
Sáng nay không liên lạc được nữa, Nguyễn Tín, thằng em thích ca hát và lang thang, cùng quê với mình. Nghe nói công an đến nhà trọ dắt nó đi rồi vì nghe đâu thứ 7 hay chủ nhật này có biểu tình chống Luật đặc khu và Luật An ninh mạng.
Dĩ nhiên, nếu đó là điều nó chọn, chắc nó cũng nhăn răng cười với an ninh khi bị hỏi có âm mưu gì. Mấy thằng ca hát thì có ráng âm mưu cũng chỉ được cái ra vẻ thôi. Chúc mấy anh an ninh nghe nó hát vui trong đồn, miễn đừng ngụy tạo cái gì trong phòng trọ của nó rồi khép tội thì kỳ, vì hóa ra vậy âm mưu không đến từ dân.
Chỉ có điều hơi tởm là không tìm ra thằng nhỏ ở Sài Gòn, công an ở Cần Thơ đến làm khó mẹ nó, buộc phải tìm nó cho công an. Đất Cần Thơ trượng nghĩa, giờ ngày càng tăm tối bởi bọn cầm quyền không còn biết đạo nghĩa là gì.
Hồi mới gặp, thấy nó ngồ ngộ. Có lúc nó xốc nổi, có lúc nó nóng nảy nhưng được cái chân thành. Sức dài vai rộng nhưng Tín không thích làm hiệp sĩ, nó chỉ thích làm người tử tế, dù lúc này sao khó quá.
Đang ngồi nghĩ về nó, lại nghe Đồng Chuông Tử nhắn tin, gửi cái hình điện thoại bị phá bằng virus. Ngay sau khi Đồng Chuông Tử ghi một status nhỏ về việc ở quê Ninh Thuận của mình, bọn hỗn quan đang phát tờ rơi về Luật đặc khu và bắt dân ký tên đồng ý vào đó, thì điện thoại của Đồng Chuông Tử bị gửi tin nhắn và phá luôn. Anh chị em có lòng với người Chăm, chịu khó ghé qua trang của hắn (https://bit.ly/2l9I1rU) để coi thử vì sao phone của hắn hư vậy.
Sáng thứ 7, mọi thứ xám màu theo kiểu weekend Nhà nước.