PHƯƠNG ĐOÀN·21 THÁNG 12 2015
Hồi mới sang Mỹ ấy mình đi học ESL phải viết Essay về “ Culture shock “. Thế là mình viết liệt kê một loạt … Nào là ở Mỹ cái gì cũng to ngay từ tô phở của người Mỹ gốc Việt. Nào là ở Mỹ luật pháp nghiêm chỉnh, gò bó quá chứ không phóng túng, trụy lạc như hồi trước chúng tao được tuyên truyền. Nào là sao trong restroom ở Mỹ không có vòi vệ sinh , bla, bla, bla… Bài làm xong thì gửi email cho thầy. Sau đó thầy reply lại I have no idea what does “ a sanitary hose “ mean ? ( Tao không hiểu cái vòi vệ sinh là gì? ). Mình cũng chẳng biết giải thích sao cho thầy hiểu nên viết một cách rất bồi, rất dân dã “ đó là một vòi xịt nước để rửa đít “ ( This is a water hose for washing ass ). Thầy hỏi lại “ You mean a bidet, don’t you? “ ( Ý mày là Bidet phải không ? “ Đến lúc mình phải hỏi lại : “ Bidet? What you mean? “ ( Bidet, ý mày là gì thế ? ) Thế là thầy gửi cho một đường link về bidet. Hôm sau lên lớp thầy trò nhìn nhau tủm tĩm cười nhưng thầy không đọc bài của mình trước lớp bởi có dính đến một điều “ cấm kỵ “ ( taboo ) trong xã hội Mỹ. Đối với mình cái toilet rất quan trọng. Khi đọc quảng cáo tìm mua nhà việc đầu tiên là mình tìm hiểu xem nhà có bao nhiêu toilet. Đến xem nhà việc đầu tiên là mình chạy vô xem toilet. Thậm chí lúc đi vô nhà hàng mình thi thoảng cũng thường vô nghiêng ngó toilet trước, nếu toilet dơ là mình bỏ đi nơi khác. Vậy nên sau khi ở Mỹ, nơi mà hệ thống toilet công cộng miễn phí khắp nơi, rất sạch- chẵng những đầy đủ giấy toilet mà còn có cả máy sấy tay, gel sát trùng tay ( Hand sanitizer )…, lúc qua châu Âu ( cả Đông lẫn Tây ) mình cứ kêu Giời than phiền bởi hệ thống toilet công cộng vừa đắt, vừa ít vừa thiếu tiện nghi . Châu Âu còn thế chứ huống gì Việt Nam thì No comment!!!. Bạn bè có người bĩu môi nói mình chảnh chọe khi biết mình luôn thủ khăn giấy ướt và Gel sát trùng tay theo người nhưng quả thật mỗi khi lỡ quên mang theo ( hoặc chưa kịp mua ) những thứ đó thì mình cảm giác lo lắng, bất an – kiểu như lúc lái xe mà phát hiện quên mang theo Bằng lái ấy. Mình đã từng viết kể cho mọi người nghe về cái toilet ngay cửa khẩu Móng cái vừa hôi, vừa không có giấy toilet và không có cả nước luôn trong lúc chỉ cách đó mấy chục bước chân bên lãnh thổ Trung Quốc thì toilet sạch bong, trắng tinh, giấy , nước đầy đủ. Còn mới đây sang Nga vô toilet một công sở thì chẳng có giấy mà chỉ có một bát … bột giặt !!! Thế nên phải luôn kè kè thủ khăn giấy ướt và Gel sát trùng theo người – thậm chí ngay cả khi ở Mỹ ! Tại sao ? Có điều gì mâu thuẫn đây bởi vừa quảng cáo ở trên là hệ thống toilet công cộng của Mỹ rất văn minh cơ mà???
