|
>>Giới truyền thông Mỹ phản ứng dữ dội đối với ông Obama >>Obama làm giới báo chí “tức điên” >>McCain: Báo chí Mỹ quá thiên vị Obama! >>Barack Obama: "Con cưng" của báo giới Mỹ >>Obama vượt McCain trên internet
Đầu tiên có thể là lợi thế Đã có những thời điểm, McCain vô cùng tức tối vì đối thủ quá được truyền thông ưu ái. Giờ đây, điều nghi ngờ đó không chỉ của riêng McCain. Các cử tri Mỹ cũng bắt đầu ngờ rằng, báo chí Mỹ đứng sau ứng cử viên da màu này trong cuộc bầu cử.
 |
|
Những tưởng trong lòng cử tri, Obama đã tưởng vượt xa McCain | Những điều tra thăm dò gần đây đã cho kết quả thật bất ngờ. Nửa số cử tri (49%) tin rằng, hầu như các phóng viên, nhà báo đang ra sức giúp đỡ cho Obama. Chỉ 14% những người được hỏi tin tưởng khả năng McCain được báo chí ủng hộ mà thôi. Riêng trên tạp chí Time, trong năm nay, Obama đã xuất hiện 7 lần. Còn số lần vị thượng nghị sỹ John McCain góp mặt chưa được nửa con số 7 kia. Một số nhà báo lập luận rất chủ quan rằng, Obama là vị ứng cử viên Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Trong khi đó, McCain là khuôn mặt đã quá quen thuộc với chính trường. Vì lẽ đó, đương nhiên Obama được báo giới chú ý hơn. Nhiều quá hóa dở Đó là tình cảnh của Obama. Sau khi Obama chính thức là ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông đã trở thành “con cưng” của báo giới. Chuyến thăm Trung Đông, Châu Âu cũng là sự kiện khiến ông “ghi bàn thắng” tiếp theo. Tuy nhiên, Andrew Tyndall, người điều hành Tyndall Report, chuyên cung cấp tin tức buổi tối cho 3 đài truyền hình nổi tiếng: NBC, CBS và ABC lại cho rằng: “Chuyến công du tháng 7 vừa rồi là đỉnh điểm của sự “bội thực” Obama. Báo chí đã săn đón và đưa tin quá nhiều”.
 |
|
Nhưng mà kết quả là, McCain lại đang được ưa chuộng nhiều hơn | Tyndall cũng nhận định, đáng lẽ ra “tỉ số” truyền thông đã là 2-1 nghiêng về Obama tại thời điểm đó. Nhưng ngành báo chí như thể được vận hành dưới cơ chế “tự sửa lỗi” trong những tuần vừa rồi. McCain lại ghi điểm. McCain liên tục được xuất hiện những bài báo 100% tích cực. Chẳng khác nào Obama đang đi nghỉ và nhường lại địa hạt truyền thông cho McCain. Tỉ số giờ là 2-2! Trong thời gian từ 28/7 đến 15/8, Tyndall cho biết thời gian McCain xuất hiện trên truyền hình lên tới 45’ trong khi Obama chỉ được 28’ lên hình. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của ứng cử viên đảng Cộng hòa! “Thông tin về Obama bão hòa dần dần sau khi công chúng được đọc, xem và nghe quá nhiều. Và chẳng mấy chốc, vài tuần sau, Thượng nghị sỹ bang Illinois gần như biến mất trên màn hình”, Tyndal bổ sung.
 |
|
McCain cứ việc vui mừng cho tới khi lại... về nhì! | Tuần này, Trung tâm Truyền thông và các Vấn đề xã hội của Mỹ cũng đưa ra những kết quả thăm dò rất lý thú về hai nhân vật Obama, McCain. Trong những buổi nói chuyện truyền hình, các MC nổi tiếng như Jay Leno, Conan O’Brien hay David Letterman rất thích đưa ra những câu nói bông đùa, vui nhộn về các ứng cử viên. Trong đó, Obama là chủ đề của 169 lời nói đùa. Còn McCain đạt con số kỷ lục, gần gấp đôi với 322 lần được nhắc đến. “Cách duy nhất để thông tin về McCain ít hơn có lẽ chỉ là để ông ấy sở hữu hẳn một chương trình trên NBC vào giờ…cao điểm” (?!!) Jay Leno hài hước nói với khán giả của NBC. Quả thật, nếu làm như cách của Leno, chẳng khác nào “chở củi về rừng”, McCain lại ghi bàn thắng và trận đấu truyền thông càng khó dự đoán hơn mà thôi.
|