Cách đây gần 2 năm chúng tôi đến Hoà Bình thăm nhà thầy Đào Quang Thực khi thầy mới bị bắt.
Đến thị trấn Đà Bắc chúng tôi hỏi thăm một người trung niên lối vào nhà thầy. Khi chúng tôi vào nhà thì đúng người đàn ông đó vội đi xe máy vào trước và nói nhỏ gì đó với vợ thầy. Lập tức chị ấy thay đổi thái độ vừa lúng túng vừa sợ sệt như ko muốn tiếp chúng tôi. Tình huống ấy thật khó xử cho chúng tôi, ở lại thì ko thoải mái mà ra về thì ko đạt được mục đích động viên chia sẻ với gia đình.
Rồi chúng tôi quyết tâm ở lại, hi vọng giải thích được cho gia đình rằng thầy Thực ko có tội, gia đình càng ko liên quan nên ko có gì phải sợ, thậm chí nên tự hào về thầy. Và chúng tôi đã thành công, khi chúng tôi ra về chị ấy vui vẻ tiễn ra tận xe.
Được biết người đàn ông đó là em vợ của thầy, và anh ta là công an.
Hôm qua chúng tôi đến viếng thầy. Vừa thắp xong nén nhang và ra bàn ngồi nói chuyện được vài câu thì vẫn người đàn ông lần trước đi xe máy vào, ngồi xuống cạnh chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đang nói về thầy Thực, anh ta bỗng cất tiếng cắt ngang, ko cho chúng tôi nói về thầy, đại loại những việc làm của thầy đáng phải vùi lấp đi ko hay ho gì mà nói ra lúc này. Rồi anh ta ra giọng đuổi khéo chúng tôi. Trước thái độ mất lịch sự và vô văn hoá của anh ta, cả vợ và các con thầy Thực đều im lặng.
Quá bất ngờ chúng tôi im lặng, hỏi han mấy câu xã giao rồi chào ra về.
Trên đường về Huynh Ngoc Chenh cứ ấm ức tự trách mình sao lúc đó ko lên tiếng đập lại anh ta để vợ con thầy khỏi sợ mà không để anh ta khống chế như thế nữa. Nhưng tôi nghĩ nhà thầy đang tang gia bối rối, không nên để to tiếng ở đó.
Từ lúc đó tôi không thể thoát khỏi tâm trạng cay đắng và xót xa thương thầy. Thầy đơn độc giữa chính họ hàng của mình, và ngay cả khi thầy chết đi những người họ hàng ấy cũng ko tha cho thầy. 😭
Không chỉ mình thầy Thực, hầu hết những người đấu tranh ở Việt Nam đều có những tình huống éo le như thế. Đau lắm!
Tuy vậy, với thầy Thực, trước đó từ trong tù trong một lần gọi điện về nhà, thầy khẳng định khi ra tù thầy vẫn đi con đường mà mình đã chọn. Cảm phục thầy biết mấy!
(Hình ảnh thầy Thực từ Hoà Bình về Hà Nội tham gia biểu tình phản đối Formosa, 5/2016).