Con bắt đầu thích lịch sử rồi á. 

0
137

Cô bé con cỡ mười ba mười bốn tuổi vô làm móng. Nói chuyện đông tây nam bắc cái gì ẻm cũng rành rọt như một người lớn. Nói một hồi , hỏi qua trường lớp. Ẻm thở dài “con ghét nhứt lịch sử, cái môn học vô dụng” 

– Sao con ghét lịch sử? 

– Cái môn vô dụng, cái gì qua lâu rồi thì thôi, cần gì có internet, giờ này còn học tới học lui những chuyện xưa rích. Người ta cần biết về hiện tại với tương lai chứ ai cần biết những chuyện đã qua chứ. Đúng hông?

Tui cười “uhm con nói đúng”, bèn hỏi ẻm. Vậy thôi đừng nói chuyện lịch sử nữa. Con kể cô nghe về con đi. Con là ai nè? Ẻm hắng giọng, chỉnh vai, ra điệu rất là bánh bèo sang chảnh kiêu sa kiểu người lớn. 

– Well, con là Julie W, con của ông…

+ Khoan, khoan, cô không cần biết ba của con. Nói cô nghe về con đi. 

– Okay, Con sinh ngày…

+ Khoan, cô không cần biết con sinh ngày nào năm nào hết. Nói cô nghe về con là được rồi. 

Ẻm bắt đầu lấy hơi hít vô thở ra thiệt dài

– Okayyy, Con có 2 người anh, một người…

+ Khoan, cô không cần biết con có bao nhiêu người anh, hay em. Nói cô nghe về con. 

– Oh my god, làm sao con có thể nói về con khi tất cả những gì liên quan tới con cô đều không muốn biết. 

+ Tại cô ghét lịch sử như con vậy đó. Cô rất ghét lịch sử. 

– Nhưng nó liên quan tới con mà, ngoài mấy cái đó con làm sao nói cho cô biết con là ai. 

+ Chánh xác, nếu không có lịch sử làm sao con biết con là ai. 

Tui nháy mắt cười. Ẻm hiểu ra. Lại thở dài. 

-Okay, fine. Con hiểu rồi. Cô nói cũng đúng. Có thể con sẽ bớt ghét lịch sử một chút.

Trước khi ẻm về, lúc tính tiền. Tui hỏi 

+ Nếu con trả lời đúng câu này cô free bộ móng này của con. 

Mắt ẻm sáng quắc. Hỏi tui thiệt không. Tất nhiên là thiệt. 

+ Chữ cái cuối cùng được thêm vào bảng chữ cái của tiếng Anh là gì? 

– Dễ ẹt. Z 

+ Của con là $55 hôm nay. Chữ Z là chữ cuối cùng theo thứ tự nhưng chữ cuối cùng được thêm vào bảng chữ cái là chữ đầu tiên trong tên của con đó. 

– Thiệt hông? 

+ Ừa, con về coi thêm đi, thú vị lắm đúng không? 

– Yeap, lần đầu con biết lịch sử nằm ngay trong tên của mình . Con bắt đầu thích lịch sử rồi á. 

+ Lần sau cô sẽ hỏi con một câu hỏi liên quan đến các vị tổng thống Mỹ. Nếu con trả lời đúng, cô làm free cho con, nếu con thua, con phải đọc phần lịch sử đó. Chơi hông? 

– Dạ tất nhiên là chơi rồi. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here