Mình còn nhớ là lần đầu tiên mình tiếp xúc với nên văn minh với cái vòi xịt vệ sinh là khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi mình transit qua sân bay Kuala Lumpur ( Malaysia ). Đối với mình lúc đó quả là một khám phá mới lạ, vừa thích thú, vừa khâm phục. Bởi trước thời điểm đó mình cũng như phần đông nhân loại toàn vệ sinh sau khi bài tiết bằng cách dùng giấy toilet ( Thậm chí khi viết những dòng chữ này mình vẫn không hiểu nỗi tại sao “ hồi xưa “ dân VN mình có thể lấy giấy báo để chùi đít – thế mà vẫn sản xuất ra bao áng thơ ca lãng mạn , vẫn yêu đương rồi đẻ con, đẻ cái được ? ) Lúc đó mình nghĩ chắc vì Malaysia là quốc gia Hồi giáo nên toilet họ làm vậy bởi đạo Hồi đi vệ sinh xong là phải rửa chứ không dùng giấy lau. Sau này đi sang Nhật, sang Hàn quốc thì mình mới hay thứ làm mình “ ngưỡng mộ “ tại Malaysia chẳng qua là những vật dụng tối thiểu phải có trong toilet – thậm chí chả cần cầm vòi xịt mà chỉ cần ấn nút trên remote là nước tự điều chỉnh độ ấm, điều chỉnh vào vị trí cần rửa, rồi xịt hơi nóng sấy khô mông, thậm chí còn có nhạc du dương nữa ( sau này mới biết loại này gọi là Washlet – chả rõ tiếng Việt là gì nữa? ). Còn Việt Nam nhà mình bây giờ cũng văn minh rồi, phải đến 90% toilet có vòi xịt còn washlet thì mới có ở những Khách sạn hạng sang. Vậy mà khi sang Mỹ thì hầu hết các toilet – từ trong những khách sạn lẫn nhà riêng, toilet công cộng – đều không có vòi xịt vệ sinh. Không shock mới là lạ chứ ??? Và chính vì vậy mà mình luôn phải mang khăn giấy ướt và Gel vệ sinh theo người.
Washlet rất thuận tiện và hiện đại.
Hàng năm nước Mỹ tiêu thụ khoảng 8 triệu tấn giấy toilet và chỉ riêng năm 2014 thôi thì dân Mỹ đã chi ra 9,6 tỷ ( chin tỷ sáu trăm triệu ) USD để mua giấy toilet !!! Đúng là Mỹ không hổ danh với danh hiệu “ thế giới tiêu thụ “ nhé !!! Mỹ luôn tự hào cái gì cũng đi đầu tiên phong và đứng đầu thế giới ngay cả trong lĩnh vực vệ sính – cả môi trường lẫn thân thể. Thế nhưng tại sao người Mỹ lại không dùng vòi vệ sinh trong toilet? Ngay cả trong những căn nhà mới xây dựng , rất modern, rất hiện đại thì cũng không có cái mà người Mỹ gọi là “ Bidet” ( nôm na người Việt sẽ gọi là chậu rữa đít !)!!! “ Một câu hỏi lớn, không lời đáp Cho đến bây giờ mặt vẫn cau.” Câu trả lời sẽ làm mọi người ngạc nhiên! Bởi nó rất… stupid !!!
Tuy ở Mỹ đã gần cả 10 năm và đang ở nhà thuê nhưng không thích nghi được với ” văn hóa Mỹ ” nên phải tự cải tạo lại cái bồn cầu cho hợp với nhu cầu riêng của bản thân.
Lý do đầu tiên là vì di sản (heritage ) liên quan đến lịch sử nước Mỹ !!! Chẳng là cái Bidet có nguồn gốc từ Pháp mà vào thế kỷ 18 thì giới quý tộc Anh rất ghen ăn, tức ở ( tiếng Việt hiện đại nôm na gọi là GATO ) với quý tộc Pháp- nơi được mệnh danh là “ kinh đô ánh sang “ của thế giới. Mà quý tộc Pháp thì chuyên rửa đít bằng chậu !!! Thế nên khi người Anh di cư sang Mỹ thì cũng mang theo cả niềm ghen ghét không đội trời chung với Pháp và thế là cương quyết không dùng luôn cái chậu rửa đít ( ồ quên, xin lỗi , cái bidet ) có nguồn gốc từ Pháp luôn ! Đã 300 năm từ ngày lập Quốc , thế mà người Mỹ vẫn trung thành với những “ di sãn “ của các bậc tiền nhân tuy bây giờ nước Mỹ không còn thuần chủng như xưa mà là một Hiệp chủng quốc của dân tứ xứ. Ặc ặc ặc, không ngờ người Mỹ lại thù