40 tỷ cho Argentina – 5 tỷ cho người nghèo: Bài toán đạo đức của nước Mỹ thời Trump

0
25
Trump admin appeals order to pay SNAP benefits in full

Nước Mỹ đang chứng kiến một nghịch lý cay đắng. Chính quyền Trump vừa tuyên bố viện trợ 40 tỷ USD cho Argentina, nhưng lại kháng nghị phán quyết buộc chi trả quyền lợi SNAP — chương trình phiếu thực phẩm cho hơn 42 triệu người Mỹ nghèo. Số tiền duy trì SNAP chỉ bằng một phần tám gói hỗ trợ Argentina, nhưng lại bị coi là “không cần thiết”.
Vậy nước Mỹ đang ưu tiên điều gì — con người, hay quyền lực?

Trong khi hàng triệu gia đình Mỹ đang chờ phiếu thực phẩm để sống qua mùa đông, thì ở Washington, chính quyền vẫn nói về “kỷ luật tài khóa” và “chống lãng phí”. Nhưng cùng lúc đó, 40 tỷ USD được phê duyệt để “ổn định kinh tế Nam Mỹ”, nhằm củng cố vị thế của Trump với đồng minh Javier Milei — một người bạn chính trị, chứ không phải một đối tác chiến lược thực sự.
Thật trớ trêu, nước Mỹ lại sẵn sàng cứu đói thế giới, nhưng bỏ mặc chính người dân của mình.

SNAP không phải là “chương trình của đảng Dân chủ”. SNAP là chương trình của lòng nhân đạo, được thiết kế để bảo vệ người yếu thế khỏi sự tàn nhẫn của nghèo đói. Khi một chính quyền xem việc nuôi sống dân nghèo là “chi tiêu không hiệu quả”, nhưng lại tiêu hàng chục tỷ đô để mua ảnh hưởng chính trị, thì nền đạo đức quốc gia đang lung lay.

Nước Mỹ từng được ngưỡng mộ không chỉ vì giàu có, mà vì bao dung và tử tế. Khi Abraham Lincoln nói “chính phủ của dân, do dân và vì dân”, ông không nói “vì các tỷ phú”.
Nếu một quốc gia đánh mất lòng thương xót dành cho người đói, thì không còn gì để gọi là vĩ đại nữa.

Thời Trump, người ta treo đèn chùm mạ vàng trong Nhà Trắng, nhưng hàng triệu người Mỹ phải tắt đèn vì không đủ tiền mua thức ăn.
Và đó chính là bức chân dung thật nhất của “nước Mỹ vĩ đại trở lại” hôm nay.