Site icon TUẦN VIỆT NAM

Musk đã giúp Epstein sống lại như thế nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến cay đắng với Trump

Cuộc chiến giữa người đàn ông giàu nhất thế giới và những người quyền lực nhất được lấy trực tiếp từ tác phẩm “Frankenstein” của Mary Shelley – với Musk là quái vật.

Elon Musk biết chính xác mình đang làm gì khi đăng bài viết “thả thính” vào ngày 5 tháng 6, đúng vào thời điểm căng thẳng giữa ông và Tổng thống Donald Trump lên đến đỉnh điểm.

“Đã đến lúc thả một quả bom thực sự lớn: @realDonaldTrump nằm trong hồ sơ Epstein”, Musk đăng lên X. “Đó là lý do thực sự khiến chúng không được công khai. Chúc một ngày tốt lành, DJT!”

Vào thời điểm đó, bài đăng này được coi là một thông điệp khiến mối quan hệ giữa tổng thống và người bạn đồng hành khó có thể hàn gắn trở nên không thể cứu vãn. Nhưng Trump dường như vẫn nắm giữ tất cả các quân bài. Suy cho cùng, ông là người đàn ông quyền lực nhất hành tinh, ngay cả khi ông không phải là người giàu nhất.

Tỷ phú Tesla đang ra đi vì một tương lai bất định, vực dậy gã khổng lồ xe hơi mà chính ông đã một tay đánh bại.

Nhưng manh mối cho ý định thực sự của ông nằm ở bài đăng tiếp theo ít được chú ý của ông trên nền tảng X.

“Hãy ghi nhớ bài đăng này cho tương lai”, ông viết. “Sự thật sẽ được phơi bày.”

Hồi đó, Trump không phản đối việc công bố toàn bộ hồ sơ của Epstein. Ông tỏ ra sẵn sàng chấp nhận. Ông không có gì phải che giấu. Ông đã từ lâu giữ khoảng cách với nhà tài chính quá cố và là bạn của giới nhà giàu và nổi tiếng. Ông không muốn dính líu gì đến người đàn ông bị cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên trước khi tự tử trong phòng giam ở thành phố New York vào ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Bộ trưởng Tư pháp của Trump, Pam Bondi, đã hiểu lầm tổng thống trong cơn tuyệt vọng muốn nịnh nọt và đã phát các tập tài liệu chi tiết về Epstein. Chúng đã cũ và đáng thất vọng, nhưng chúng đi kèm với lời hứa hẹn sẽ còn nhiều hơn nữa.

Lúc đó chẳng có tiếng chuông báo động nào cả. Chắc chắn, không ai nghĩ rằng một vụ bê bối kéo dài với một tên tội phạm đã chết và mùi hôi thối của sự giàu có và quyền lợi đang phai nhạt có thể hạ bệ vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.

Suy cho cùng, ông đã sống sót sau những bản án trọng tội và cáo buộc ngoại tình, hành nghề sai trái từ một nữ diễn viên phim người lớn, cộng với cáo buộc kích động bạo loạn tại trung tâm dân chủ của nước Mỹ.

Trong cái nóng bỏng của mối quan hệ anh em tan vỡ, thật dễ dàng quên mất rằng Musk và những người theo ông ta đã đào sâu vào kho bạc của chính phủ. Ai mà biết được Bộ Hiệu quả Chính phủ đã khai thác được những bí mật gì trong vài tháng đầu bùng nổ đó?

Thời gian đã chứng minh rằng Musk biết cách làm tổn thương Trump.

Và Trump ngay lúc đó đã biết rằng ông ta đã tạo ra con quái vật Frankenstein của riêng mình.

Nói với Trump vào tháng 5 rằng tên của ông ta xuất hiện “nhiều lần” trong các tập tin.

Chuyện này xảy ra trước khi Musk tiết lộ vụ bê bối X. Đó không phải là dấu hiệu của hành vi sai trái, vì nhiều cái tên khác cũng xuất hiện trong các tài liệu. Nhưng hồi chuông cảnh báo đã vang lên.

Vài tuần sau dòng tweet của Musk, Bộ Tư pháp cho biết sẽ không công bố thêm thông tin nào về Epstein, nhằm bảo vệ các nạn nhân của nạn khiêu dâm trẻ em. Ngoài ra: Không có danh sách “khách hàng” của Epstein. Đó chỉ là một “câu chuyện giả mạo” khác, Nhà Trắng cho biết.

Và đó đáng lẽ là tất cả.

Lúc đó, Musk đã xóa dòng tweet về Epstein của mình. Ông thậm chí còn thừa nhận mình đã “đi quá xa” khi đăng tải nó.

Nhưng thần đèn đã ra khỏi bình. Và nó quá lớn để nhét trở lại.

