
Tôi cũng uống nước Việt Nam, ăn cơm Việt Nam và hít bầu không khí Việt Nam, nhưng thú thật tôi chẳng biết Ất Giáp gì cả. Trong mắt tôi không có, hoàn toàn không có, bạn Dan ạ!

Em ạ, em muốn muốn nói gì cứ nói, nhưng đừng có vơ vào “đồng bào tao”, “tao và đồng bào tao”, cá nhân em và những suy nghĩ do được/bị dạy dỗ tuyên truyền bởi nền giáo dục của chế độ cộng sản không thể đại diện cho hơn 90 triêu người Việt trong và ngoài nước được.
Thứ hai, chửi người khác là bẩn thỉu, vô học mà mình thì mày, tao, dùng lời lẽ cũng chả phải của người lịch sự, điềm đạm, có học gì hơn, hóa ra là tự mình vỗ vào mặt mình.
Thứ ba, em nói rằng “có hàng trăm, hàng ngàn người dân Mỹ từng biểu tình dù bị đánh đập, bắt bỏ tù vì phản đối chiến tranh ở VN”. Khoan hãy nói đến độ chính xác của thông tin trên, thế em có biết rằng ngay ở VN đây, đã, đang và sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người VN bị đánh đập, xách nhiễu, bị bỏ tù 6, 7, 12, 16 năm và hơn nữa, chỉ vì dám lên tiếng những chuyện như phản đối Trung Cộng hung hăng bành trướng trên biển Đông, phản đối Formosa gây thảm họa ô nhiễm cho môi trường VN hay không?
Không tin, em hãy chịu khó đọc thêm các nguồn thông tin khác, ngoài báo đảng. Cũng như chịu khó đọc thêm những nguồn thông tin khác về cuộc chiến tranh VN, về đảng cộng sản VN và các đảng cộng sản khác trên thế giới, công tội như thế nào đối với đất nước họ, dân tộc họ, trước khi phát biểu hung hăng như vậy.
Đó là chưa kể, em từng có thời gian ở nước ngoài, em toàn bồ với người nước ngoài, rồi bây giờ lấy chồng Anh, thế mà đầu óc em vẫn đặc sệt tư duy bị nhồi sọ bởi nhà nước này, thì thật là đáng tiếc.