18.11.2017
18.11.2016
Trong thời gian qua, Hồng Ly đã rất may mắn nhận được nhiều sự chia sẻ của mọi người gửi vào Inbox trên trang FB của mình. Dù thời gian rất eo hẹp nhưng mình có thể khẳng định đã luôn luôn đọc hết 100% số thư gửi đến để lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chân tình của mọi người dù các bạn có thuộc hay không thuộc danh sách bạn bè trên FB của mình. Mặc dù luôn cố gắng trả lời để hồi đáp sự tin tưởng của tất cả mọi người, nhưng chắc chắn là mình vẫn không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Hôm nay, sau khi đã thống kê lại tất cả những câu hỏi của các bạn trong đó có cả những người bạn không cùng chính kiến, mình xin phép được trả lời rất thẳng thắn như sau :
Có thể đối với một số bạn, lý tưởng của mình chỉ là “trứng chọi đá” mà thôi ! Xin vâng, mình ghi nhận và trân trọng tất cả những quan điểm trái chiều. Chúng ta không thể có dân chủ thực sự khi chúng ta gạt bỏ và không muốn nhìn nhận một quan điểm khác mình. Điều kiện đầu tiên để tiến về dân chủ là chúng ta cần gạt bỏ cái tôi cá nhân để học cách tôn trọng nhau và tôn trọng sự khác biệt. Chúng ta không nhất thiết phải có cùng quan điểm trên mọi vấn đề. Mình có thể không đồng ý với quan điểm của bạn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sai ! Khi bạn nói “trứng chọi đá”, bạn hoàn toàn đúng ! Làm sao chúng ta có thành công khi cứ lấy sức mạnh của lý tưởng đấu tranh chỉ nặng bằng quả trứng mà chọi lại được với lực lượng đông đảo và cứng như đá của bên đối lập được ! Chính vì vậy, chúng ta chọn làm nước, bạn không nghe thấy tiếng dân sao ? Sức mạnh của dân là nước, sức mạnh của nước sẽ nhấn chìm hết tất cả những gì nó đi qua. Và ngay cả khi sức mạnh của nước này yếu đi và nếu chúng ta kiên định và tin tưởng vào mục tiêu đấu tranh tốt đẹp của mình thì cũng đủ để tạo ra dòng chảy khiến cho “nước chảy đá mòn” ! Mỗi ngày chỉ cần chúng ta nhích lên một bước dù ngắn, đích đến lại ở gần ta thêm một bước !
Mình chọn ra mặt đấu tranh chỉ bởi vì mình thấy điều đó là cần thiết! Mỗi người ai cũng có quyền chọn phương pháp và hướng đi tốt nhất cho mình trong cuộc sống. Mình tôn trọng sự lựa chọn đó vì mình hiểu rằng đằng sau những cái hình avatar ảo kia vẫn là một con người thật, một trái tim, một trí óc thật. Nếu cái duyên cho phép chúng ta được gặp nhau bên ngoài không gian ảo thì tốt, còn nếu không thì mình cũng không lấy đó làm phiền lòng vì cái quan trọng đằng sau cái avatar đó vẫn là môt lương tâm thức tỉnh và một trái tim biết chia sẻ yêu thương. Mình không sợ các bạn dư luận viên, mình không sợ các bạn ‘’hai mang” hoặc đến trực tiếp từ bên đối lập. Bạn đến nhà mình, hãy tin rằng bạn luôn được chào đón khi bạn biết ứng xử và làm cho người khác tôn trọng tiếng nói khác biệt của bạn ! Mình chọn ra mặt không có nghĩa là mình phủ nhận những người không ra mặt ! Ngược lại, mình còn rất trân trọng những nỗ lực thầm lặng cho phong trào chung của những người bạn sẵn sàng hy sinh mà không cần một biển hiệu, một huy chương ấy !
Là con người, mình cũng biết sợ hãi và đau đớn như tất cả các bạn thôi. Nhưng khi ta làm điều thiện, làm việc chính nghĩa thì tại sao ta phải sợ hãi ? Ta ở ngoài sáng, tại sao phải sợ những kẻ trong bóng tối ? Nỗi sợ hãi đó thật ra chỉ là vấn đề tâm lý mà nhà cầm quyền luôn tìm cách reo rắc vào trong đầu óc của chúng ta để dễ bề cai trị và củng cố chế độ độc tài này mà thôi ! Chừng nào chúng ta còn sợ hãi, thì chừng đó chúng ta còn vô tình chặt hết đi những hy vọng của một sự đổi thay ! Một cánh tay giơ lên, sẽ có hàng triệu cánh tay tiếp nối cùng hợp lực như vết dầu loang sẽ tạo thành một sức mạnh tổng hợp hất tung và xóa bỏ mọi chế độ bất công, phi nhân nghĩa. Khi ta biết chế ngự và vượt qua sự sợ hãi, thì có nghĩa là chúng ta đang bắt đầu tiến rất gần mục đích của mình rồi ! Nhận thức đúng dẫn đến hành động tương ứng và sẽ giúp bạn hoàn thiện và tăng tốc trên chặng đua còn lại !
