và Bộ Tư pháp. Các nhân vật chủ chốt đã sẵn sàng, và giờ đây chúng tôi có thể hé lộ cách thức mà chiến dịch này liên kết với Điện Kremlin, Palantir và Elon Musk. Cuộc đếm ngược cho tháng 11 đã bắt đầu.
Nhiệm vụ
Bước đột phá lớn gần đây nhất trong cuộc điều tra của chúng tôi đã diễn ra vào tuần trước; Democracy Docket đưa tin rằng DOGE đã chính thức được giao nhiệm vụ rà soát danh sách cử tri cấp tiểu bang trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Hãy đọc kỹ điều đó. Không phải Bộ Tư pháp. Không phải Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử. Cũng không phải bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền pháp lý đối với các cuộc bầu cử. Mà là DOGE — hiện là một cơ quan chính phủ chính thức — nơi mà các lời khai trong quá trình điều trần nội bộ (được phát trên Narativ Live chỉ 24 giờ trước) đã hé lộ một chiến dịch vận hành trên ứng dụng Signal với chế độ tự động xóa tin nhắn, vi phạm luật lưu trữ hồ sơ liên bang; sử dụng các danh sách từ khóa của ChatGPT để phân biệt đối xử với các khoản tài trợ dành cho nhóm thiểu số; và hợp nhất kho dữ liệu khổng lồ của chính phủ vào một cơ sở dữ liệu duy nhất trên nền tảng Palantir — đi kèm với những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy DOGE có khả năng sử dụng cơ sở hạ tầng Starlink để chuyển dữ liệu ra ngoài tầm giám sát của chính phủ.
Năm ngoái, Elon Musk đã thành lập DOGE với nỗ lực rõ ràng nhằm cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la lãng phí và gian lận trong chính phủ. Theo thước đo đó, dự án này là một thất bại hoàn toàn; tuy nhiên, nó lại được sử dụng để hợp nhất các cơ sở dữ liệu liên bang dưới một khuôn khổ duy nhất của Palantir. Giờ đây, chính cỗ máy đó đang nhắm vào tàn dư cuối cùng của nền cai trị dân chủ.
Sự chiếm đoạt
Mọi chuyện không bắt đầu từ DOGE.
Vào ngày 28 tháng 1 năm 2026, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã trực tiếp giám sát một cuộc đột kích của FBI vào Trung tâm Bầu cử Quận Fulton tại Union City, Georgia. Bảy trăm thùng chứa danh sách cử tri, phiếu bầu và hồ sơ đăng ký đã được chất lên xe tải. Tổng thống Trump đã trò chuyện qua loa ngoài với các đặc vụ FBI trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch này.
Gabbard không hề có thẩm quyền theo luật định đối với các hoạt động thực thi pháp luật trong nước. Những người tiền nhiệm của bà đã hết sức thận trọng để tránh can dự vào các vụ việc thuộc phạm vi của Bộ Tư pháp. Đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Atlanta đã bị bí mật sa thải một tuần trước đó — mà không hề có thông báo công khai nào. Các hồ sơ bị thu giữ vốn đang chịu sự niêm phong theo lệnh tư pháp. Tuy nhiên, chúng vẫn bị mang đi.
Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner đã phát biểu một cách thẳng thắn: “Tại sao Tulsi Gabbard lại xuất hiện tại một cuộc đột kích của FBI vào văn phòng bầu cử ở Quận Fulton?”
Câu trả lời — dựa trên cuộc điều tra của Narativ — là bà đang làm công việc của mình; chỉ có điều, đó không phải là công việc được quy định trong luật định.
Các báo cáo đánh giá tình báo của Hoa Kỳ đã xác định Gabbard là một kênh trung gian phục vụ cho các chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga. Bà không phải là một nhân tố thụ động. Bà là một nhân tố trực tiếp tham gia vào các hoạt động tác chiến.

Russell Vought—Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, đồng thời là kiến trúc sư trưởng đứng sau nỗ lực củng cố quyền hành pháp của “Dự án 2025″—đã cung cấp khuôn khổ thể chế giúp cho toàn bộ kế hoạch này mang vẻ bề ngoài của một hoạt động quản trị nhà nước đúng nghĩa.
Lịch sử hoạt động của ông không hề mơ hồ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Vought đã giữ lại hàng trăm triệu đô la viện trợ quân sự dành cho Ukraine—hành động vốn nằm ở tâm điểm của vụ luận tội đầu tiên nhằm vào ông Trump. Ông đã tích cực vận động chống lại việc mở rộng khối NATO để kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Ông từng phát biểu trên tờ *Financial Times* rằng cơ chế phòng thủ tập thể của NATO cần phải được “đánh giá lại”. Ông có mối liên hệ với mạng lưới bảo thủ dân tộc chủ nghĩa của Viktor Orbán—kênh dẫn chính giúp Nga thâm nhập và gây ảnh hưởng lên các thể chế dân chủ phương Tây.
