Mo'Nique - ứng cử viên Oscar “phi truyền thống”
Khi lễ trao giải đáng mong đợi của Oscar năm nay diễn ra vào sáng 8/3 tới (giờ Việt Nam), giữa những ngôi sao mỹ miều tạo dáng trên thảm đỏ, những trang phục thiết kế riêng đắt tiền, những mái tóc hoàn hảo và những khuôn mặt trang điểm không tì vết, hãy chờ đón Mo'Nique.
Mấy năm gần đây, năm nào Holywood cũng có một bộ phim độc lập xinh xắn nhưng đủ đặc biệt để bứt phá và tạo thành hiện tượng. Năm nay, bộ phim đó chính là Precious của đạo diễn Lee Daniels, với câu chuyện về một cô bé tuổi teen đấu tranh với những năm tháng đầy ký ức đau buồn vì bị lạm dụng và ngược đãi.
Các liên hoan phim lớn nhỏ đều dành cho câu chuyện mạnh mẽ này những tình cảm say đắm. Tất cả những ai tham gia vào bộ phim - từ nhà sản xuất danh tiếng Oprah Winfrey đến gương mặt mới quá tuyệt vời Gabourey Sidibe - đều đáng ngợi khen, nhưng hầu hết dư luận quanh bộ phim lại tập trung vào một cái tên: Mo'Nique.
Vào vai một con quái vật
Vốn nổi tiếng với cương vị dẫn chương trình talkshow và diễn hài, Mo'Nique khiến cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất phải sửng sốt với chiều sâu và xúc cảm mãnh liệt mà cô truyền vào vai người mẹ cay nghiệt, tàn nhẫn của Precious. Đây chắc chắn là vai diễn gây bất ngờ nhất của điện ảnh thế giới năm nay, và không còn nghi ngờ gì, là ứng cử viên nặng ký cho một giải Oscar danh giá.
Không ít người ngạc nhiên với những gì một diễn viên hài như cô thể hiện trong Precious, nhưng bản thân Mo'Nique chẳng thấy ngạc nhiên. "Tôi nghĩ mọi người ngạc nhiên vì họ đã quen suy nghĩ hạn hẹp, khuôn mẫu. Họ nghĩ 'OK, phải, cô chỉ làm được đến thế thôi'. Không may là ngoài kia còn rất nhiều người tài năng đang bị nhét vào những khuôn mẫu mà không dám tìm cách thoát ra. Như kiểu 'Tôi là diễn viên hài, nên tôi lúc nào cũng phải cười'", cô nói.
Vai diễn xuất sắc của Mo'Nique trong phim Precious. Ảnh: IMDB
Nhưng hẳn phải có lý do đáng kể hơn để Mo'Nique quyết định nhận lời một kịch bản gai góc như Precious. Lý do đó đơn giản thôi: câu chuyện đó cần phải được kể. Có bao nhiêu người đang hàng ngày đối mặt với bạo hành gia đình, mà không dám nói ra. Câu chuyện này sẽ chỉ ra bộ măt, cái tên và mọi nguyên nhân.
Một vai diễn tăm tối và đáng sợ như thế đã không thể làm khó Mo'Nique, bởi chính cô cũng từng bị lạm dụng. Vì thế, khi đạo diễn Lee Daniels gọi cho cô và nói: "Mo'Nique, tôi có một vai diễn có thể đảo lộn cả sự nghiệp của chị", nữ diễn viên trả lời luôn: "Ghi tên tôi vào đi, cậu bé!"
Cô biết rõ nhân vật đó. Không phải ai khác chính là người anh cả Gerald, và những gì anh ta đã làm với cô. "Tôi hiểu rõ nhân vật đó là người như thế nào và khi Daniels nói cần tôi vào vai một con quái vật, tôi đã có ngay hình ảnh đó trong đầu".
"Những cảnh tôi đóng, tôi sẽ không nói là chúng tối tăm, mà chúng chân thực. Và chúng không thể làm khó tôi, bởi tôi biết cách đối phó. Mỗi khi đạo diễn hô 'Diễn', tôi hoàn toàn hiểu rằng đó là nhân vật, chứ không phải con người mà tôi phải cố gắng rũ bỏ", cô tâm sự.
Có lẽ những người khác trong đoàn làm phim cũng chung suy nghĩ đó nên dù nội dung phim vô cùng nặng nề, không khí trong trường quay lại hoàn toàn khác hẳn. "Bạn phải ở đó khi đạo diễn Daniels hô 'Cắt', tất cả chúng tôi như đám trẻ chạy loăng quăng, nghe nhạc, ăn uống. Cứ như là có vũ hội. Người ngoài nhìn vào có khi không thể tưởng tượng được về bộ phim mà chúng tôi đang làm", Mo'Nique hào hứng kể.
