Anh trai của Jeffrey Epstein tin rằng Trump bị trì hoãn công bố hồ sơ vì ‘Có những thứ trong đó mà anh ta không muốn người khác nhìn thấy’

0
57
Mark Epstein nói rằng ông ta tin rằng Tổng thống Donald Trump đã chậm chạp khi công bố các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein bởi vì các hồ sơ có thể chứa thông tin mà Trump sẽ giữ riêng tư.
Trong một thứ Năm, ngày 20 tháng 11 xuất hiện trên Erin Burnett OutFront của CNN, Mark – anh trai của nhà tài chính quá cố và bị kết án tội phạm s** – cho biết sự chậm trễ dường như có chủ ý.
“Tôi nghĩ đó là một câu hỏi rõ ràng, không chỉ dành cho tôi”, anh ấy nói. “Có những thứ trong đó anh ấy không muốn người khác nhìn thấy. Điều đó có vẻ rõ ràng. ”
Mark không đưa ra bằng chứng nào để hỗ trợ khiếu nại và đóng khung nó như niềm tin cá nhân của anh ta.
Ông cũng nói với Burnett rằng Trump và Jeffrey Epstein là “những người bạn rất tốt” vào những năm 1990 và đề nghị các nhà điều tra nên kiểm tra hồ sơ chuyến bay từ giai đoạn đó. Mark nói rằng hai người đàn ông đã bay cùng nhau trên máy bay riêng của họ và dành thời gian trong văn phòng của nhau.
“Họ nói Donald đã ở trên máy bay của Jeff giống như bảy lần, nhưng tôi thắc mắc, họ đã kiểm tra nhật ký chuyến bay của Donald từ những ngày đó để xem Jeffrey đã ở trên máy bay của mình bao nhiêu lần? ” anh ấy nói. “Tôi biết Jeffrey đã nói với tôi trong một số dịp anh ta bay lên hoặc bay xuống cùng Donald. Và Donald đã ở văn phòng của Jeffrey khá lâu vào những năm 90. Họ là những người bạn tốt, những người xung quanh đều biết điều đó. ”
Đánh dấu thêm cho rằng Jeffrey Epstein cuối cùng đã phá vỡ mối quan hệ với Trump sau khi quyết định Trump là một “lừa đảo”, và tuyên bố rằng đã được chụp lại “trên băng. ” Anh ấy không cung cấp bản thu âm hoặc chi tiết về nơi nó có thể tồn tại.
Trong cuộc phỏng vấn, Mark cũng nói rằng anh trai của mình đã nói với ông Trump đã gọi sau cuộc bầu cử năm 2016, ngạc nhiên với chiến thắng của chính mình.
“Jeffrey nói với tôi rằng đó là sau cuộc bầu cử, Trump đã gọi cho anh ấy và nó giống như ‘Bạn có tin được không? ’” Mark đã nhận. “Bởi vì không ai tin rằng Trump sẽ giành chiến thắng. Trump đã rất ngạc nhiên khi anh ta đã thắng. ”
Trump đã công khai nói rằng ông đã không nói chuyện với Epstein trong vài năm trước khi Epstein qua đời.
Các bình luận mới nhất của Mark, theo dõi các cáo buộc gần đây khác mà anh ấy đưa ra về việc xử lý các hồ sơ Epstein. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào đầu tuần này, anh ta tuyên bố một nguồn tin không tên cho biết anh ta những tên bảo thủ đã bị loại khỏi các tài liệu để bảo vệ Đảng Cộng hòa.
“Gần đây tôi đã được nói… Họ đang phá hoại những hồ sơ này,” Mark nói rằng, cáo buộc các quan chức đang “cạo sạch các hồ sơ để lấy tên của Đảng Cộng hòa ra. ” Ông ấy mô tả nguồn gốc là đáng tin cậy nhưng không xác định họ.
Ông nói thêm rằng ông tin rằng anh trai của mình đã giữ những thông tin gây tổn hại về Trump trong chiến dịch năm 2016.
“Anh ta không nói với tôi những gì anh ta biết,” Mark nói, “nhưng Jeffrey chắc chắn có bụi bẩn trên Trump”, khẳng định rằng nó đủ nghiêm trọng để có thể thay đổi cuộc bầu cử.
Được hỏi về cáo buộc của Mark Epstein, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson đã từ bỏ họ là “những tuyên bố vô căn cứ” và cho rằng sự chú ý cũng nên tập trung vào Đảng Dân chủ có mối quan hệ với Epstein. Trong một tuyên bố, Jackson đã đặt ra những câu hỏi về các mối quan hệ liên quan đến Stacey Plaskett, Hakeem Jeffries và cựu Tổng thống Bill Clinton.
Plaskett đã từng nói rằng cô ấy không tự xem mình là bạn với Epstein và khẳng định rằng cô ấy tin rằng anh ta có thông tin liên quan đến phiên điều trần Hạ viện năm 2019. Jeffries nói rằng anh ta không nhớ về một email gây quỹ năm 2013 liên quan đến Epstein và anh ta chưa bao giờ gặp anh ta. Một phát ngôn viên cho Clinton đã duy trì từ lâu rằng Clinton không biết về tội ác của Epstein và đã phủ nhận rằng Clinton đã đến thăm hòn đảo riêng của Epstein.
Trong khi Trump đã tìm cách xa Epstein trong những năm qua, mối quan hệ trước đây của họ đã được ghi lại trong các báo cáo và ảnh công khai từ những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Jeffrey Epstein đã bị bắt vào tháng 7 năm 2019 vì cáo buộc liên bang về tội buôn người thành niên và âm mưu. Ông qua đời vào tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Sửa chữa Đô thị ở New York trong khi chờ phiên tòa, trong những gì mà cơ quan chức năng đã cai trị một vụ tự tử rõ ràng.