Mình chấp nhận cô đơn và lội ngược dòng không phải bởi mình muốn chứng tỏ “rảnh rỗi sinh nông nổi’ hay “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Phía sau một con người đều là một mái ấm gia đình, những người thân và những người bạn tri kỷ. Đấu tranh theo nghĩa hẹp là mình đang đi tìm lại sự công bằng cho chính mình, cho gia đình và người thân của mình. Khi những trăn trở và lý tưởng lớn gặp nhau sẽ làm cho phạm vi đấu tranh trở nên rộng lớn hơn, hứớng đến vận mệnh dân tộc, là tương lai của thế hệ tiếp theo, và là sự trường tồn vĩnh cửu của Tổ Quốc thân yêu. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng bạn vô can và an toàn khi ở trong vỏ ốc hoàn hảo của mình suốt đời được. Một hành động tốt đẹp dù bạn nghĩ nhỏ bé nhưng lại có sức lan tỏa và mang lại một giá trị rất lớn đến không ngờ. Hãy suy nghĩ như những nhà hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô, bằng cách kết nối những điều đẹp đẽ đó lại và chia sẻ yêu thương, bạn sẽ thấy kết quả sẽ không hề nhỏ đâu, thật đấy !
Khi bạn hỏi mình “Không có gì khác để làm à ?”. Có chứ ! Có rất nhiều là đằng khác ! Cũng như bạn, mình cũng có cuộc sống riêng, những mối quan hệ xã hội riêng trong một quỹ thời gian hạn hẹp. Mình đã từng ước một ngày có 36 tiếng để có thể đạt được tất cả những gì mình muốn làm cho cuộc sống này. Có thể các bạn sẽ thư thả hơn mình, có thể các bạn sẽ vui tươi xúng xính hưởng thụ cuộc sống hơn mình, có thể các bạn biết cách nhắm mắt để thả hồn vào những hạnh phúc bất tận mà cuộc đời đã hào phóng ban thưởng cho các bạn hơn mình và mình trân trọng điều đó ! Bởi vì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình và điều đó không có gì là sai trái cả ! Tuy nhiên, cái mình chọn lại là một xã hội có hạnh phúc thực sự, một đất nước có sự phát triển vững bền, một dân tộc đòan kết yêu thương nơi mà tất cả mọi người đều được hưởng chung những giá trị đó và như nhau. Nhận thức của chúng ta khác nhau nhưng mình không bắt ép các bạn phải giống mình. Hãy tiếp tục sống và hạnh phúc theo cách của bạn, và mình cũng sẽ sống hạnh phúc theo cách của mình, đó là nhìn thấy tất cả đồng bào của chúng ta được hạnh phúc thật sự và trọn vẹn, thay vì chỉ biết hạnh phúc của riêng mình !
Chấp nhận dấn thân và đấu tranh đưa tiếng nói của chính nghĩa, của quyền con người chống lại chế độ độc tài tại Việt Nam có nghĩa là mình đã tự đưa mình vào danh sách tù nhân dự bị rồi. Và mình luôn sẵn sàng đón nhận điều đó ! Do vậy, mình xin các bạn đừng hỏi là “không sợ bị đi tù à ?”. Không ! Nếu phải vào tù mà có thể góp phần tạo nên nền móng nhân bản, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho dân tộc và cho đất nước này, thì mình sẽ trả lời bạn không một chút do dự rằng “Mình không sợ, vì mình được đi tù !”.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian sẽ không bao giờ quay lại với chúng ta, với đất nước này. Còn sống ngày nào, mình sẽ cố gắng đưa bàn tay của mình cho các bạn nắm lấy. Còn sống ngày nào, trái tim của mình đều hướng về đồng bào và Tổ Quốc ! Mình không phải là thần thánh và chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng mình vẫn tiếp tục bước đi dù phải lội ngược dòng, chỉ đơn giản là mình muốn làm bổn phận của bản thân mình, được sống và thực hiện lý tưởng của mình, có vậy thôi ! Mình tin là dù trên hành trình mình đang đi, tuy cô đơn nhưng mình sẽ không cô độc !
Cuối cùng, nếu có một ngày các bạn vẫn thấy mình chọn đi bên cạnh cuộc đời của các bạn, nếu không sẻ chia thì hãy coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau. Mình chỉ xin các bạn đừng lặp lại những câu hỏi ở trên mà bây giờ các bạn đã có câu trả lời ! Thanks and love you all !