Bộ Tư pháp lặng lẽ xóa bỏ nghiên cứu sau cái chết của Charlie Kirk, trong đó cho rằng các phần tử cực đoan cánh hữu tham gia vào bạo lực chính trị “nhiều hơn nhiều”

0
35
Charlie Kirk. Credit : Roger Askew/Shutterstock 

“Những kẻ cực đoan cánh hữu đã thực hiện nhiều vụ giết người có động cơ tư tưởng hơn nhiều so với những kẻ cực đoan cánh tả hoặc Hồi giáo cực đoan”, một phiên bản lưu trữ của nghiên cứu cho biết.

CẦN BIẾT

Một nghiên cứu về tần suất ngày càng tăng của các “cuộc tấn công cực hữu” đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của Bộ Tư pháp.
Việc gỡ bỏ này diễn ra sau khi nhà bình luận chính trị cánh hữu Charlie Kirk bị bắn chết tại một trường đại học ở Utah.

Một phiên bản lưu trữ của nghiên cứu này vẫn còn tồn tại trực tuyến, trong đó nêu rõ rằng “những kẻ cực hữu đã thực hiện nhiều vụ giết người có động cơ ý thức hệ hơn” so với cánh tả.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dường như đã lặng lẽ gỡ bỏ thông tin trực tuyến liên quan đến bạo lực cánh hữu sau vụ ám sát Charlie Kirk.

Tính đến thứ Sáu, ngày 12 tháng 9, một nghiên cứu năm 2024 có tựa đề “Nghiên cứu của NIJ cho chúng ta biết gì về chủ nghĩa khủng bố trong nước” đã không còn xuất hiện trên trang web của Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nó vẫn có thể được xem dưới dạng một bài đăng lưu trữ trên Wayback Machine.

“Chủ nghĩa cực đoan bạo lực, dân tộc chủ nghĩa, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã gia tăng ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, số vụ tấn công cực hữu tiếp tục vượt xa tất cả các loại hình khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực gia đình khác”, hai dòng đầu tiên của nghiên cứu viết.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 3 năm 2025.
Andrew Harnik/Getty

Nghiên cứu tiếp tục cho biết: “Kể từ năm 1990, những kẻ cực đoan cánh hữu đã thực hiện nhiều vụ giết người có động cơ tư tưởng hơn so với những kẻ cực đoan cánh tả hoặc Hồi giáo cực đoan, bao gồm 227 vụ việc cướp đi sinh mạng của hơn 520 người.”

Kirk bị bắn chết vào thứ Năm, ngày 10 tháng 9, trong một sự kiện diễn thuyết tại Đại học Utah Valley, một phần trong chuyến lưu diễn trở lại nước Mỹ của nhà bình luận chính trị cánh hữu này.

Những câu chuyện liên quan

Donald Trump nói rằng ông “không quan tâm” đến việc hàn gắn chia rẽ chính trị sau cái chết của Charlie Kirk

Trump được hỏi tại sao ông không hạ cờ Hoa Kỳ để tưởng nhớ Melissa Hortman, một nghị sĩ Dân chủ đến từ Minnesota, bị sát hại: “Tôi không quen. Ai vậy?”

Người đàn ông 31 tuổi này bị bắn từ khoảng cách 200 mét trong khi đang mời những người chỉ trích “chứng minh tôi sai” về nhiều vấn đề chính trị khác nhau.

Sinh viên Hunter Kozak của Đại học Utah Valley là người cuối cùng nói chuyện với Kirk, người đang trả lời các câu hỏi của đám đông vào thời điểm anh ta qua đời.

“Anh có biết có bao nhiêu người Mỹ chuyển giới là kẻ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không?” Kozak hỏi Kirk.

Charlie Kirk phát biểu tại Đại học Utah Valley vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Orem, Utah.
Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty

“Quá nhiều,” Kirk đáp.

Kozak nói với Kirk rằng chỉ có năm người Mỹ chuyển giới tham gia vào các vụ xả súng hàng loạt trong thập kỷ qua.

Kozak sau đó hỏi Kirk liệu anh ta có biết nước Mỹ đã chứng kiến ​​bao nhiêu vụ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không.

“Tính hay không tính bạo lực băng đảng?” Kirk đáp. Sau đó, anh ta bị bắn chết.

Tyler Robinson, thanh niên 22 tuổi bị buộc tội giết Kirk, được cho là đã thú nhận với bạn cùng phòng và cũng là bạn tình của mình rằng anh ta thực hiện tội ác vì “đã quá chán ghét [Kirk]”.

Robinson cũng mô tả cha mình là một thành viên “khá cứng đầu”.

Trump và Pam Bondi tại Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 2 năm 2025.
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP qua Getty

Trong lần xuất hiện trên chương trình Fox & Friends ngày 12 tháng 9, Trump, 79 tuổi, đã trả lời câu hỏi về cách “hàn gắn” trong bối cảnh chia rẽ chính trị sau cái chết của Kirk bằng cách nói: “Tôi chẳng quan tâm.”

“Những kẻ cực đoan cánh tả mới là vấn đề,” ông nói thêm. “Chúng tàn bạo, kinh khủng và rất am hiểu chính trị.”

Những bình luận của Trump được đưa ra sau khi Melissa Hortman, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Minnesota, bị sát hại cùng chồng tại nhà riêng vào tháng 6, trong một vụ việc mà Thống đốc Minnesota Tim Walz gọi là “một vụ ám sát có động cơ chính trị.”

Theo các nhà chức trách, cặp đôi và chú chó cưng của họ đã bị một tay súng giả danh cảnh sát bắn chết tại nhà riêng vào ngày 14 tháng 6.

Thượng nghị sĩ bang Minnesota John Hoffman và vợ, Yvette, cũng bị bắn tại nhà riêng – được cho là do cùng một tay súng gây ra – nhưng đã bình phục.

Các vụ tấn công ở Minnesota và Utah là những ví dụ điển hình mới nhất về bạo lực chính trị nhắm vào các nhân vật ở cả hai đảng.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, những kẻ bạo loạn ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ để tìm kiếm các nhà lập pháp; vào năm 2022, chồng của Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi đã bị một kẻ đột nhập vào nhà tấn công bằng búa; trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump đã sống sót sau hai vụ ám sát rõ ràng; và trước đó vào năm 2025, nhà của Thống đốc đảng Dân chủ Pennsylvania Josh Shapiro đã bị phóng hỏa khi ông và gia đình đang ngủ bên trong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here