Vought không nhất thiết phải là một điệp viên “chính hiệu” với thẻ bài trong tay. Ông cung cấp thẩm quyền ngân sách, kiến trúc pháp lý, và tấm bình phong về mặt tư tưởng. DOGE thực hiện việc cắt giảm những khoản mà Vought đã phê duyệt. Hoạt động rà soát danh sách cử tri cũng diễn ra ngay trong khuôn khổ ngân sách do chính Vought kiểm soát.

Narativ đã dành hơn một năm để điều tra về điểm giao thoa giữa công nghệ giám sát tư nhân và cơ sở hạ tầng bầu cử của Hoa Kỳ.
Vào tháng 5 năm 2024, Palantir — công ty thuộc sở hữu của Peter Thiel — đã thiết lập quan hệ đối tác với Eaton Corporation; đơn vị này hiện đang kiểm soát hệ thống điện cho khoảng 70% số thiết bị bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ. Mối quan hệ hợp tác đó đã trao cho Palantir quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu vận hành từ chính những hệ thống đang cung cấp nguồn điện vật lý cho các máy bỏ phiếu. Trong khi đó, công nghệ Starlink Direct-to-Cell của Elon Musk lại sở hữu khả năng kết nối với bất kỳ thiết bị LTE nào mà không cần đến phần cứng chuyên dụng — bao gồm cả các modem di động vốn được tích hợp sẵn trong những thiết bị bỏ phiếu mà lẽ ra phải được cách ly hoàn toàn khỏi mạng lưới bên ngoài (air-gapped).
Các biên bản lấy lời khai nội bộ của DOGE đã hé lộ một thực tế đáng kinh ngạc: toàn bộ dữ liệu tổng hợp của chính phủ đều được chuyển về và tập trung tại Palantir. Một công ty tư nhân. Một công ty thuộc quyền sở hữu của chỉ một cá nhân đơn lẻ. Những người trong giới nội bộ gọi đặc quyền này là “God Access” (Quyền truy cập Thượng đế) — tức là quyền tiếp cận tuyệt đối đối với mọi thông tin mà chính phủ liên bang nắm giữ về từng công dân Mỹ.
Và giờ đây, hãy thử thêm cả danh sách cử tri vào bức tranh đó.
Người Kết nối
Các phóng sự điều tra của Narativ về hồ sơ Epstein đã làm sáng tỏ cách thức mạng lưới này được thiết lập.
Vào tháng 7 năm 2015, Jeffrey Epstein đã giới thiệu Peter Thiel với Sergey Belyakov — một nhân vật được đào tạo tại Học viện FSB, có mối liên hệ với tài phiệt Oleg Deripaska (người đang chịu lệnh trừng phạt), đồng thời là giám đốc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg do ông Putin bảo trợ. Sự kiện này diễn ra mười ba tháng trước thềm cuộc bầu cử. Đến tháng 10 năm 2016 — chỉ ba tuần trước Ngày Bầu cử — Epstein lại đứng ra sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa Thiel và Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin.
Sau đó, Thiel tiếp tục trở thành nhà tài trợ lớn nhất từ Thung lũng Silicon cho ông Trump, phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa, rót vốn đưa JD Vance vào Thượng viện rồi sau đó nhắm tới chức Phó Tổng thống, và gieo mầm cho dự án DOGE cùng với nhóm thân tín của mình. Nate Cavanaugh — một thân tín của Peter Thiel mà Narativ đã phân tích lời khai trong phiên điều trần hôm qua — đã tự ý tuyên bố mình là giám đốc của Viện Hòa bình Hoa Kỳ mà không hề nhận được chỉ đạo rõ ràng nào; người này đã chấm dứt toàn bộ các hợp đồng và sa thải nhân viên của Viện, đồng thời không hề tỏ ra hối tiếc chút nào về những hành động đó.
Hiện nay, công ty Palantir của Thiel đang đóng vai trò là xương sống dữ liệu tập trung cho chính phủ Hoa Kỳ.
Mạng lưới của Nga không cần phải tìm cách thâm nhập vào DOGE. Bởi lẽ, họ đã nắm trong tay chính những con người đã tạo dựng nên dự án này.




































