Home NHÂN QUYỀN *** Đảng ngu , dân khôn , nên đảng phải cầm tù anh Trần Huỳnh Duy Thức .

*** Đảng ngu , dân khôn , nên đảng phải cầm tù anh Trần Huỳnh Duy Thức .

0
*** Đảng ngu , dân khôn , nên đảng phải cầm tù anh Trần Huỳnh Duy Thức .
Người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tại một phiên tòa xử ông vào năm 2010. AFP

>:(

Năm 2010 , anh Trần Huỳnh Duy Thức , cùng với 3 người bạn là Lê Thăng Long , Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung , bị kết án nhiều năm tù với tội danh ” âm mưu lật đổ chính quyền ” theo điều luật 79 BLHS . Riêng anh Thức bị án nặng nhất , đến 16 năm tù giam . Đây là bản án vô lý nhất và vô căn cứ nhất cho 1 người yêu nước như anh Thức .

Từ nhỏ , anh Thức chỉ đam mê khoa học kỹ thuật . Anh thích làm nghiên cứu , thích phát minh . Anh từng tự chế cho mình những vật dụng điện tử như radio , ăng ten , các loại máy móc … Anh không thích quyền lực , càng không quan tâm địa vị chính trị . Thậm chí đến cả việc buôn bán làm giàu , anh cũng không mấy gì có hứng thú . Nếu Việt Nam là 1 đất nước thanh bình , biết tận dụng nhân tài , thì anh Thức đã là 1 khoa học gia , 1 Thomas Edison của Đông Nam Á .

Anh Trần Huỳnh Duy Thức bước chân vào làm doanh nghiệp chỉ vì thương cha mẹ , thương gia đình . Thấy hoàn cảnh gia đình nghèo quá , mẹ anh từng phải trốn dưới gầm giường vì không có tiền đóng thuế cho nhà nước mà vẫn bị công an lôi ra tống vào tù , nên anh là con trai cả , cảm thấy mình có trách nhiệm gánh vác sinh kế cho gia đình mới nghĩ đến việc buôn bán kiếm lời .

Nhưng sau khi bước chân vào thương trường , mở công ty làm ăn , lăn lộn với cuộc sống thực nghiệm , anh Thức đã gặp phải bao nhiêu là rào cản . Nào là quan chức ngu dốt tham ô , nào là luật lệ vô lý ngáng đường , nào là các quy định o ép không cho hoạt động . Khi công ty One Connection của anh thành công và phát triển nhanh chóng ở Mỹ và Singapore , các đối tác giao dịch nước ngoài tìm đến Việt Nam để ký kết hợp đồng lại bị nhà nước cản trở vì ” ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ” !!!

Chính những bất cập và vô lý đó đã khiến cho anh Thức phải nhìn sâu hơn , tìm hiểu sâu hơn về tình hình chính trị , kinh tế , xã hội của Việt Nam , với mục đích duy nhất là làm sao khắc phục để các công ty thuần Việt có cơ hội phát triển , chứ anh hoàn toàn chẳng có ý đồ chống đối hay lật đổ gì ai hết .

Càng nhìn sâu , càng tìm hiểu … anh Thức càng nhận ra những mặt trái và hiểm họa tiềm tàng đang đe dọa và ngăn trở sự phát triển thực sự của đất nước . Đặc biệt là sự thao túng của các thế lực ngoại bang , điển hình là Trung Quốc . Ví dụ cụ thể là dự án Bô Xít do Trung Quốc thầu mà chính Võ Nguyên Giáp , ông đại tướng trung thành cẩn cẩn của đảng CSVN , còn phải lên tiếng phản đối .

Từ đó , anh Thức bàn bạc cùng bạn bè , thành lập nhóm nghiên cứu Chấn . Với tính chất là 1 khoa học gia , 1 trí thức chân chính , anh Thức không làm những trò mà đám Giáo sư , Tiến sĩ quốc doanh của nhà nước thường làm , là sao chép , bắt chước , xào nấu lại vài dữ liệu của ai đó rồi viết đại thành những bản báo cáo nịnh bợ , dâng lên cho lãnh đạo để xin tiền nghiên cứu , thực tế là bỏ túi cho bản thân . Trái lại anh Thức lại bỏ tiền riêng và tiền lời của công ty , hàng chục ngàn đô la , để tìm mua những dữ liệu chính xác từ các công ty nước ngoài , để công trình nghiên cứu của anh thật sự có giá trị và có được kết luận chính xác .

