CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI GỬI TỚI TRUMP: ÔNG ĐÃ GÂY RA MỚI HỖN ĐỘN NÀY — HÃY TỰ MÀ GIẢI QUYẾT ĐI

0
5
Credit: Getty Images

Donald Trump đã dành nhiều ngày để khoe khoang rằng Hoa Kỳ đã “giành chiến thắng” trong cuộc chiến thảm họa do chính ông khởi xướng, đồng thời tuyên bố với các đồng minh rằng chúng tôi không cần đến họ. Giờ đây, khi những hậu quả từ các quyết định liều lĩnh của ông đang ập đến, ông lại đột ngột quay sang cầu xin phần còn lại của thế giới hãy ra tay giải cứu mình.

Chỉ có một vấn đề duy nhất: họ chẳng hề mặn mà gì với lời cầu xin đó.

Lần lượt từng người một, các nhà lãnh đạo thế giới đang tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không vội vàng lao vào giải cứu chiến dịch đang trên đà thất bại của ông Trump tại Eo biển Hormuz. Ông Trump không hề muốn những thông tin này bị rò rỉ ra ngoài, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn sẽ lan truyền tin tức này đi thật rộng rãi.

Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng này:
“Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc điều động các tàu hộ tống. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cân nhắc xem Nhật Bản có thể thực hiện những gì một cách độc lập, cũng như những gì có thể làm được trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.”

Úc cũng tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ đứng ngoài cuộc:
“Chúng tôi sẽ không gửi tàu chiến đến Eo biển Hormuz. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng to lớn của khu vực này, nhưng đây không phải là việc mà chúng tôi được yêu cầu tham gia, hay là việc mà chúng tôi sẽ đóng góp lực lượng,” Bộ trưởng Catherine King phát biểu.

Hàn Quốc cũng phát đi tín hiệu không đưa ra bất kỳ cam kết nào, với tuyên bố:
“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ về vấn đề này và sẽ đưa ra quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.”

Ngay cả Anh — một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ — cũng đang tìm cách tách mình ra khỏi cuộc chiến của ông Trump. Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố ông sẽ không để mình bị “lôi vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran” trong khi thảo luận về các phương án tiếp cận khác nhằm đảm bảo an ninh hàng hải.

Trên khắp châu Âu, phản ứng dành cho ông Trump thậm chí còn lạnh nhạt hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, có lẽ đã đưa ra lời đáp trả thẳng thắn nhất:
“Ông Trump kỳ vọng điều gì từ một vài chiếc tàu khu trục nhỏ của châu Âu — những điều mà ngay cả Hải quân Hoa Kỳ hùng mạnh cũng không thể thực hiện nổi? Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi; chúng tôi không phải là kẻ đã châm ngòi cho nó.”

Ý tuyên bố rằng ngoại giao mới là lời giải cho vấn đề này. Hy Lạp khẳng định họ sẽ không tham gia vào bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Liên minh Châu Âu hiện đang thảo luận về sứ mệnh hải quân hiện có của khối, nhưng dự kiến ​​sẽ không mở rộng phạm vi hoạt động của sứ mệnh này sang khu vực Eo biển Hormuz. Trump đã châm ngòi cho cuộc chiến liều lĩnh này, khiến các đồng minh xa lánh suốt nhiều năm, huênh hoang rằng ông chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai—và giờ đây, khi tình hình đang tuột dốc mất kiểm soát, ông lại quay sang van nài chính những quốc gia mà mình từng xúc phạm hãy đến giải cứu ông.

Và họ đã từ chối.

Đây chính là hệ quả khi một vị tổng thống dành nhiều năm để xúc phạm các đồng minh, đe dọa các đối tác trong khối NATO, và khoe khoang rằng nước Mỹ có thể tự mình xoay xở mà không cần ai khác. Khi khủng hoảng ập đến, những mối quan hệ từng đóng vai trò xương sống cho vị thế lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ đã không còn nữa.

Trump đã phá hỏng tất cả.

Giờ đây ông lại muốn hàn gắn chúng—đúng vào lúc ông đang cần sự giúp đỡ nhất.

Thế giới chẳng hề tin vào điều đó.