Giám đốc FBI Kash Patel và phó của ông, Dan Bongino, đã liên tục nói về tầm quan trọng của việc công bố các tài liệu trong cuộc sống trước đây của họ với tư cách là người dẫn chương trình podcast. Giờ đây, họ chịu trách nhiệm che giấu chúng.

Musk đã để lại một quả bom chưa nổ—và nó cứ liên tục phát nổ.

Để đảm bảo vấn đề không bị lộ tẩy, Musk đã liên tục đăng hàng loạt tweet, có lúc đăng tới 35 bài đăng hoặc đăng lại chỉ trích cách Trump xử lý các tài liệu về Epstein.

Ông gọi đó là “một sự che đậy (hiển nhiên)” và tuyên bố “rất nhiều người có quyền lực muốn danh sách đó bị xóa bỏ”.

Musk cũng đưa ra đánh giá riêng của mình về phản ứng của Nhà Trắng dưới thời Trump đối với vụ bê bối.

“1. Không thừa nhận điều gì; 2. Phủ nhận tất cả; 3. Phản bác lại”, đồng thời nói thêm, “Nhưng lần này sẽ không hiệu quả”.

Suốt thời gian qua, Trump đã che đậy một cách trắng trợn. Một cách ngược đời. Ít nhất, chính quyền đang tạo ấn tượng rằng cuối cùng họ đã quyết định thực hiện những động thái mà đáng lẽ ra họ phải làm từ nhiều tháng trước. Đến mức hôm thứ Năm, Todd Blanche, người đứng thứ hai tại Văn phòng Tổng chưởng lý, đã bay đến Tallahassee, Florida, để phỏng vấn Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ, đồng thời là người quản lý tài sản của Epstein.

Đối với Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù, đây là cơ hội để thương lượng một bản án ngắn hơn để đổi lấy việc chia sẻ những gì cô biết.

Việc cuộc phỏng vấn có thể giúp ích cho Trump như thế nào thì khó đánh giá hơn. Ông ta biết Epstein. Maxwell biết điều đó. Ai cũng biết điều đó. Nhưng hiệu quả ra sao và trong bao lâu? Đây là những kịch bản nguy hiểm hơn, chứa đầy rủi ro.

Tại sao không công bố tất cả các báo cáo đề cập đến Trump nếu không có gì phải che giấu? Tôi đoán đó là câu hỏi tỷ đô. Nếu ông ta làm điều đó ngay từ đầu, tên tuổi của Epstein sẽ bị ném trở lại địa ngục, nơi nó thuộc về.

Trump đang ngày càng lùi bước, từ việc ban đầu tạo ấn tượng rằng các hồ sơ sẽ được công bố, đến việc đảm bảo chúng sẽ không được công bố. Từ việc nói rằng ông không thực sự quan tâm đến việc kiện tờ The Wall Street Journal vì một bài viết về mối quan hệ được cho là của ông.

Nó giống như một phiên bản Nhà Trắng của Memento, bộ phim năm 2000 của Christopher Nolan kể lại câu chuyện theo hướng ngược lại.

Trump đang phải trả giá cho nhiệm kỳ tổng thống công khai của mình. Ông ta nói chuyện hàng giờ liền với giới truyền thông mà không hề chuẩn bị. Điều nguy hiểm ở đây là những lời nói của ông ta có thể quay lại ám ảnh ông ta. Mọi lời ông ta từng nói về Epstein và hồ sơ Epstein đều đang bị xem xét kỹ lưỡng.

Trump có thể điều hành chính quyền của mình. Ông ta có lẽ có thể điều hành những người ủng hộ MAGA của mình, mặc dù có những dấu hiệu đáng lo ngại về sự chia rẽ. Ông ta thậm chí có thể điều hành được giới truyền thông.

Nhưng vẫn có một người khiến ông ta mất ngủ hàng đêm.

Bởi vì Donald Trump không biết Elon Musk biết những gì hoặc ông ta sẽ làm gì.

Trong tiểu thuyết kinh điển của Mary Shelley, nhà khoa học Victor Frankenstein đã theo chân con quái vật mà hắn tạo ra đến tận cùng trái đất sau khi thề sẽ tiêu diệt hắn.

Nhưng Victor là người chết trước.

Con quái vật căm ghét “cha” của mình vì đã phản bội hắn. “Ông ấy đã bỏ rơi tôi: và, trong nỗi cay đắng của trái tim, tôi đã nguyền rủa ông ấy”, Shelley viết về sinh vật biến mất vào màn đêm, quyết tâm tự tử.

Musk sẽ không đi đâu cả. Nhưng anh cảm thấy bị Trump bỏ rơi sau khi giúp mua chuộc chức tổng thống của ông ta.

Và Epstein chính là vũ khí anh dùng để trả thù.

Nguồn : https://www.rsn.org/001/how-musk-brought-epstein-back-to-life-to-win-his-bitter-war-with-trump.html?

Exit mobile version