Site icon TUẦN VIỆT NAM

Tiếc cho Phan Kim Khánh, vì đã sinh ra ở Việt Nam!

Sinh viên Phan Kim Khánh

Theo FB Nguyễn Nữ Phương Dung

Ở Việt Nam cũng có những sinh viên không thua gì Joshua Wong, Nathan Law, Alex Chow, Agnes Chow, Lester Shum… Hong Kong.

Nhưng tiếc, có lẽ những bạn trẻ Việt kém may mắn hơn khi sống trong 1 xã hội tồi tệ hơn Hong Kong nhiều. Họ đã chiến đấu vô cùng đơn độc vì lý tưởng của mình.

Đất nước người ta đang vui mừng khi Joshua & Nathan được bảo lãnh tạm tha, đó là kết quả khi dư luận có cuộc vận động mạnh đòi trả tự do. Mọi tầng lớp trí thức quan tâm Joshua, Nathan & cả Alex Chow (vẫn còn bị giam vì không chịu bảo lãnh), họ được phóng viên báo chí theo dõi.

Trong khi đó cùng thời điểm ở 1 quốc gia gần Hong Kong, sinh viên Phan Kim Khánh bị 6 năm tù 4 năm quản chế vì “sử dụng internet để tuyên truyền đa nguyên đa đảng, phi chính trị quân đội, bầu cử tự do, tự do báo chí và chống tham nhũng…” – Theo giám định viên Bộ thông tin truyền thông nói trước toà.

Khánh thừa nhận hành vi của mình và cho rằng đây là kết quả của nhận thức. (Tin từ luật sư Ha Huy Son)

Người bức xúc bản án chỉ có người thân Khánh, một số người hoạt động, người quan tâm chính trị trên internet, luật sư biện hộ Khánh. Tiệt nhiên không 1 trí thức uy tín, 1 idol có tiếng tăm nào dám lên tiếng, không một báo chí chính thống nào đưa tin này với quan điểm sai khác toà tuyên án.

Những sinh viên như Phan Kim Khánh, Trần Hoàng Phúc, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên…. Đã sống hết mình vì tuổi trẻ và chấp nhận hi sinh tuổi thanh xuân trong chốn lao tù để trả giá cho lý tưởng cao đẹp của mình.

Họ rất trẻ, can đảm, nhiệt huyết và tôi biết trong số họ có người cực kì thông minh, ham học, có trí tuệ và quan trọng là họ yêu nước vô vàn.

Chỉ tiếc là họ sinh ra ở Việt Nam không phải Hong Kong….

— cùng với Hoang Viet18 người khác.

Exit mobile version