vặt, nhớ dai thế, chả quân tử chút nào cả !!! Right ??? Thêm nữa, hồi Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, lính Mỹ sang châu Âu vô những Nhà thổ ở Pháp thì đều thấy có những cái chậu Bidet này. Và thế là trong tâm thức của họ Bidet gắn liền với những gì có liên quan đến “ bẩn thỉu “ và “ vô đạo đức “. Bởi họ nghĩ sau khi “ mây mưa “ với khách hàng, các cô gái điếm Pháp sẽ ngồi lên cái chậu Bidet đó để …rửa bướm – ôi, mới nghĩ tới đã bịt mồm muốn ói ! Đấy, Cộng sản cứ tuyên truyền Mỹ đồi trụy lắm, ai dè … Shock chưa??? Ngoài ra còn phải đến đức tính bảo thủ của dân Mỹ. Chả là những cái chậu bidet đầu tiên lúc mới ra đời đơn thuần chỉ là chậu đựng nước, người dùng phải lấy tay khoát nước lên để rửa các bộ phận vệ sinh ( chứ chưa được hiện đại có vòi xịt nước lên như bây giờ ) . Người Mỹ thì theo truyền thống là rất thủ cựu và rất vệ sinh. Chính vì vậy nên họ ( người Mỹ ) chọn cách lấy giấy toilet để lau để tay không chạm vào các bộ phận vệ sinh nhạy cảm . Trong tiềm thức người Mỹ đi vệ sinh là một vấn đề rất dơ dáy và không hay ho gì. Vì vậy toilet thì họ gọi lái sang là restroom hay thậm chí cả bathroom! Và có tin được không, chuyện đi ị ở Mỹ là một điều cấm kỵ ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong một khoảng thời gian rất dài? Và chỉ đến tận năm 1960 lần đầu tiên cảnh giật nước toilet mới được đưa vào phim “ Thằng khùng “ (Psycho ) !!! Bắt chước anh Quảng Nỗ Bờ Phôn để thốt lên : “ Không thế nào tin nỗi !!!”
Đấy, chỉ vì những lý do “ lãng nhách “ như vậy mà dân Mỹ nhất định không chịu rữa đít sau khi đi ị. Hâm vãi !!! Hiện nay đang có những chiến dịch tuyên truyền khuyến khích lắp đặt và sử dụng chậu bidet để tiết kiệm cây rừng, đảm bảo vệ sinh thân thể ( rửa tất nhiên sạch hơn là chùi rồi ) , giảm chi phí cho những dịch vụ công cộng ( đỡ phải đi hút hầm cầu vì tắc bởi giấy toilet ). Ngay ở Mỹ thì washlet ( bệ xí được điều khiển bằng remote như đã nhắc ở trên ) đã xuất hiện thậm chí ở cả những toilet công cộng- ví dụ như tại phi trường Chicago. Nếu một ngày gần đây mà các bạn tới nước Mỹ thấy trong toilet đã có cả bidet thì cũng đừng ngạc nhiên nhé, nước Mỹ tiếp thu văn minh nhanh lắm. À, mà các bạn có biết cách sử dụng bidet không ? Lần đầu tiên mình thấy cái bidet ở một khách sạn tại đâu đó, quên mất rồi. Chỉ biết là tròn mặt ra không hiểu sao trong toilet lại có đến những hai “ bàn cầu “. Loại truyền thống để ị thì rõ rồi, còn cái nho nhỏ, thấp thấp,có vòi vặn như vầy thì để làm gì ? Tất nhiên không phải để ị rồi vì sẽ bị tắc mất! Hay là để cho con nít cúi xuống uống nước? Cũng có lý vì chậu thấp hợp cho trẻ con cúi xuống, nước phọt lên thẳng vô mồm nhưng ai lại vô toilet uống nước bao giờ? Cuối cùng thằng bạn thông minh kêu lên : “ À, chắc là để rửa đít ? “ . Rồi nó tụt quần ngồi xỗm lên trên cái “ chậu “ đó và vặn nước. Nó ngồi mãi , mắt lim dim, mơ màng. Mình giục “ Mày có ị đâu mà ngồi lâu thế, lui ra cho tao thử với! “ Nó khoát tay : “ Lui ra, đừng kìm hãm sự sung sướng của tao! Tao đang rửa …chim !!! “ Đấy, ai cứ nổ là đi ra môi trường mới không bao giờ bị shock? Shock bỏ Mother đi được ấy! Ví dụ Mỹ văn minh thế mà ai ngờ đi ị xong không chịu rửa đít nào ? Đứa nào bảo người viết nói phét thì cứ sang Mỹ đi rồi biết ! Thề !!!
��4U�q
Sử dụng sai mục đích.