Bài viết của TS. Nguyễn Hồng Vũ :
Ở nước Mỹ có một căn nhà nhỏ rất nổi tiếng với hai phòng ngủ, rộng khoảng 100 mét vuông (1,050-square-feet) ở thành phố Seattle (1438 NW 46th St, Seattle, WA 98107-4634). Sự nổi tiếng của căn nhà không phải vì nó có một kiến trúc đặc biệt hoặc sự nổi tiếng của chủ nhân, người phụ nữ tên Edith Macefield… mà sự nổi tiếng của nó đến từ sự “cứng đầu” của người chủ nhân khi từ chối lời đề nghị trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ để bán cho các nhà đầu tư phát triển khu thương mại.
Lý do đơn giản của Edith khi từ chối bán với bất kỳ giá nào là vì bà cảm thấy hạnh phúc khi sống ở ngôi nhà này, nơi mà bà đã sống từ năm 1952 và bà gọi nó là Whitewood Cottage (Ngôi nhà gỗ trắng). Do vậy, các chủ đầu tư đã bắt buộc phải xây các tòa nhà thương mại xung quanh khiến căn nhà của Edith trở nên lọt thỏm giữa những cao ốc sừng sững và trở thành một điểm nhấn hết sức đặc biệt… Nó không chỉ thể hiện “ý chí” của người chủ nhà mà còn thể hiện sự “nhân văn” và tôn trọng “quyền sở hữu” của xã hội Mỹ.
Sau khi từ chối khoảng tiền khổng lồ để bán ngôi nhà của mình thì Edith tiếp tục sống ở đó đến cuối đời. Bà ra đi ở tuổi 86 vào ngày 15 tháng 6 năm 2008, do ung thư tuyến tụy. Hiện nay căn nhà vẫn ở đó và là điểm dừng chân của nhiều người đến Seattle để chụp hình kỷ niệm và gắn bong bóng thể hiển sự ủng hộ.
Có lẽ sự tôn trọng “quyền sở hữu chính đáng của người dân” là một trong những động lực thúc đẩy đất nước tư bản này phát triển ngày đêm. Khi người ta biết rõ rằng công sức của họ bỏ ra để có được những tài sản chính đáng thì sẽ được xã hội tôn trọng. Cũng vì thế mà chúng ta có thể hiểu tại sao khi báo chí lề phải ở Việt Nam suốt ngày ra rả rằng dân Mỹ đa phần là người nghèo, ở tầng lớp thấp, tỉ lệ nghèo đói cao, v.v… nhưng trước cổng đại sứ quán Mỹ ở thiên đường nước ta lúc nào cũng có những hàng dài tít tắp… Mình rất ưng câu nói của ai đó “Qua Mỹ làm cực chết mẹ chứ chẳng chơi, nhưng tài sản cái nào của tao là của tao”!
Gần Tết rồi, nhìn dân Đồng Tâm mà mình cảm thấy đau lòng! Lúc trước mình nghĩ chỉ có cướp hay lợi dụng Tết nhứt để hành nghề thôi chứ… nay mình biết mình đã nghĩ sai!
Xin chia buồn cho sự hy sinh của người dân Đồng Tâm vừa ngã xuống! 🙏
TS. Nguyễn Hồng Vũ,
Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA
——
Thông tin tham khảo:
1- https://www.kiro7.com/…/seattles-up-house-and-ed…/734292340/
2- https://www.seattletimes.com/…/searching-for-edith-macefie…/ (Even in death, ‘Up’ house owner Edith Macefield remains a mystery)
3- https://www.bbc.com/vietnamese/51044466 (Tranh chấp đất Đồng Tâm: Ứng xử của chính quyền là ‘sai lầm về chính sách’?)
4- https://vietbao.com/…/37-trieu-dan-duoi-muc-ngheo-chiem-12-…
5- https://news.zing.vn/gan-13-dan-my-la-nguoi-ngheo-o-tang-lo…