Site icon TUẦN VIỆT NAM

Đấy là hình ảnh của bạo quyền không phải của một chính quyền với dân

Đỗ Trung Quân
 
1972 tôi có thời gian thuê nhà trọ ở đây một họ đạo khu nghĩa phát , nghĩa hoà vẫn trong vùng ngã ba ông tạ. con đường đất dẫn vào khu họ đạo đi qua vườn rau sau này tôi mới biết nó có tên lộc hưng. Khu trồng rau mênh mông nằm thấp hơn mặt lộ , chỉ một màu xanh ngắt của những luống rau vuông vức , thẳng hàng . ngoài mặt đường phạm hồng thái nay là cách mạng tháng tám là một trạm phát tín, thời đó có tên gọi “ nhà giây thép gió “ bởi những cột dây ăng ten cao . vườn rau là khu đất trũng nằm sau nhà giây thép gió .
Di cư vào nam từ 1954, dân làng sơn tây định cư , lập nghiệp những tưởng…
 
Hơn nửa thế kỷ sau , mỗi khi trở lại thăm xóm đạo cũ thời tuổi nhỏ hầu hết cảnh vật , nhà cửa đã thay đổi . nhà dây thép gió đã không còn từ lâu nhưng vườn rau vẫn tồn tại đến tận bây giờ dù cảnh vật cũng đã khác xưa, chí ít cũng có 3 thế hệ cư dân lộc hưng sinh sống ở đây. Nhưng khổ thay…
 
Bài học thủ thiêm còn hừng hực đấy , những mưu đồ cướp đất đai , tài sản của người dân kéo dài xấp sỉ một cuộc chiến tranh còn đấy , chưa được giải quyết xong , thì nay lại đến vườn rau 6 hecta lộc hưng trong tầm cưỡng chiếm của chính quyền sở tại , lý do véo von “ xây trường học đạt chuẩn quốc gia “ . di sản lịch sử lâu đời nhất của sài gòn là quân xưởng ba son cũng được bắt đầu với những dự án véo von, những lời có cánh . nay , đã lọt vào tay một tập đoàn hồng kông và chỉ đơn giản là lời chào mời “ ai mua căn hộ sang trọng không ? ta bán ! “. Một chính quyền nếu thực sự vì dân dù khó cách nào cũng tìm ra giải pháp . giải pháp ấy sẽ không bao giờ là hình ảnh những căn nhà bị cưỡng chế đổ nát khi cái tết cổ truyền đã gần kề.đấy là hình ảnh của bạo quyền không phải của một chính quyền với dân
 
Được biết trước đây văn phòng thủ tướng chính phủ đã hai lần có công văn đề nghị ubndtp hcm giải quyết vấn đề lộc hưng nhưng sau nhiều năm vẫn rơi vào im lặng.
 
Nếu dân xây dựng không phép , không cấp sổ đỏ , sổ hồng là đúng pháp luật thì cũng nhớ cho rất nhiều nhà cửa , đất đai cũng từng là tài sản mà chính quyền mượn của dân , được dân đồng ý cho mượn,nhưng hãy thử làm một kiểm tra đã có bao nhiêu thứ mượn không bao giờ hoàn trả ?
Cũng đúng pháp luật chứ ???
Exit mobile version