CUỘC CHIẾN CỦA WITKOFF: Nga đã dụ dỗ Trump vào cuộc chiến với Iran bằng thông tin tình báo giả mạo như thế nào?

0
3

The Narativ

ZEV SHALEV

NGÀY 11 THÁNG 3

1. CÁC CUỘC GỌI KHÔNG GIÁM SÁT TỪ KREMLIN

Tổng thống đang nhận được liều thuốc chính trị thực dụng từ các đồng minh Điện Kremlin của mình. Thông tin tình báo mà Trump dựa vào để quyết định phát động chiến tranh với Iran hoàn toàn là do bịa đặt — một sản phẩm toàn diện của chiến dịch tung tin giả của Nga, được cung cấp trực tiếp cho con rể Jared Kushner và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, cả hai đều có quan hệ kinh doanh rộng rãi với Nga. Trump thừa nhận ông đã phát động chiến tranh dựa trên lời khuyên từ Kushner và Witkoff. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã bác bỏ các tuyên bố hạt nhân của họ. Không có gì dựa trên thông tin tình báo xác thực — chỉ là hy vọng, sự đảm bảo và những lời dối trá.

Hôm thứ Hai, Trump gọi điện cho Putin để hỏi liệu có đúng sự thật về những báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp dữ liệu mục tiêu cho Iran hay không. Tất nhiên, họ đã phủ nhận điều đó. Witkoff nói với CNBC rằng ông và Kushner sau đó đã có một cuộc điện thoại riêng với Yuri Ushakov – một quan chức Điện Kremlin – điều này không nằm trong quy trình. Kết luận của ông? “Chúng ta có thể tin lời họ.” Và: “Đó là một câu hỏi tốt hơn dành cho những người làm tình báo, nhưng hãy hy vọng rằng họ không chia sẻ thông tin.” Chính những người làm tình báo đó đã xác nhận rằng Nga ĐANG cung cấp cho Iran vị trí của các tàu chiến, máy bay và căn cứ quân sự của Mỹ. Ai cũng biết người Nga không nói sự thật.

Điều hiển nhiên hiện nay là Witkoff và Kushner đã truyền tải toàn bộ thông tin sai lệch của Nga cho Tổng thống, thông tin mà ông đã dựa vào để phát động chiến tranh. Đây là một thất bại nghiêm trọng của tình báo Mỹ, một thảm kịch nhân loại to lớn và là vụ bê bối lớn nhất làm rung chuyển Nhà Trắng kể từ vụ bê bối Epstein.

Nếu bạn đang liên tưởng đến vũ khí hủy diệt hàng loạt — thì điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Lại một lần nữa, một tổng thống Mỹ bị bắt giữ, bị dụ dỗ tham chiến bằng thông tin tình báo giả mạo mà chính các cố vấn của ông thừa nhận là không dựa trên cơ sở tình báo. Ba tàu đang bốc cháy ở eo biển Hormuz hôm nay. Iran đang rải thủy lôi trên các tuyến đường vận chuyển. 140 binh sĩ bị thương. Cuộc đổ bộ đang được cân nhắc. Vòng tròn thân cận của tổng thống đang có những cuộc điện thoại riêng tư không giám sát với “cố vấn” của Điện Kremlin trong khi binh lính Mỹ đang chết dần chết mòn vì cuộc chiến mà họ đã gây ra trên những lời dối trá.

Ông Witkoff và ông Kushner nên từ chức. Mọi liên lạc với Nga nên bị đình chỉ. Các đại sứ nên được triệu hồi về nước. Đó mới là trạng thái bình thường. Tình trạng hiện tại không bình thường.

2. 175 TRẺ EM, MỘT CON TOMAHAWK

Tờ New York Times hôm nay đưa tin cuộc điều tra sơ bộ của quân đội xác nhận Mỹ đã tấn công trường tiểu học Shajarah Tayyebeh ở Minab, Iran vào ngày 28 tháng 2 – khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Cơ quan Tình báo Quốc phòng đã cung cấp dữ liệu mục tiêu lỗi thời, trong đó ghi nhãn tòa nhà trường học là mục tiêu quân sự. Nó đã là một trường học từ ít nhất năm 2016. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vui chơi, sân thể thao, tường được sơn màu xanh và hồng. Ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One: “Theo tôi, đó là do Iran làm.” Hôm thứ Hai, khi được hỏi tại sao ông là quan chức duy nhất đổ lỗi cho Iran, ông trả lời: “Vì tôi không biết đủ về chuyện đó.”

3. BỨC TƯỜNG CỦA EPSTEIN ĐANG BAO TRÙM

Hai mặt trận, cùng một ngày. Richard Kahn — kế toán riêng và người quản lý di sản của Epstein — đang tham gia phiên điều trần kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện. Tại New Mexico, các nhà điều tra đang khám xét trang trại Zorro sau khi các tài liệu của FBI được công bố cho thấy hai cô gái nước ngoài đã bị chôn cất theo lệnh của Epstein và Maxwell. Tổng chưởng lý Torrez đã mở lại vụ án sau khi Bộ Tư pháp công bố các tài liệu vào tháng Giêng. Đồng quản lý di sản Darren Indyke sẽ làm chứng vào ngày 19 tháng 3.

ĐÓN XEM BẢN TIN ĐẶC BIỆT TRỰC TIẾP CỦA CHÚNG TÔI LÚC 7 GIỜ TỐI GIỜ ET

4. CÓ ĐẶC VỤ VŨ TRANG TẠI CÁC ĐIỂM BỎ PHIẾU?

Hôm nay, Đảng Dân chủ (DNC) đã đệ đơn kiện để buộc chính quyền Trump phải trả lời một câu hỏi: liệu các ông có bố trí các đặc vụ liên bang có vũ trang tại các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không? Mười một yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) từ tháng 10 đến nay vẫn chưa được trả lời. Luật liên bang cấm điều này. Bộ Tư pháp gọi vụ kiện là “vô căn cứ” nhưng từ chối trả lời.

5. NHÂN VIÊN DOGE ĐÃ ĐÁNH CẮP DỮ LIỆU CỦA BẠN

Một cựu nhân viên của DOGE đã rời khỏi SSA (Cơ quan An sinh Xã hội) với hồ sơ của 500 triệu người Mỹ — số an sinh xã hội, ngày sinh, tên cha mẹ. Hắn ta khoe khoang về quyền truy cập “cấp độ thần thánh”. Và dự định chia sẻ những thông tin này với chủ lao động mới trong khu vực tư nhân.

MẪU HÌNH

Những người thân cận của tổng thống đã cung cấp cho ông những thông tin tình báo sai lệch để gây chiến – và một quả tên lửa Tomahawk của Mỹ đã giết chết 175 trẻ em tại một trường học mà Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) lẽ ra phải biết đó không phải là trường quân sự. Trump đổ lỗi cho Iran. Kushner và Witkoff đang có những cuộc điện đàm riêng với các quan chức Điện Kremlin trong khi các tàu thuyền bốc cháy ở eo biển Hormuz. Kế toán của Epstein đang tuyên thệ trong khi các nhà điều tra đang đào bới tìm kiếm thi thể tại trang trại Zorro. Các đặc vụ vũ trang có thể đang tuần tra các điểm bỏ phiếu. Các nhân viên của DOGE (Cơ quan Tình báo Quốc gia) đã lấy đi dữ liệu của nửa tỷ người Mỹ. Cả thế giới đang theo dõi. Giới truyền thông thì không.