"Tôi là diễn viên hài, Gaby [Gabourey Sidibe - diễn viên vào vai chính Precious] rất vui tính và nghịch ngợm, còn Lee Daniels chẳng khác nào một nhóc con to xác. Không khí rất tự nhiên", cô nhớ lại.
Bộ phim là tâm huyết chung của những người tham gia, nhất là những tên tuổi lớn đóng vai trò sản xuất. Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey hiểu rõ câu chuyện - chính bà đã công khai thừa nhận việc bị xâm hại khi còn bé. Tyler Perry - nhà đồng sản xuất - cũng từng lên tiếng về vấn đề này. Họ biết những chuyện như thế, họ biết những người như thế. Khi bỏ đi tất cả những danh hiệu, khi chúng ta nhìn họ như những người bình thường, chúng ta sẽ thấy họ cũng có những nỗi đau. Và họ đã nói: "Chúng ta phải làm thế nào để thế giới lắng nghe? Hãy gọi ra những cái tên".
Mo'Nique tin rằng những phụ nữ hay em gái không may rơi vào hoàn cảnh như vậy cần phải được giúp đỡ để có sức mạnh vượt qua khó khăn thử thách. Cũng có những người đàn ông bị lạm dụng, và nhiều người cũng không nói ra. Nhưng dù là ai, chỉ cần chúng ta dám can đảm gọi tên hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ không còn là nạn nhân nữa. "Tôi có làm gì sai đâu, tại sao tôi phải chấp nhận chịu đựng chuyện tồi tệ này cả đời mình?", cô nói.
Mo'Nique đã thực sự tạo ra một con quái vật trên màn ảnh. Ảnh: IMDB
Có tình yêu là cuộc sống tốt đẹp
Trong các cuộc phỏng vấn, Mo'Nique thể hiện mình vừa hài hước, vừa ấm áp, dễ tính bao nhiêu thì cũng nỏng nảy bấy nhiêu, và không ngại nói về bất cứ chủ đề gì.
Trước những tình cảm tuyệt vời mà khán giả dành cho bộ phim, nữ diễn viên cảm thấy phấn khích như thể một đứa trẻ nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực. Nhưng cô cũng rất thực tế và khiêm tốn. Trong bài phát biểu nhận giải SAG (Screen Actors Guild), Mo'Nique dành lời cảm ơn cho những thành viên ít được biết đến trong đoàn làm phim Precious, trong đó có cô bé Quishay Powell, vào vai cháu ngoại của cô trong phim.
Tỉnh táo trước tất cả những ầm ĩ xung quanh sự nghiệp của mình, Mo'Nique tâm niệm gia đình quan trọng không kém: "Tôi có hai bé trai sinh đôi 4 tuổi, một cậu con trai 19 tuổi khôi ngô và một người chồng tuyệt vời nhất. Thế nên tôi chẳng phải lo gì về ngày mai, cứ lo lắng thì tôi sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp hôm nay mất".
Chồng của Mo'Nique, Sidney Hicks, là bạn thân của cô từ khi cô 14 tuổi. Anh giúp cô tổ chức show truyền hình mang tên cô (The Mo'Nique Show) cũng như giúp cô viết các đoạn thoại hài.
Mo'Nique còn là một nhà văn nổi tiếng với những cuốn sách phê phán chủ nghĩa hình thức của Holywood, đặc biệt cuốn Skinny Women Are Evil: Notes of a Big Girl in a Small-Minded World (tạm dịch: Phụ nữ gầy là quỷ dữ: Những ghi chép một của một cô gái to béo trong một thế giới nhỏ nhen) đã trở thành best-seller. Bản thân Mo'Nique cũng từng phải đối mặt với sự thiên kiến của ngành công nghiệp giải trí.
"Lần đâu tiên tôi đến Hollywood", cô kể, "một người quản lý bảo tôi rằng 'Cô chẳng thể thành sao được đâu. Cô sẽ mãi là một bà chị béo vui tính, một cô láng giềng mập mạp mà thôi'. Tôi nhìn thẳng vào người đó và nói: 'Thế thì tôi biết chị không phải là người quản lý mà tôi cần'. Và tôi tiếp tục bước đi. Đó là lần duy nhất có ai nói với tôi những lời như thế".
"Tôi nghĩ có khi người ta nhìn tôi và chép miệng 'Thôi tốt hơn cả là đừng nói gì với cô ấy'", Mo'Nique cười lớn.
"Cuộc đời là những gì chính bạn tạo ra. Chẳng có luật lệ nào ngoài luật lệ của chính bạn, và bạn tự quyết định vận mệnh của mình. Vì dù có đi được đến hết con đường của mình, bạn vẫn sẽ phát điên nếu bạn đến được đó bằng cách của người khác" - là suy nghĩ của nữ diễn viên về cuộc sống.