Các bạn thử nghĩ xem : nếu các bạn sau nhiều năm làm việc cật lực , nhịn ăn nhịn mặc để công ty có lời được hàng chục ngàn đô la , các bạn có dám bỏ ra mua dữ liệu làm nghiên cứu để phục vụ miễn phí cho Tổ quốc không ? Chắc chẳng có ai dám , ngoài anh Thức . Nếu 10 mấy năm trước , anh Thức dùng mấy chục ngàn đô la tiền lời đó đầu tư mua nhà mua đất , thì ngày nay anh giàu cỡ nào rồi chắc các bạn cũng đoán được ?

Bỏ tiền ra mua dữ liệu xong , anh Thức còn bỏ ra bao nhiêu thời gian , công sức , vận dụng kiến thức của mình để nghiên cứu , kiểm tra đi kiểm tra lại , bảo đảm cho kết luận của công trình là hoàn toàn xác thực . Sau đó anh đã viết thư và gửi toàn bộ công trình nghiên cứu của nhóm mình cho các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam lúc bấy giờ là Nguyễn Minh Triết , Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng .

Tiếc thay lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN toàn là 1 lũ đầu đất ! Nhận được 1 nghiên cứu giá trị như vậy nhưng họ lại chẳng hiểu gì . Có lẽ khi liếc sơ qua thấy có những chữ như ” trách nhiệm của nhà nước với dân ” , ” pháp luật bảo vệ nhân quyền ” , ” độc quyền sẽ dẫn đến tham ô và lạm dụng ” …. là họ hồn vía lên mây nên không những không vội vàng mời nhóm anh Thức đến để trao đổi bàn luận tìm giải pháp cho đất nước mà còn vu khống cho anh là ” hoạt động lật đổ chính quyền ” !!!!

Có ai muốn lật đổ nhà cầm quyền mà lại đem tâm huyết nghiên cứu cả đời mình gửi hết cho nhà nước không ? Điên cũng không làm thế !

Anh Trần Huỳnh Duy Thức và anh Lê Công Định , đều đã từng ứng cử Đại biểu Quốc hội , với ý định dùng tiếng nói của mình trong Quốc hội đóng góp ý kiến đúng đắn cho nhà nước , giúp nhà nước có những quyết định có lợi cho nước cho dân . Nhưng cả 2 anh đã thất bại , vì chỉ có thứ nịnh hót , ngu dốt , đi họp chỉ biết ngủ xong đưa tay nhất trí thì mới được vào Quốc hội mà thôi !!

Kiến nghị với lãnh đạo CSVN không được , ứng cử đại biểu Quốc hội cũng không xong , bất đắc dĩ anh Thức và nhóm của anh mới phải quay ra nhờ nhân dân , bằng cách lập ra blog Trần Đông Chấn , đem những điều nghiên cứu được đăng lên , cho nhân dân được rõ và để lắng nghe ý kiến cũng như phản ảnh của người dân .

Đám lãnh đạo đảng CSVN ngu dốt , được anh Thức gửi cho công trình nghiên cứu không biết trân quý , không biết sử dụng , nhưng nhân dân Việt Nam không lú như chúng , nên khi blog Trần Đông Chấn vừa đăng tải , thì hàng chục ngàn người đã lập tức quan tâm , số người theo dõi đọc và bình luận càng ngày càng tăng , hầu hết đều đồng ý với những nguy cơ hiểm họa cho đất nước mà blog này cảnh báo và đường lối phát triển cho Việt Nam mà anh Thức đã vạch ra .

Chính vì sự đồng thuận và ủng hộ ngày càng nhiều và mạnh mẽ của người dân Việt Nam trong và ngoài nước với tư tưởng và cách nhìn , cách giải quyết vấn nạn cho đất nước của anh Trần Huỳnh Duy Thức mà đảng CS phải sợ hãi , đến mức cho bắt anh , vu đại cái tội ” ăn cắp cước viễn thông ” , sau đó chụp cho cái mũ phản động chống phá lật đổ gì gì đấy để tròng vào cổ anh bản án 16 năm tù !!

Một nhân tài hiếm có của Việt Nam , 1 người con đất Việt yêu quê hương chân thành , luôn đặt lợi ích của Tổ Quốc lên hàng đầu , lên trên cả bản thân và gia đình nên được đông đảo nhân dân yêu thương tín nhiệm , đã bị đám lãnh đạo đảng CS ngu dốt bắt đem cầm tù vì quá sợ hãi anh .

Đảng CSVN , nếu biết khôn như nhân dân Việt Nam , phải lập tức trả tự do cho anh Thức và tận dụng tài năng kiến thức của anh thì Việt Nam mới có thể phát triển như Sing như Hàn được . Còn nếu ngu dốt tiếp tục giam cầm , gia hại anh , thì tương lai của Tổ quốc sẽ tiếp tục mù mịt , nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng sẽ không còn xa nữa !