ĐÂY KHÔNG PHẢI “THỰC THI LUẬT PHÁP” – ĐÂY LÀ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC Ở CẤP NHÀ NƯỚC

0
28

VietnamWeek

Nếu câu chuyện này là thật (và đã có nhiều tổ chức pháp lý xác nhận), thì chúng ta đang chứng kiến một trong những hành vi tàn nhẫn và phản Mỹ nhất của chính quyền Trump:

kéo người ra khỏi lễ tuyên thệ nhập tịch chỉ vì quốc tịch xuất thân.

Hãy nói cho rõ:

👉 Những người này đã làm đúng mọi thứ.

👉 Họ đã chờ đợi nhiều năm, đóng phí, vượt qua phỏng vấn, kiểm tra lý lịch, học luật công dân.

👉 Họ đứng ngay vạch đích của Giấc Mơ Mỹ.

Và rồi họ bị hỏi: “Bạn đến từ nước nào?”

Câu trả lời “sai” khiến họ bị kéo ra khỏi hàng.

Không phải vì an ninh.

Không phải vì hồ sơ gian lận.

Không phải vì sai sót pháp lý.

👉 Chỉ vì họ đến từ “những quốc gia không được ưa thích”.

Đây là điểm then chốt phơi bày lời nói dối lớn nhất của Trump và Stephen Miller:

rằng họ “chỉ muốn người nhập cư đi đúng con đường hợp pháp”.

Nếu đúng như vậy, thì lễ tuyên thệ nhập tịch phải là nơi an toàn nhất.

Không một chính quyền tử tế nào lại biến khoảnh khắc thiêng liêng ấy thành cuộc sàng lọc sắc tộc.

Việc không hủy toàn bộ buổi lễ, mà chỉ “nhặt” những người đến từ một số quốc gia để loại ra, cho thấy rõ:

đây không phải lỗi hành chính,

mà là chủ trương có chọn lọc.

Về pháp lý, hành vi này đặt USCIS và DHS trước nguy cơ vi phạm nghiêm trọng:

  • Nguyên tắc equal protection

  • Quy trình due process

  • Và tinh thần của chính Đạo luật Nhập tịch Hoa Kỳ

Về đạo đức, đây là một sự sỉ nhục công khai đối với những người đã tin vào luật pháp Mỹ.

Một phụ nữ Haiti sống gần 20 năm tại Mỹ hỏi: “Tôi đã làm gì sai?”

Câu trả lời đau đớn là: không có gì cả.

Sai lầm duy nhất của bà là… không sinh ra ở “đúng chỗ” theo tiêu chuẩn MAGA.

Nước Mỹ mạnh không phải vì tường cao hay hàng rào dày.

Nước Mỹ mạnh vì luật pháp được áp dụng công bằnggiấc mơ không bị phân loại theo màu da hay quốc tịch.

Kéo người ra khỏi hàng nhập tịch không làm nước Mỹ an toàn hơn.

Nó chỉ làm nước Mỹ nhỏ lại, hẹp lại, và phản bội chính những giá trị đã làm nên nước Mỹ.

Và lịch sử sẽ nhớ rất rõ:

ai đã biến lễ nhập tịch thành một công cụ sợ hãi.