Và dù những vinh quang mới đến có làm cho cuộc sống của cô xáo trộn vì có quá nhiều con mắt, cả thiện chí và ác ý, soi vào, cô vẫn bình thản: "Với tất cả tình yêu mà tôi được nhận, tôi nghĩ sẽ là vô ơn nếu cứ để tâm đến những điều không hay người ta nói về mình. Hãy nghe những gì các con tôi nói về tôi, bạn sẽ hiểu tại sao tôi chẳng cần quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài".
Diễn viên Mo'Nique. Ảnh: ABC
Tôi đã là người chiến thắng rồi
Mo'Nique, 42 tuổi, không hề nghĩ đến việc nhận lời đóng trong Precious để nhắm đến các giải thưởng. "Chúng tôi không làm phim để mong nó thành gà đẻ trứng vàng, chúng tôi làm phim để mong thay đổi cuộc sống của mọi người. Tôi nghĩ khi bạn làm một việc với tất cả tâm huyết, bạn sẽ thuyết phục được thế giới. Và chúng tôi đã cùng đạo diễn Lee Daniels làm bộ phim này với tất cả tâm huyết", Mo'Nique tâm sự.
Được đề cử Oscar là một vinh dự lớn, nhưng "chúng tôi đã giành được giải rồi", Mo'Nique khẳng định. "Chúng tôi đã chiến thắng rồi. Đó là khi một người đàn ông đi đến chỗ tôi và nói 'Mo'Nique, những gì tôi sắp nói với chị nghe sẽ rất kỳ quặc, nhưng tôi phải nói ra. Tôi chính là Mary Jones, và tôi đã là Mary Jones với anh chị em của tôi'. Rồi ông ta khóc nức nở. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau và tôi nói 'Chúc mừng anh đã trung thực như thế, bây giờ anh hãy đi tìm sự giúp đỡ'. Thế là chúng tôi chiến thắng rồi còn gì".
Diễn xuất của Mo'Nique thực sự đã khiến khán giả lạnh sống lưng. Trong vai Mary Jones, mẹ của Claireece "Precious" Jones, cô đã biến thành một con quái vật - cô quẳng đứa cháu sơ sinh còn đỏ hỏn xuống đất, cô lạnh lùng thả cái TV to tướng xuống đầu con gái, cô dùng tất cả những ngôn từ tệ hại nhất để xỉ nhục đứa con mà mình căm ghét - và làm cho nhân vật của mình, thật hơn bao giờ hết. Một chân dung đã được dựng lên, không một chút phù phiếm, mà cực kỳ thuyết phục.
"Tôi hài lòng với những gì tôi thể hiện trên màn ảnh. Và tôi tin rằng các giám khảo là những người công bằng sẽ nói rằng 'Chúng tôi chấm điểm cho diễn xuất, vì giải thưởng này là để trao cho các diễn xuất'. Tôi tin như vậy", Mo'Nique chia sẻ.
Chính vì tin tưởng như vậy mà Mo'Nique gần như vắng mặt ở những buổi "ăn uống, chúc tụng, chiếu phim, hỏi đáp, tri ân" như cách một tạp chí ở New York miêu tả các chiến dịch vận động Oscar thông thường.
"Khi họ bảo tôi đi vận động, tôi nói, đợi đã nào", cô tâm sự trong một show truyền hình, "Tổng thống Obama phải đi vận động vì ông ấy phải chứng tỏ năng lực của mình. Còn tôi, năng lực của tôi thể hiện trên màn hình ấy. Sao tôi lại phải cố gắng chứng tỏ cái gì khác nữa?"
Câu nói này đã khiến một số công dân mạng không hài lòng. Họ cho rằng cô không xứng được đề cử cho đến khi biết cách "tuân theo luật chơi". Nhưng với Mo'Nique, Precious đâu phải một cuộc chơi, đó là công việc.
Mo'Nique cùng đạo diễn Lee Daniels và diễn viên Gabourey Sidibe. Ảnh: Vanity Fair
Cô làm những việc có thể để ủng hộ bộ phim, trong khi vẫn "vận hành" tốt cuộc sống bận rộn của mình ở Atlanta với một show truyền hình hàng ngày mang tên mình và một gia đình có ba cậu con trai. Thành ra cô tham gia các sự kiện trên thảm đỏ ít hơn hẳn các diễn viên được để cử cùng hạng mục.
Nhưng cô có cách riêng để nổi bật nếu có tham gia một sự kiện nào, thậm chí không ngại ngần để lộ là mình không hề cạo lông chân. Điều này khiến không ít khách quen của các sự kiện điện ảnh hào nhoáng phải nhíu mày, nhưng với một người luôn biết rõ bản thân mình muốn gì, cô chẳng mảy may để tâm.
Vì vậy, khi lễ trao giải đáng mong đợi của Oscar năm nay diễn ra vào sáng ngày 8/3 tới (giờ Việt Nam), giữa những ngôi sao mỹ miều tạo dáng trên thảm đỏ, những trang phục thiết kế riêng đắt tiền, những mái tóc hoàn hảo và những khuôn mặt trang điểm không tì vết, hãy chờ đón Mo'Nique.