Chuyện từ một cuộc nhậu

0
107

Truong Thanh Liem

Chiều hôm qua được ghé một cuộc nhậu ngồi trên sàn xếp bằng uống Heineken. Phải nói là trên 15 năm tôi mới trở lại một cuộc nhậu loại này của người Việt tại Mỹ.

Tôi là BỐ GIÀ (god father) của con một người bạn và hôm qua tôi đến dự sinh nhật. 

Vừa xếp bằng ngồi xuống cầm chai bia thì bên kia ông kia hỏi:

– Kỳ này anh BẦU cho ai?

Nếu là anh Mỹ mà hỏi câu này thì tôi sẽ trả lời “Tôi xin phép được giữ quyền tư ẩn.” Nhưng câu hỏi từ một anh Việt Nam thì tôi biết nói văn hóa thế hắn không hiểu thì lại nói mình chảnh nên tôi trả lời:

– Cuộc bầu cử này HẤP DẪN quá nên tôi đợi giờ chót coi có gì thay đổi rồi mới quyết định.

Nói thế tưởng thoát, nhưng tên bên cạnh tuyên bố:

– Năm nay đứa nào bầu cho Joe Biden là ĐỨA NGU 

Thú thật trong bàn nhậu này tôi chỉ biết có ông chủ nhà còn lại không biết ai hết. Ông chủ nhà đã khuyến cáo “Đám này chúng nó theo Trump ĐIÊN CUỒNG. Anh cẩn thận”

Nên tôi trả lời:

– Y Chang 

Hắn vẫn chưa tha:

– Nghe nói anh ở tiểu bang Maryland phải không? Cả tiểu bang anh theo đảng Dân Chủ nhưng lại bầu một thống đốc là Cộng Hòa. 

Tôi vuốt theo:

– Maryland tuy là tiểu bang dân chủ nhưng chúng tôi biết coi trọng NHÂN TÀI, bất kể PHE PHÁI. Mà ông Hogan tuy Cộng Hòa nhưng ông ấy GIỎI THẬT. 

Ba bốn giọng nói hùa theo:

– Cộng Hòa là GIỎI và YÊU NƯỚC . Còn cái đám thổ tả Dân Chủ mới là Cộng Sản. Cho nên anh phải bầu cho Trump.

Tôi phân tích:

– Đảng Cộng Hòa không có xấu. Và không phải theo đảng Cộng Hòa là phải … THEO TRUMP

Cả đám nhao nhao bất bình. Tôi phải chứng minh:

– Đầu mùa dịch tiểu bang Maryland đi theo đúng thủ tục xin Liên Bang tài trợ dụng cụ thử COVID. Liên bang không rót xuống cứ lần lựa vì Maryland không được ưu tiên. Ông thống đốc Hogan có vợ là người Đại Hàn. Sau khi Đại Hàn khống chế được dịch và sản xuất được dụng cụ thử COVID thì ông Hogan quyết định trích công quỹ của tiểu bang Maryland để mua 500 ngàn bộ thử. 

Sau khi ông Hogan HỌP BÁO công bố quyết định thì trong cuộc họp các thống đốc, tổng thống Trump đã nêu tên Hogan từ đầu đến cuối buổi họp để khiển trách đã tự động mua thiết bị mà không chờ liên bang. 

Một tháng sau kho thiết bị thử của Liên Bang cạn mà Trump không hoạch định trước. Trump liền ra lịnh cảnh sát liên bang xuống tiểu bang Maryland để tịch thu 500 ngàn bộ thử mua của Đại Hàn để về xài. 

Thống đốc Hogan của Maryland đã tiên liệu điều đó nên cho giấu 500 ngàn bộ thử ở một nơi không ai biết. Thất bại, Trump lại CHỬI Hogan tiếp …

Nói tới đây thì cả đám chung quanh bàn nhậu gầm lên:

“Fake News”

Anh có BẰNG CHỨNG không? Không có mà nói xạo thì đá anh ra khỏi đây.

Nghe họ hung bạo quá thì tôi nói:

– Tôi đang BINH VỰC cho một thống đốc Cộng Hòa … thì như các anh nói tôi … KHÔNG STUPID. Mọi điều tôi nói đều có HỌP BÁO tường trình của thống đốc và tổng thống. Không phải báo đăng mà NEWS cái gì. 

Họ cũng chưa buông tha:

– Không có nghe TRẦN NHẬT PHONG nói thì là FAKE NEWS.

Mịa pà đến đây thì quá nóng luôn rồi. Tôi mới nói:

– Tôi ở tiểu bang Maryland nói về chuyện tiểu bang Maryland mà các anh không tin vì thằng Trần Ngày Gió dưới Texas không nói cho mấy anh nghe. Con mấy anh sinh ra mấy anh có xuống Texas hỏi nó coi có phải từ tinh trùng của mấy anh không?

Thôi bữa nay lo nhậu đi. Mười ngày nữa xổ số thì mạnh ai nấy dò.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here